Giấu tiền ở đâu an toàn nhất?

Ông Quán

Không giấu trong ngực, trong quần lót. Không giấu dưới gầm giường hay trong tủ lạnh. Hãy cất giấu đúng chỗ, theo gương ông Nguyễn Bắc Son: Để ngoài ban công!

Xã Hội Đen ở Hà Nội, thủ đô nước Việt Nam Xã Nghĩa đang diễn ra một cuộc thanh lý nội bộ âm thầm nhưng tàn bạo. Vấn đề bức xúc khiến Xã Hội Đen đấu đá tưng bừng là tại sao không “ẵm lấy” ba triệu đô để ngoài ban công nhà ông Nguyễn Bắc Son, nguyên bộ trưởng Bộ Thông Tin và Truyền Thông chính phủ Việt Nam Cộng Hòa Xã Nghĩa, trên đường Lý Nam Đế? Ông Son đã “cất giấu ở nơi ai cũng thất” đúng theo kế “cửa thành bỏ trống”của Khổng Minh!

Ông Nguyễn Bắc Son còn khuyên con gái ông không nên gửi nhà băng, mỗi lần đưa cho cô ba, bốn trăm ngàn đô! Chính nhà băng lại là nơi không an toàn! Châm ngôn của quan chức Xã Hội Đỏ biết là thằng nào ăn vụng thằng đó chùi mép!

Châm ngôn của Xã Hội Đen là lấy tiền của nhà giàu. Bọn nhà giàu nước ta bây giờ nằm trong hai nhóm là Xã Hội Đỏ và Xã Hội Vàng. Xã Hội Đỏ gồm các quan chức chính quyền thuộc đảng Cộng Sản Việt Nam. Xã Hội Vàng là các nhà kinh doanh, tất cả đều phải đi dêm với các đồng chí Xã Hội Đỏ.

Kinh tế Việt Nam do những người dân cần cù lao động xây dựng. Bọn Xã Hội Vàng kiếm tiền trên mồ hôi nước mắt nhân dân lao động. Họ phải đút lót cho các quan thuộc Xã Hội Đỏ. Anh chị em Xã Hội Đen kiếm tiền bằng các hoạt động ngoài pháp luật, từ ma túy, sòng bài tới các thanh lâu nhưng cũng phải nạp tiền cho các quan Xã Hội Đỏ. Ngoài ra, một bộ phận chuyên xung kích của Xã Hội Đen còn phụ trách những nghiệp vụ đột nhập tư gia hay chặn xe giữa đường giữa chợ. Đó là cách họ kiếm được tiền trên cả hai loại người Đỏ và Vàng. Họ tự biện minh rằng những đồng tiền đó đều là của cải bất lương, do bọn gian thương và gian quan bóc lột sức lao động của dân nghèo!

Có lần một quan chức kêu công an điều tra một vụ ăn trộm, dư luận đã làm ồn lên đặt câu hỏi tại sao ông quan mất cả trăm ngàn đô la Mỹ trong khi lương bổng của ông chẳng tới một ngàn đô mỗi tháng? Từ đó các đại quan hay đại gia bị mất tiền không dám nói năng gì nữa.

Nhưng vụ “ba triệu đô để ngoài ban công” mà ông cựu Bộ Trưởng Nguyễn Bắc Son mới khai báo khi bị bắt giam khiến Xã Hội Đen phải tự kiểm điểm. Anh chị em trong giới giang hồ đã mở những cuộc họp phê bình và tự phê bình, kiểm thảo theo thói các đảng viên Cộng Sản vẫn làm.

Trước hết, đây là một vấn đề nghiệp vụ: Khâu tình báo của Xã Hội Đen đã thất bại! Tại sao một món tiền lớn để hớ hênh trước mắt tất cả mọi người mà chúng ta không hay biết chi hết? Chúng ta, Xã Hội Đen của nhân dân thủ đô anh dũng đã bị các đồng chí trong Xã Hội Đỏ qua mặt dễ dàng! Chúng nó sẽ cười cho đến lúc chết!

Bộ phận tình báo của Xã Hội Đen đã móc nối được với các công nhân lao động chuyên phục vụ gia đình các đại gia và các đại quan. Họ chuyên lau nhà, làm bếp, rửa chén, lái xe, cho các chủ nhân và các bà các cô các cậu sai bảo. Họ đóng vai “đặc tình” quan sát, theo dõi chi tiết mọi thay đổi lớn nhỏ trong nhà để khám phá các triệu chứng bất thường. Các điệp viên thuộc hàng nhân dân lao động này cũng thường làm việc cho cả guồng máy công an nữa, và đã thành công rực rỡ!

Thời ông Lê Duẩn còn sống và còn sung sức, chính một chị lao công đã khám phá ra một chuyện động trời trong nhà của chính người vợ nhỏ của đồng chí tổng bí thư để báo cáo! Một nhiệm vụ cao quý mà chị làm mỗi ngày là mỗi buổi sáng phải đổ “bô” nước tiểu đặt trước cửa phòng bà, nếu chưa thấy bà thức dậy. Chị được “giáo dục” rằng tất cả những việc nhỏ nhặt đó đều có mục đích cao cả vì chị đang phục vụ đảng và nhà nước trong công cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước!

Người đàn bà nhân dân lao động này đã ghi nhận và báo cáo lên công an thành phố Hải Phòng tất cả các chi tiết rất nhỏ trong công tác phục vụ đảng của chị ta. Một bữa, chị thành khẩn thông báo một chuyện rất tầm thường nhưng bất thường: Bô nước tiểu của bà đêm qua đầy hơn thường lệ. Chị đã phục vụ đảng và nhà nước từ nhiều năm qua nên vẫn biết cái mức nước tiểu trong bô lên tới đâu. Sao hôm nay nó đầy lên gấp ba lần? Trong một tuần lễ chị thấy mức nước tiểu tiếp tục dâng lên!

Đó là một biến cố trọng đại, không khác gì thông báo khí tượng và thủy văn cho biết mực nước sông Hồng lên cao bất ngờ! Nhưng hiện tượng bất thường này còn nghiêm trọng hơn nữa vì liên quan tới sức khỏe của bà, tức là có liên hệ tới cả ông! Trong lúc ông đang lo đưa hàng triệu thanh niên vào miền Nam chống Mỹ cứu nước, nếu sức khỏe của bà sa sút thì làm sao ông đánh đuổi được đế quốc Mỹ?

Nhờ báo cáo của chị lao công này, Sở Y Tế thành phố Hải Phòng đã mở cuộc kiểm tra sức khỏe của bà. Nhưng cuối cùng, Sở Công An thành phố theo dõi và điều tra đã khám phá ra nguyên nhân hoàn toàn ngoại vi, tức là nằm ngoài phạm vi y học.

Bô nước tiểu có những ngày lên cao gấp đôi hoặc gấp ba vì sáng hôm đó chị lao công đã phải đổ bô phục vụ hai người, không phải chỉ có một mình bà. Kết quả điều tra được thông báo theo đúng hệ thống từ đảng ủy thành phố lên tới Trung Ương. Đồng chí tổng bí thư biết người đàn ông thứ hai trong cuộc đời bà. Vì người đó cũng thuộc giới nhân dân lao động cho nên anh ta được ông tổng bí thư âm thầm gả vợ mình cho và thu xếp đưa cả hai người lên miền núi sống, với công việc làm đủ ăn.

Các đặc tình của Xã Hội Đen thuộc giới lao công tại nhà các đại quan và đại gia, dù chưa ai thành công lớn như chị lao công nhà Hải Phòng trên đây nhưng cũng đã đạt được nhiều thành tích cao đáng kể. Họ thường xuyên báo cáo các hiện tượng bất thường trong nhà các đại quan và đại gia để phát hiện những mối hàng lớn mà Xã Hội Đen có thể khai thác.

Nhưng không ai nhìn thấy cái thùng nhôm chứa ba triệu đô để ngoài ban công nhà ông Nguyễn Bắc Son! Đây là một thất bại nghiệp vụ đáng xấu hổ!

Nếu quý vị độc giả không thường xuyên theo dõi tin tức Xã Hội Đỏ ở Việt Nam thì không biết tại sao ông cựu Bộ Trưởng Thông Tin và Truyền Thông Nguyễn Bắc Son có được ba triệu Mỹ kim này. Đây là một vụ làm ăn giữa Xã Hội Đỏ và Xã Hội Vàng.

Ông Nguyễn Bắc Son giữ chức bộ trưởng Thông Tin và Truyền Thông từ 2011 đến 2016. Ông đã “chỉ đạo” nhân viên của mình dùng tiền của MobiFone, một công ty thuộc bộ mà ông cầm đầu, mua 95% cổ phần của AVG, tức Công Ty Cổ Phần Nghe Nhìn Toàn Cầu với giá 8,898 tỷ đồng Việt Nam, bằng $385 triệu.

Ngay sau mua bán xong, ông Phạm Nhật Vũ, nguyên là chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của AVG, đã đem đến nhà riêng của Nguyễn Bắc Son, trên đường Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, đưa biếu số tiền $3 triệu.

Tiền biếu hậu hĩnh như thế nhưng cũng chỉ bằng một phần trăm số tiền lời của các vị chủ nhân của AVG, tính ra hơn 6,475 tỷ đồng tương đương với $279.9 triệu; vì thực sự giá trị của AVG rất thấp, chỉ đáng hơn $100 triệu. Các vị chủ nhân trong Xã Hội Vàng đã kiếm gần $300 triệu sau khi Nguyễn Bắc Son gọi điện thoại cho Phạm Nhật Vũ 126 lần và 139 lần nhắn tin, để “trao đổi về tiến độ và thúc đẩy dự án sớm hoàn thành…”

Sau khi nhận $3 triệu Nguyễn Bắc Son đã đem tiền xếp đầy một vali du lịch nhỏ và một vali to cùng nhãn hiệu Samsonite; chưa đủ chỗ phải cất nốt trong một túi balô. Ông Son mang cả ba ra ngoài ban công lầu 2, cẩn thận quây kín bằng khung nhôm.

Trong vụ này, Xã Hội Đỏ với Xã Hội Vàng làm ăn với nhau cướp tiền công quỹ một cách có hệ thống theo quy mô lớn mà tất cả Xã Hội Đen không được sơ múi chút nào! Ba triệu đô la để tênh hênh trên ban công giãi dầu mưa nắng bao nhiêu ngày như thế mà Xã Hội Đen không hề biết để đột phá!

Cần phải kiểm điểm gay gắt! (Ông Quán)

[jwplayer XecyFekS-YzmDPLlM]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT