Bình Dương: Nghi can ‘say’ ma túy, giết cụ ông 84 tuổi rồi móc mắt

BÌNH DƯƠNG, Việt Nam (NV) – Một nghi can vừa bị công an tỉnh Bình Dương bắt giữ hôm 20 Tháng Mười vì tình nghi giết chết một cụ ông 84 tuổi, sau đó móc mắt cụ ông này.

Báo Tuổi Trẻ cho hay, nghi can này “có biểu hiện ngáo đá” (trạng thái say ma túy tổng hợp) còn nạn nhân là ông Lê Văn Đường, 84 tuổi, cư dân xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Báo này cho hay, khoảng 9 giờ sáng ngày 20 Tháng Mười, một thanh niên lẻn vào căn nhà của ông Đường ở ấp Bàu Cỏ, xã Phước Hòa, dùng hung khí sát hại ông.

“Cùng lúc này, người dân gần đó nghe tiếng động lạ nên đến kiểm tra thì phát hiện ông Đường nằm chết trên giường ngủ với nhiều vết máu xung quanh. Lúc này, nghi phạm định bỏ trốn nhưng bị người dân vây bắt giao công an. Vụ việc thu hút hàng trăm người hiếu kỳ kéo đến theo dõi.”

Bên trong căn nhà nơi ông Đường bị sát hại. (Hình: Tuổi Trẻ)

Báo Tuổi Trẻ dẫn lời một nhân chứng cho hay, “Nghi phạm không chỉ ra tay sát hại mà còn móc mắt, cắt rời một số bộ phận trên cơ thể ông cụ.”

Theo tường thuật của Tuổi Trẻ, khi bị bắt giữ, nghi can có “biểu hiện ngáo đá,” không tỉnh táo.

Tin cho hay, công an tỉnh Bình Dương đã đến “khám nghiệm hiện trường’ và điều tra vụ giết người. Còn nghi can được đưa vào bệnh viện cấp cứu với biểu hiện sùi bọt mép liên tục.

“Ngáo đá,” hay say ma túy rồi làm những chuyện điên rồ như giết người vô cớ hiện khá phố biến tại Việt Nam.

Gần đây nhất, theo báo Tuổi Trẻ, hôm 16 Tháng Chín, công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ nghi can Nguyễn Văn Hiển, 30 tuổi, cư dân thôn Kim Bảng, xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, “có biểu hiện ngáo đá” đã khống chế vợ và 3 đứa con sau đó đâm phó trưởng công an xã Hương Mạc bị thương. Nghi can bị bắt sau khoảng 3 giờ đồng hồ và công an đã giải cứu thành công vợ và 3 con nhỏ của Hiển. (KN)

[jwplayer Wc0MRbpN-YzmDPLlM]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT