KON TUM, Việt Nam (NV) – Một gia đình ở xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei dùng đầu đạn kê làm bếp nấu trong tiệc thôi nôi cho con gái, quả đạn phát nổ làm chín người bị thương phải nhập viện cấp cứu.
Ngày 9 Tháng Mười Một, 2019, ông Hoàng Trung Thông, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum, cho báo Thanh Niên biết nguyên nhân vụ nổ được xác định là người dân lấy đầu quả đạn pháo 105mm kê làm bếp đun nấu.
Theo ông A Nang, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân xã Đăk Nhoong (huyện Đăk Glei), khoảng 8 giờ 30 phút sáng cùng ngày, tại nhà vợ chồng anh A Hoàn và chị Y Thim (18 tuổi, ở làng Đăk Nớ, xã Đăk Nhoong) làm lễ thôi nôi cho con gái. Nhiều người trong làng đã đến giúp dọn dẹp, rửa chén bát.
Do trời mưa lạnh, một số người đốt lửa để sưởi ấm. Lúc này ông A Đang, cha anh A Hoàn lấy cái đe là đầu một quả đạn pháo 105mm mà hằng ngày gia đình thường dùng làm vật kê để đập, sửa chữa dụng cụ lao động đem kê làm kiềng bếp.
Theo báo Người Lao Động, trong lúc đun nấu thì bất ngờ đầu đạn phát nổ khiến mái nhà của anh A Hoàn lật tung, đất đá bị cày xới, mái tôn của ba nhà liền kề cũng bị thủng, hư hại nặng. Bụi đất tung lên bầu trời xám xịt. Khói thuốc nổ phủ kín một khoảng trời. Chín người gồm bảy phụ nữ và hai đứa trẻ ngồi túm tụm với nhau ở trong nhà bị thương, trong đó có hai trẻ em nhưng may mắn không có ai tử nạn.
Trong số những người bị thương có các anh: Y Thước (33 tuổi), Y Hội (28 tuổi) và các chị Y Thim (18 tuổi), Y Thu Hà, Y Hoài (19 tuổi) và cháu Y Thị Trâm (10 tháng tuổi) bị thương nặng phải chuyển đến Bệnh Viện Đa Khoa tỉnh Kon Tum điều trị.

Bác Sĩ Võ Văn Thanh, giám đốc Bệnh Viện Đa Khoa tỉnh Kon Tum, xác nhận hiện bệnh viện đang điều trị cho năm bệnh nhân trong vụ nổ tại huyện Đăk Glei. Ba người đã được giải phẫu vào tối 8 Tháng Mười Một, những người khác bị nhẹ hơn.
Bị gãy xương chậu, bỏng cánh tay phải nằm bất động trên giường bệnh, chị Y Thim kể: “Mình mới bế con lại gần bếp lửa thì nghe tiếng nổ rền trời. Mọi thứ trong bếp bay lên… Mình không nghĩ rằng hai mẹ con còn sống.”
“Mình đang đứng xem người ta tháo rạp thì nghe tiếng nổ lớn. Đất đá văn lên mái tôn rầm rầm, 3 căn nhà liền kề nhau nghiêng ngả. Mình liền chạy về phía phát ra tiếng nổ thì thấy 9 người nằm la liệt dưới đất. Mùi thuốc nổ khét lẹt, khói đen che kín một khoảng không nhìn thấy gì. Mình đánh liều vào cõng từng người ra bên ngoài. Những người còn khỏe thì tự bò ra khỏi hố bom,” anh A Viên (38 tuổi, ở thôn Đăk Nớ, xã Đăk Nhoong) một trong những người đến hiện trường đầu tiên nói.
Sau khi đưa người thân ra ngoài, anh A Viên liền liên lạc với chính quyền địa phương để giúp đưa người nhà đi cấp cứu. Cả làng nghe thấy tiếng nổ cũng kéo nhau đến phụ giúp.
Sau sự việc “mất bò mới lo làm chuồng,” Ủy Ban Nhân Dân huyện Đăk Glei lo sợ sẽ xảy ra trường hợp tương tự làm chết người nên đã ra lệnh xã Đăk Nhoong và các xã, thị trấn ở huyện “tổ chức rà soát các vật liệu nổ có thể còn tồn tại trong các hộ dân.” (Tr.N)
[jwplayer pttfJnBh-YzmDPLlM]





































































































































