Lần đầu tiên sau 34 năm, Hoa Kỳ thua xấu hổ trước Canada 0-2

Sau trận ra quân đè bẹp đối thủ quá yếu Cuba 7-0 ở giải CONCACAF Nations League, ngày 15 Tháng Mười, đội tuyển Hoa Kỳ có trận đấu thứ nhì gặp đội tuyển chủ nhà Canada trên sân BMO Field, Toronto, Canada.

Trái với sự mong đợi Hoa Kỳ sẽ có thêm trận thắng dễ dàng thứ hai trước Canada, nhưng những gì diễn ra trên sân trong đêm Thứ Ba vừa qua quả là cơn ác mộng tái lập đối với đội tuyển Mỹ của trận thua chí tử 1-2 trước đội bóng đảo quốc tí hon, Trinidad and Tobago vào ngày 10 Tháng Mười, 2017, trên sân Ato Boldon Stadium, Couva, Trinidad and Tobago, đánh mất vé thông hành đến Nga tham dự vòng chung kết World Cup 2018 đầy tủi nhục và chỉ vài ngày sau đó, huấn luyện viên đội tuyển Bruce Arena phải từ chức.

Điều kỳ quặc nhất của huấn luyện viên đội tuyển Mỹ Gregg Berhalter là mỗi trận đấu ông đưa ra một đội hình khác nhau và thủ quân khác nhau, gần như vị huấn luyện viên này không thể định hình một đội hình cùng lối chơi ổn định. Và mỗi lần trả lời các câu hỏi của các phóng viên báo chí về đội tuyển Mỹ, ông gần như đều cho biết là “đang trong quá trình thử nghiệm, vận hành chiến thuật….” Thật không hiểu nổi.

Thủ môn Milan Borjan (số 18) của Canada nhảy lên bắt bóng trong lúc tiền vệ Mỹ Weston McKennie (số 8) nhảy lên cố gắng đánh đầu đưa banh vào lưới trong trận đấu giải CONCACAF Nations League diễn ra trên sân BMO Field, Toronto, Canada, ngày 15 Tháng Mười, 2019. (Hình: Vaughn Ridley/Getty Images)

Nhục nhã hơn nữa, trong khi Mỹ thua Canada 0-2 thì trong cùng ngày Mexico với sự cầm quân của huấn luyện viên Argentina, Tata Martino, dễ dàng đá bại Panama 3-1.

Và nếu tình trạng thi đấu thất thường thế này kéo dài, nguy cơ đội tuyển Mỹ bị bật văng ra khỏi top 6 khu vực bóng tròn CONCACAF theo bảng xếp hạng FIFA và không thể tham dự vòng Hex, vòng thi đấu cuối cùng của vòng loại World Cup 2022 để tìm vé đến Qatar vào Tháng Mười Một, 2022, là điều có thể xảy ra.

Trở lại trận đấu, sau hiệp đầu không bàn thắng cho đôi bên, đến phút 63, tiền đạo Canada Alphonso Davies, trong đợt tấn công vào khung thành Hoa Kỳ, lao nhanh tới đệm banh vào lưới từ đường chuyền ngang từ cánh phải của đồng đội Scott Arfield. Và đến lượt Lucas Cavallini ấn định chiến thắng chung cuộc lên 2-0 về cho đội tuyển chủ nhà Canada ở phút 90+1 khi một mình thoát nhanh xuống nhận banh thọc sâu của đồng đội rồi trên đà chạy tung ngay cú sút như kẻ chỉ đưa banh vào lưới.

Tỷ số thắng của Canada có thể đậm đà hơn nếu như quả sút của Jonathan David ở phút 15 ra ngoài cột dọc khung thành và thủ môn Mỹ Zack Steffen không xuất sắc cứu thua trước pha dứt điểm của Junior Hoilett ở phút 72.

Tiền đạo Alphonso Davies (số 12) của Canada vui mừng khi ghi bàn thắng vào lưới Hoa Kỳ trong trận đấu giải CONCACAF Nations League diễn ra trên sân BMO Field, Toronto, Canada, ngày 15 Tháng Mười, 2019. (Hình: Vaughn Ridley/Getty Images)

Với chiến thắng lịch sử này, lần đầu tiên đội tuyển Canada vượt qua anh chàng khổng lồ láng giềng Mỹ kể từ 1985, đưa thầy trò huấn luyện viên John Herdman đứng đầu Bảng A, League A, giải CONCACAF Nations League với 9 điểm còn một trận chưa đấu trong khi Hoa Kỳ thứ nhì với một hòa, một thua chỉ được 3 điểm nhưng còn đến hai trận chưa ra sân. Riêng Cuba, thua cả ba trận không có điểm nào, đứng chót bảng.

Trong trận đấu với đội tuyển Hoa Kỳ tại Orlando vào ngày 15 Tháng Mười Một tới đây, đội tuyển Canada chỉ cần thủ hòa là đủ để vào bán kết giải Concacaf Nations League.

Tiền đạo trẻ Pulisic chơi khá mờ nhạt trong suốt 60 phút và bị huấn luyện viên Berhalter thay ra với lý do buồn cười là Pulisic bị sổ mũi…

Đội tuyển Canada thắng trận xứng đáng trước đội tuyển Mỹ và Gregg Berhalter, tỏ ra quá kém trong vai trò huấn luyện viên đội tuyển Hoa Kỳ. Và nhiều người tự hỏi không hiểu những trận đấu còn lại của giải này, các cầu thủ Mỹ sẽ chơi tiếp tục chơi như thế nào nếu Berhalter tiếp tục ngồi lên chiếc ghế nóng. (TTC)

[jwplayer V3CEy3hF-YzmDPLlM]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT