HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trận thư hùng lượt về bảng G vòng hai của vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á, giữa hai đối thủ cùng khu vực vào ngày 19 Tháng Mười Một, 2019, trên sân Mỹ Đình, Hà Nội, đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đều hòa nhau.
Trước đó, ở trận lượt đi, cả hai đội cũng hòa nhau. Sau đó, lần lượt Việt Nam hạ gục Malaysia 1-0, rồi đá bại Indonesia 3-1 và đá bại United Arab Emirates (UAE) 1-0.
Qua năm lượt trận, với 11 điểm có được, đội tuyển Việt Nam tạm thời dẫn đầu bảng G; trong khi Malaysia trở lại đường đua sau khi đá bại Indonesia 2-0, vươn lên đứng thứ nhì với 9 điểm, đẩy Thái Lan xuống thứ ba khi chỉ được 8 điểm; còn UAE đứng thứ tư được 6 điểm nhưng chỉ mới đá bốn trận. Riêng Indonesia chính thức bị loại khi trắng tay không có điểm nào khi thua cả năm trận.
Trong quá khứ hiếm khi Việt Nam thắng được Thái Lan trong các giải bóng tròn quốc tế vì thế lúc nào những người hâm mộ đội tuyển Việt Nam cũng muốn đội nhà có một lần đá bại được Thái Lan ở một giải bóng tròn quốc tế nhưng rất tiếc vẫn chưa xảy ra cho dù hiện tại Việt Nam đã không còn dễ dàng bị đánh bại như tại vòng loại World Cup 2018 AFC cách đây bốn năm nữa.
Trước khi bước vào trận đấu, với thất bại trước Malaysia 1-2, nhiều cổ động viên Việt Nam tin tưởng đội nhà sẽ cho Thái Lan tiếp tục nếm mùi thất bại và con đường bước vào vòng thi đấu cuối cùng của vòng loại World Cup 2022 sẽ thênh thang mở rộng cho Việt Nam hơn bao giờ hết.
Huấn luyện viên Park Hang Seo của Việt Nam giữ nguyên đội hình thắng UAE 1-0 trước đây khi trên hàng công vẫn là tiền đạo trẻ Nguyễn Tiến Linh cùng với Nguyễn Văn Toàn và Quang Hải được bộ đôi Hùng Dũng và Tuấn Anh ở khu vực trung tuyến hỗ trợ. Còn hàng phòng ngự vẫn là Văn Hậu thủ cánh trái, Trọng Hoàng ở cánh phải và bộ ba Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng án ngữ trước khung thành thủ môn Đặng Văn Lâm.
Đây là đội hình chơi rất tốt khi đối đầu với đội tuyển đến từ Tây Á, và thầy Park không có lý do gì để thay đổi. Trong khi đó, huấn luyện viên đội tuyển Thái Lan Akira Nishino đã thực hiện một cuộc thay đổi lớn ở hàng thủ khi để thủ môn Kawin Thamsatchanan bắt chính thay thủ môn chính Siwarak Tedsungnoen (thủ quân tuyển Thái Lan, người đã bắt chính toàn bộ bốn trận trước đó) cùng sự trở lại của Theerathon Bunmathan và Tanaboon Kesarat trở về vị trí quen thuộc bên cạnh hậu vệ Thái gốc Đức Manuel Tom Bihr.

Trong suốt 45 phút hiệp đầu, đội tuyển Việt Nam chơi khá tốt, mở nhiều cuộc tấn công cũng như chơi pressing tạo nhiều khó khăn cho Thái Lan, thế nhưng bất ngờ ở phút 27 Thái Lan được trọng tài người Oman Ahmed Al-Kaf cho hưởng quả đá phạt đền khi cho rằng Văn Hậu phạm lỗi xô ngã Manuel Tom Bihr trong vùng cấm địa.
Theerathon đá quả phạt đền này nhưng thủ môn Đặng Văn Lâm đã xuất sắc cứu thua khi dùng chân cản phá thành công. Và chỉ sau 5 phút, trong đợt tấn công của Việt Nam, với quả đá phạt góc ở cánh phải của Quang Hải, banh rơi vào ngay trước khung thành và hậu vệ Bùi Tiến Dũng tham gia tấn công nhảy lên dùng đầu tung lưới thủ thành Kawin. Nhưng trọng tài lại không công nhận bàn thắng này cho rằng Văn Hậu nhảy lên phạm lỗi với thủ môn Thái, Kawin.
Bước sang hiệp nhì, ở phút 51, Tiến Linh có cơ hội sút tung lưới Thái Lan nhưng bàn thắng không được công nhận vì Văn Hậu ở trong tình trạng việt vị. Chỉ một phút sau đó, pha phối hợp ăn ý giữa Quang Hải và Văn Toàn đã đặt cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai vào tư thế thuận lợi nhưng đáng tiếc pha dứt điểm nhanh sau đó của Văn Toàn lại đưa bóng đi vọt khỏi sà ngang.
Tuy nhiên thời gian càng về cuối trận, Việt Nam gần như chơi lạc nhịp, và các cầu thủ Thái Lan kiểm soát thế trận, liên tiếp công phá khung thành thủ môn Đặng Văn Lâm trong suốt 20 phút cuối cùng của trận đấu.
Thái Lan đã chứng tỏ họ cực kỳ nguy hiểm và đẳng cấp khi liên tiếp chơi dồn ép tuyển Việt Nam và phải nhờ tới tài năng xuất sắc của Văn Lâm cũng như sự lăn xả của Văn Hậu nên đội tuyển Việt Nam mới không bị thủng lưới. Phút 78, Văn Lâm đã thêm một lần cho thấy khả năng cùng sự tập trung của mình khi tung người dùng tay cản phá cú sút xa cực kỳ nguy hiểm của tiền vệ Sarach. Tới phút 83, Văn Lâm tiếp tục tỏa sáng khi Dangda tỉa bóng cho Supachok thoát xuống tung cú dứt điểm từ góc hẹp nhưng thủ môn Văn Lâm một lần nữa đẩy bóng cứu thua cho Việt Nam để rồi cuối cùng hậu vệ đội bóng Hòa Lan, Văn Hậu dù bị té trong lúc truy cản đối thủ vẫn tiếp tục lao tới dùng thân người cứu bàn thua mười mươi cho đội nhà.
Khoảng thời gian cuối trận này quả là khoảng thời gian “nín thở” đối với các cổ động viên Việt Nam nhưng rất may, các cầu thủ áo đỏ vẫn tiếp tục giữ sạch lưới cho đến khi trọng tài kết thúc trận đấu.
Điều đáng nói sau khi kết thúc trận đấu, vào thời điểm huấn luyện viên Park Hang Seo và huấn luyện viên Nishino bắt tay nhau, bất ngờ một phụ tá của ông Nishino, người Serbia có những hành vi khiêu khích Park Hang Seo nên ông nầy lao tới định “ăn thua đủ” nhưng được các bên và trọng tài can ra kịp thời.
Sau trận đấu này, đội tuyển Việt Nam sẽ làm khách trên sân Malaysia vào ngày 31 Tháng Ba, 2020. Sau đó ngày 4 Tháng Sáu tiếp đón đội bóng đứng bét bảng Indonesia tại Mỹ Đình và cuối cùng làm khách trên sân UAE ngày 9 Tháng Sáu.
Trong ba trận đấu này, chỉ cần Việt Nam được 4 điểm, nhiều khả năng bước vào vòng thứ ba cuối cùng của vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á. (TTC)
[jwplayer pttfJnBh-YzmDPLlM]



























































































