Lâm Hoài Thạch/Người Việt
ANAHEIM, California (NV) – Đại Hội Khoáng Đại kỳ I (2020-2024) và Mừng Đại Lễ Đức Phật Thành Đạo, Phật lịch 2563 do Giáo Hội Phật Giáo Liên Hữu Việt-Mỹ tổ chức vừa diễn ra vào sáng Chủ Nhật, 15 Tháng Mười Hai, tại Anaheim Convention Center, 800 W. Katella Ave., Anaheim có rất ít Phật tử tham dự.
Hòa Thượng Thích Như Minh, Chủ tịch Giáo Hội Phật Giáo Liên Hữu Mỹ-Việt, viện chủ chùa Việt Nam, Los Angeles, kiêm trưởng ban tổ chức, cho biết: “Chính vì sứ mệnh lợi sanh của chư tăng ni Việt ở Hoa Kỳ và các nước trên thế giới, Giáo Hội Phật Giáo Liên Hữu Mỹ-Việt (Vietnam-America Followship Buddhist Sangha) được thành lập vào đầu năm 2019, là một tổ chức tôn giáo phi lợi nhuận với 100 vị tăng ni Việt-Mỹ cùng hành hoạt Phật sự ở Hoa Kỳ và Phật Giáo quốc tế.”
Đây cũng là dịp ban tổ chức khai mạc nơi triển lãm nhiều tác phẩm về những ngôi chùa Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường; triển lãm 45 năm báo chí Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ và triển lãm tranh thủy mạc của danh họa Lư Tòng Đạo. Tất cả tranh ảnh và sách triển lãm được đặt xung quanh hội trường tổ chức.
Nhiều chư tôn đức, tăng ni gần xa đến tham dự tổ chức này. Nhưng, số lượng Phật tử đến dự rất khiêm ít.

Khoảng 12 giờ 30 trưa, chư tôn giáo phẩm vào phòng hội, ban tổ chức giới thiệu quý tăng ni đến dự và dùng cơm trưa.
Trước giờ khai mạc chính thức, ban Hương Thiền do nhạc sĩ Nghiêm Phú Phát hướng dẫn đã trình diễn một số bài đạo ca do chính ông sáng tác. Sau đó, ban tổ chức và đồng hương Phật tử nghênh đón chư tôn đức, tăng ni quang lâm nơi hành lễ.
Khoảng 2 giờ 30 chiều, đại hội chính thức bắt đầu.
Trong diễn văn khai mạc, Hòa Thượng Thích Như Minh cho biết: “Đối với người Phật tử, lời dạy của Đức Phật về vô thường là để chúng ta có thể thăng tiến và thành tựu những tâm nguyện cao cả hiện lành của chính mình. Đó là khát vọng cháy bỏng cho lý tưởng phụng sự; cho cuộc đời bằng tình thương và trí tuệ mà Đức Phật khi xưa đã giáo hóa trong suốt 49 năm thuyết pháp độ sanh, sau khi ngài chứng ngộ ‘Vô Thượng Chánh Đẳng, Chánh Giác’ dưới cội bồ đề nơi thành Gaya, Ấn Độ.”

Cũng theo hòa thượng, trên trần thế, đây là khổ, đây là nguyên nhân khổ và đây là sự diệt khổ. Và, con đường dẫn đến diệt khổ là Bát Chánh Đạo, đó là thấy đúng, suy nghĩ đúng, lời nói đúng, hành động đúng, nghề nghiệp đúng, tinh tấn đúng, nhớ đúng, và tập trung đúng. Đó chính là con đường giải thoát giác ngộ đem an vui hạnh phúc cho cuộc đời. Phật tính đều bình đẳng trong mỗi chúng ta
Trong lời phát biểu của khách đến dự, Chánh Án Nguyễn Trọng Nho có nói: “Là người Phật tử lúc nào chúng con cũng cảm thấy hạnh phúc thật vô biên tràn ngập trong tim mình. Tìm hiểu được một chút nào về đạo lý vi diệu của Đức Phật đã cho loài người thế nào là khổ, rồi Phật chỉ cho con đường để giải thoát khổ đau. Đức Phật cho phép chúng ta được trở thành một cái tự thể không nô lệ, và nương tựa vào giáo lý của Đức Phật để giải thoát. Đức Phật cho chúng ta được tự do và thấy rằng, chúng ta không cần nô lệ vào hình tướng và sắc dục.”

Nhìn xuống hàng ghế mà ban tổ chức đã chuẩn bị trên 4,000 chỗ ngồi, nhưng Phật tử đến dự chưa được một phần mười, trong khi phần nhiều người đến dự là chư tôn đức, tăng ni, ông Nho chia sẻ thêm: “Chúng con có những nỗi lo âu đó là chúng ta có đáp ứng được cái nhu cầu của những người Phật tử ở đây hay không. Vì Đại Lễ Phật Thích Ca Thành Đạo mà chúng ta yêu kính, lẽ ra phải có rất nhiều Phật tử phải có mặt. Nhưng, chúng ta đã không được như vậy!”
Cũng theo ông Nho, chư tôn đức, tăng ni vì tình thương yêu các Phật tử mà dấn thân khoác lên mình chiếc áo cà sa để biểu tượng cho tình thương yêu, đạo đức; biểu tượng cho tinh thần hòa bình trong đạo pháp của chúng ta, và quý Ngài đã tìm những phương thức để đưa đạo đến gần với chúng ta nữa. Thế mà, Đại lễ Phật Thích Ca Thành Đạo lại không có phật tử đến dự đông đủ.
Một trong hàng ngàn tác phẩm kinh, sách, báo tranh vẽ, nhiếp ảnh, băng nhạc,…, có 81 bức tranh ảnh chụp của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường.
Ông Tường cho biết: “Giáo hội có mời chúng tôi tham gia triển làm ảnh chụp về các chùa của Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Những bức ảnh của tôi được triển lãm hôm nay, gồm hình ảnh của những ngôi chùa Việt với nét tiêu biểu nghệ thuật ở 30 tiểu bang tại Hoa Kỳ. Trong 14 năm qua, chúng tôi đã đi đến khoảng 500 ngôi chùa Việt Nam, và đã chụp hàng ngàn bức ảnh được tuyển chọn để thực hiện bộ sách ‘Những Ngôi Chùa Việt Nam tại hải ngoại’ với bốn ngôn ngữ Việt, Anh, Hoa và Nhật, do nhà xuất bản Hương Quê thực hiện.”
Về lý do thực hiện bộ sách này, ông Tường nói: “Thực hiện bộ sách này là chúng tôi muốn tri ân công sức của chư vị hòa thượng trụ trì cùng với hàng ngàn Phật tử góp công sức cũng như tài vật để xây hàng trăm ngôi chùa Việt Nam tại hải ngoại. Trong đó có nhiều ngôi chùa rất đẹp và rộng rãi, nên tôi muốn cống hiến cho cộng đồng người Việt xa xứ chiêm ngưỡng những nét đẹp thực tế và độc đáo của những ngôi chùa này.”

Hội trường cũng triển lãm hơn 70 tác phẩm của họa sĩ Lư Tòng Đạo, danh họa gốc Hoa trong số “Tứ Đại Thiên Vương” của Việt Nam, trong nghề hơn 45 năm đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm từ Việt Nam đến Hoa Kỳ.
“Các tác phẩm này gồm những chủ đề thiên nhiên và những cuộc sống của quần chúng trong đời thường mà chính tôi đã từng nhìn thấy. Từ những góc cạnh ấy đã giúp cho tôi phác họa ra những bức tranh này, để mai sau, người ta sẽ còn biết đến những gì mà trong quá khứ và hiện tại con người thường gặp phải trong cuộc sống của họ,” họa sĩ Đạo nói.
Trong số các tác phẩm này, đặc biệt nhất là ba bức tranh cùng tên “Tam Không”. Theo họa sĩ, đây là ba bức tranh mà ông tâm đắc nhất.

Ông cho biết: “Lý do tôi phác họa ba bức này là vì chúng tôi đặt chân đến đất Hoa Kỳ là để cho tương lai của con cháu mình được tốt đẹp sau này. Tôi đến đây trong lứa tuổi không trẻ, mà cũng không già, nhưng trong vấn đề ngôn ngữ của người bản xứ thì không thể nào mình tiếp thu được hoàn hảo như tiếng Việt Nam. Vì thế, nên tôi thường gặp trở ngại trong việc thực hiện để được đạt ý muốn, cũng như có những bức xúc không thể nói được. Cho nên, ý nghĩa của ba tác phẩm ‘Tam Không’ của tôi là không nghe, không nói và không nhìn.”
Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, viện chủ chùa Huệ Quang, Santa Ana, bày tỏ: “Giáo Hội Phật Giáo Liên Hữu Mỹ-Việt được ra đời để cùng với những giáo hội khác sẽ tạo những sinh hoạt tốt hơn trong vấn đề truyền bá Phật pháp tại hải ngoại.”
Phật tử Huệ Minh, đến từ Rivedive, chia sẻ: “Tôi rất buồn khi thấy ngày Mừng Đại Lễ Đức Phật Thành Đạo mà phật tử lại đến thưa thớt như thế này.”
Chương trình kết thúc với phần trao bằng “Xác Lập Kỷ Lục” của “Liên Minh Kỷ Lục Thế Giới” nhằm vinh danh những người đã có công gầy dựng truyền bá Phật Giáo Việt Nam tại hải ngoại.
Ca sĩ Ngọc Huyền, Vũ Quang Vinh, những tiếng hát của nhóm Hương Thiền và còn nhiều ca sĩ khác cũng có mặt trong ngày Mừng Đại Lễ Đức Phật Thành Đạo tại đây. (Lâm Hoài Thạch)
[jwplayer c5iBxEqa-YzmDPLlM]














































































