HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Người dân xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, đã phát giác 11 hố chôn trộm chất thải trái phép tại núi Súc, nơi có nguồn nước sinh hoạt và thông báo cho chính quyền địa phương nhưng lại bị làm ngơ.
Theo báo VietNamNet, ngày 12 Tháng Mười Hai, 2019, Chi Cục Bảo Vệ Môi Trường thuộc Sở Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội, cho biết bước đầu đã xác định số hóa chất chôn trộm trong 11 hố đất tại xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn “là chất thải nguy hại như axít hữu cơ, kim loại nặng…”
“Trách nhiệm của chúng tôi là làm rõ đây là chất thải nguy hại gì, thành phần thế nào, trên cơ sở đó sẽ phối hợp với đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm xử lý chất thải nguy hại. Tôi đánh giá khối lượng chất thải nguy hại chôn trộm dưới lòng đất ở thôn Lai Sơn là rất lớn, không chỉ là loại mủ pin điện thoại mà còn tương đối nhiều chất khác cả về axít hữu cơ, kim loại nặng…
Chúng tôi đang đề nghị cho kiểm tra lại thật kỹ lưỡng về số chất thải nguy hại chôn dưới lòng đất gần núi Sú, suối Sú ở thôn Lai Sơn,” ông Mai Trọng Thái, chi cục trưởng Chi Cục Bảo Vệ Môi Trường cho biết.
Trước đó hồi Tháng Tám, 2019, tại khu đất trồng rừng của gia đình ông Đặng Văn Tư và ông Đặng Văn Đại (thôn Lai Sơn, xã Bắc Sơn) xuất hiện mùi hôi rất khó chịu.

Khi kiểm tra xung quanh, ông Tư thấy bề mặt đất ở xung quanh núi Sú có nhiều dấu vết khả nghi, bèn thuê máy xúc đào lên và thấy nhiều bao tải chứa chất thải màu đen dạng bột, bốc mùi hắc rất khó chịu được chôn dưới độ sâu 2-3 mét rồi cho phủ đất lên trên.
Ngay sau khi phát hiện, gia đình ông Tư đã gởi đơn lên Ủy Ban Nhân Dân xã Bắc Sơn và Công An huyện Sóc Sơn phản ảnh sự việc. Tuy nhiên, sau nhiều tháng tiếp nhận đơn của người dân, Công An huyện Sóc Sơn vẫn làm ngơ không ra văn bản trả lời.
Đợi đến khi báo chí vào cuộc phản ánh sự việc, Ủy Ban Nhân Dân huyện Sóc Sơn mới ra lệnh Phòng Tài Nguyên và Môi Trường điều tra.
Sáng 11 Tháng Mười Hai, Phòng Tài Nguyên và Môi Trường cùng các chuyên gia của Viện Công Nghệ Môi Trường, thuộc Viện Hàn Lâm Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam đến lấy mẫu đưa đi giám định.
Nhiều người dân thôn Lai Sơn, xã Bắc Sơn bất bình bởi sự thờ ơ chậm trễ của giới hữu trách huyện Sóc Sơn. Không ít người lo lắng trong mấy tháng qua, với tác động của thời tiết, chất thải đã phát tán ra môi trường, ngấm vào nguồn nước gây ảnh hưởng lâu dài tới sức khỏe của người dân.
“Bao năm qua, sống gần bãi rác Nam Sơn, chúng tôi đã cơ cực trăm bề vì mùi hôi thối, ruồi nhặng. Nay chúng tôi càng thêm bức xúc khi bị chôn trộm chất thải nghi là mủ pin điện thoại ở gần núi Sú, suối Sú. Vị trí này gần giếng nước khoan của trạm sản xuất, cấp nước sinh hoạt cho cả thôn Lai Sơn,” ông Đặng Văn Đại nói.
Trong khi đó, ông Đặng Văn Tư cho biết gần ba tháng qua, ông không dám ngủ và phải huy động cả gia đình canh giữ hiện trường vì sợ kẻ chôn trộm chất thải cho người đến xóa mất dấu vết. (Tr.N)

































































































































