LAGUNA, Philippines (NV) – Ngày 5 Tháng Mười Hai, trên sân vận động Binan Stadium ở thành phố Binan, tỉnh Laguna, đã diễn ra trận đấu cuối cùng bảng B của đội tuyển U22 Việt Nam gặp kình địch U22 Thái Lan. Kết quả, cả hai đội hòa 2-2, Việt Nam đứng đầu bảng B, còn Thái Lan xách vali về nước.
Cuộc so tài giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan mang tính chất sống còn nhưng phía Việt Nam chiếm lợi thế hơn, chỉ cần thủ hòa hoặc thua với tỉ số tối thiểu 1 bàn cách biệt trước Thái Lan là đủ lọt vào vòng trong. U22 Thái Lan muốn bảo vệ thành công danh hiệu vô địch SEA Games của mình chỉ còn một cách duy nhất là phải thắng Việt Nam từ hai bàn cách biệt trở lên nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại.
Trước khi nhập cuộc, U22 Việt Nam với bốn trận thắng trước Brunei 6-0, Lào 6-1, Indonesia 2-1 và Singapore 1-0, được 12 điểm với hiệu số bàn thắng bại +13, trong khi Thái Lan chỉ mới 9 điểm với ba trận thắng và một thua, hiệu số +10 (thua Indonesia 0-2, thắng Brunei 7-0, Singapore 3-0, Lào 2-0).
Rõ ràng đội tuyển U22 Việt Nam có nhiều lợi thế so với Thái Lan trước khi trái bóng bắt đầu lăn, vì thế hầu như các cổ động viên Việt Nam đều tin tưởng Việt Nam sẽ “tiễn” đương kim vô địch giải về nước sau trận đấu này.
Thế nhưng mọi sự rất bất ngờ xảy ra ở phút thứ năm, khi thủ môn Nguyễn Văn Toản, được huấn luyện viên Park Hang Seo tiếp tục tin dùng cho trấn giữ khung thành thay thế thủ môn Bùi Tiến Dũng, lại phạm sai lầm tai hại khi nhận banh trả về của hậu vệ Văn Hậu, lại hốt hoảng đá phá lên để banh bay trúng người tiền đạo Thái Lan Supachai Jaided đứng quá gần ngay trước mặt, banh dội ngược trở lại và đi luôn vào lưới.
Chưa kịp tỉnh người trước bàn thua đầy ngớ ngẩn như thế, Việt Nam bị dội thêm gáo nước lạnh vào mặt với bàn thua thứ hai chỉ sáu phút sau đó. Lần này, lại do sự lỏng lẻo của hàng phòng ngự Việt Nam để cho tiền vệ Thái Lan Suphanat Mueanta thoát nhanh xuống, qua khỏi hai hậu vệ áo đỏ Việt Nam nhận banh từ đường chuyền của đồng đội ở cánh phải, thủ môn Văn Toản lao ra cản phá banh nhưng cuối cùng tiền vệ Thái Lan này cũng có cơ hội tung cú sút vào lưới nâng tỷ số lên 2-0 cho đội nhà.

Trước tình thế này, thầy Park vội vàng thay đổi chiến thuật khi tung tiền đạo Đức Chinh vào sân thay thế cho hậu vệ Tấn Tài, đồng thời hoán chuyển vài vị trí trên sân, để ổn định lại thế trận và đến phút 15, trong đợt tấn công từ cánh trái, banh được giao bổng vào ngay trước khung thành Thái Lan. Dù có ba hậu vệ áo xanh đứng trước khung thành, nhưng tiền đạo Nguyễn Tiến Linh vẫn lao nhanh tới đánh đầu đưa banh vào lưới thu ngắn cách biệt còn 1-2 về cho Việt Nam.
Bước sang hiệp nhì, Việt Nam vẫn tiếp tục khiến cho hàng thủ Thái Lan khốn đốn với những pha tấn công nguy hiểm. Nếu thủ môn Thái không xuất sắc thì lưới Thái Lan bị tung lên vài lần. Nhưng rồi việc gì đến cũng phải đến, phút 71, trong đợt tấn công xâm nhập vùng cấm địa Thái, tiền đạo Tiến Linh bị hậu vệ Chachai Saengdao truy cản trái phép và trọng tài cho Việt Nam hưởng quả phạt đền.
Hậu vệ Tấn Sinh lãnh đá quả phạt đền này, nhưng thủ môn Thái Korraphat Nareechan bay người cản phá được tuy nhiên trọng tài cho đá lại vì cho rằng thủ môn Thái di chuyển chân trước khi banh được đá vào. Lần này Tiến Linh nhận trọng trách và không phạm sai lầm nào khi sút tung lưới quân bình tỷ số 2-2 cho Việt Nam và cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu.
Với kết quả này, Việt Nam được 13 điểm đứng đầu bảng B, trong khi Indonesia thắng Lào 4-0, đứng nhì và cả hai đều lọt vào bán kết. Trong khi đó, đương kim vô địch Thái Lan trở thành cựu vương khi chỉ xếp thứ ba và thầy trò huấn luyện viên Nishino phải xách vali về nước sớm.
Trước đó hai ngày bảng A đã kết thúc với đội tuyển U22 Myanmar đứng đầu với 10 điểm và điều bất ngờ thú vị là đội tuyển U22 Cambodia, lần đầu tiên tạo nên lịch sử khi đá bại đội tuyển Malaysia 3-1 ở trận đấu cuối cùng bảng này, chiếm ngôi thứ nhì nhờ hơn đội tuyển nước chủ nhà Philippines ở hiệu số bàn thắng bại (+6 /+5). Philippines trong cùng giờ đã đè bẹp Timor Leste (Đông Timor) với tỷ số 6-1 nhưng vẫn kém Cambodia về chỉ số phụ.
Ngày 7 Tháng Mười Hai tới đây, U22 Việt Nam sẽ so tài với Cambodia vào lúc 8 giờ tối, giờ địa phương (tức 7 giờ tối Việt Nam và 4 giờ sáng giờ California) trên sân Rizal Memorial Stadium, Manila, Philippines. (TTC)
Đội tuyển nữ Việt Nam vào chung kết
Với bộ môn bóng tròn nữ, chỉ có sáu đội tuyển nữ tham dự, được chia ra làm hai bảng A và B. Đội tuyển nữ Việt Nam đứng đầu bảng B trước Thái Lan và Indonesia trong khi bảng A, đội tuyển nữ Myanmar đầu bảng, Philippines đứng nhì và Malaysia xếp chót.
Ngày 5 Tháng Mười Hai, diễn ra hai trận bán kết với các cô gái Thái Lan thắng khít khao Myanmar 1-0 trong khi Việt Nam đè bẹp chủ nhà Philippines 2-0 với hai bàn thắng của Thái Thị Thảo phút 60 và Nguyễn Thị Tuyết Dung phút 84.
Như vậy cả hai đội tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan lại tái đấu với nhau ở trận chung kết diễn ra trên sân Rizal Memorial Stadium, Manila, vào lúc 8 giờ tối, giờ địa phương, tức 4 giờ sáng giờ California, Hoa Kỳ.
Trước đó, trận đấu bảng B, cả hai Thái Lan và Việt Nam hòa nhau 0-0.
Việt Nam đứng thứ nhì bảng xếp hạng các huy chương
Cho đến thời điểm hết ngày 5 Tháng Mười Hai, Việt Nam có được 31 huy chương vàng, 35 bạc và 41 đồng. Với tổng cộng 107 huy chương, Việt Nam tạm thời xếp thứ nhì chỉ đứng sau nước chủ nhà Philippines với tổng cộng 140 huy chương gồm 63 vàng, 45 bạc và 32 đồng.
Những quốc gia đứng sau Việt Nam, lần lượt theo thứ tự là
3-Indonesia: 102 huy chương (27 vàng, 36 bạc, 39 đồng)
4-Singapore: 73 huy chương (26 vàng, 18 bạc, 29 đồng)
5-Malaysia: 63 huy chương (23 vàng, 16 bạc, 24 đồng)
6-Thái Lan: 68 huy chương (16 vàng, 22 bạc, 30 đồng)
7-Cambodia: 22 huy chương (2 vàng, 3 bạc, 17 đồng)
8-Myanmar: 32 huy chương (1 vàng, 8 bạc, 23 đồng)
9-Brunei: 11 huy chương (1 vàng, 5 bạc, 5 đồng)
10-Lào: 12 huy chương (0 vàng, 2 bạc, 10 đồng)
11-Đông Timor: 0 huy chương (0 vàng, 0 bạc, 0 đồng)
[jwplayer fu2bgcEn-YzmDPLlM]



























































































