Chó con ở Missouri có đuôi trên đầu được cứu

Cape Girardeau, Missouri (NV) – Một con chó con mới 10 tuần lễ, bị chủ bỏ rơi vì có đuôi thứ nhì, ngay giữa đầu, đã được một trung tâm chuyên cứu các con chó dị dạng hoặc bị các chứng bệnh khác thường ở thành phố Cape Girardeau, tiểu bang Missouri, đem về nuôi.

Chủ trung tâm này, bà Rochelle Steffen, 43 tuổi, người sáng lập trung tâm Mac’s Mission, đặt tên cho con chó nhỏ này là “Narwhal” (loài kỳ lân biển, có sừng giữa trán).

Bà Steffen nói bà đã điều hành trung tâm này từ bảy năm nay và đã gặp đủ loại chó với đủ mọi tật bệnh, nhưng chưa bao giờ thấy trường hợp đặc biệt như Narwhal.

Bà Steffen cho BBC News biết là con chó không có vẻ gì đau đớn hoặc khó khăn với cái đuôi thứ nhì này, và “chơi đùa hàng giờ không biết mệt.”

Theo bản post trên Facebook, bà Steffen nói đã đưa con chó Narwhal đến gặp bác sĩ thú y hôm Thứ Ba. Kết quả chụp hình quang tuyến cho thấy cái đuôi này, vốn chỉ dài bằng một phần ba đuôi phía sau thân, không dính vào phần xương thịt nào cũng không có nhiệm vụ gì.

Cái đuôi giữa trán không làm cho con chó Narwhal đau đớn hay khó chịu. (Hình: Mac’s Mission)

Cũng theo bà Steffen thì cái đuôi này không vẫy được và bác sĩ cũng nói không có nhu cầu phải cắt bỏ vì không làm cho con chó đau đớn.

Hình ảnh về con chó Narwhal được loan truyền rộng rãi trên mạng cũng giúp có nhiều người biết về việc làm của trung tâm Mac’s Mission.

Theo bà Steffen thì trung tâm chưa sẵn sàng cho người khác nhận nuôi Narwhal, vì còn phải đợi cho con chó lớn hơn một chút nữa và chắc chắn là cái đuôi thừa kia “không là vấn đề.”

Bà Steffen nói Narwhal chỉ là một trong hàng trăm con chó bị vứt bỏ ở khu thôn quê Missouri.

Những con chó được trung tâm Mac’s Mission đem về nuôi thường là có vấn đề y tế, như bị dị tật bẩm sinh, khe hở hàm ếch (clefts), cùng là những trường hợp trầm trọng dễ khiến con chó bị để cho chết.

Bà Steffen nói rằng trung tâm của bà cho các con chó đó “có cơ hội sống còn.” (V.Giang)

[jwplayer 01ZBgpaN-YzmDPLlM]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT