LONDON, Anh (NV) – Ngày đầu năm 2020, trong khi các league khác ở Châu Âu nghỉ Đông nhưng giải ngoại hạng Anh Premier League vẫn tiếp tục diễn ra với chín trận đấu trên khắp sân cỏ Anh, trong đó có trận Arsenal đón tiếp Manchester United.
Và Arsenal có được trận thắng lần thứ nhì qua 13 trận đấu sau khi hai cầu thủ Nicolas Pepe và Sokratis ghi bàn vào lưới Manchester United.
Huấn luyện viên Mikel Arteta lần đầu tiên nếm được hương vị chiến thắng kể từ khi ngồi lên ghế nóng dẫn dắt Arsenal. Còn Nicolas Pepe ghi bàn thắng thứ ba cho riêng mình trong mùa này đưa đội nhà vượt qua Manchester United với tỷ số 2-0 trong trận đấu diễn ra trên sân Emirates Stadium, ngày Thứ Tư, 1 Tháng Giêng vừa qua.
Với ba điểm có được, đoàn quân “Pháo Thủ” vọt lên đứng thứ 10, kém top bốn chín điểm. Còn Manchester United giậm chân tại chỗ với 31 điểm, đứng thứ năm, trong khi Chelsea đứng thứ tư với 36 điểm sau khi bị Brighton cầm chân 1-1 trong trận đấu diễn ra cùng ngày.
Trước khi bước vào trận đấu, nhiều người tin rằng chiến thắng sẽ đến với thầy trò huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer khi vừa có hai trận thắng liên tiếp trong khi Arsenal với tân huấn luyện viên Mikel vẫn chưa được hít thở không khí thắng trận kể từ khi về dẫn dắt chỉ với một thua một hòa.
Tuy nhiên khi trái bóng lăn được bảy phút, thần may mắn mỉm cười với Arsenal. Phút thứ tám, từ đường căng ngang ở cánh trái của Sead Kolasinac vào ngay vùng cấm địa Arsenal, banh đến ngay vị trí của Nicalas Pepe. Trong vị trí trống trải, không người kềm kẹp, tuyển thủ Ivory Coast bình tĩnh tung cú sút bằng chân trái tung lưới thủ môn De Gea, mở tỷ số 1-0 cho Arsenal.
Sau đó, khi thời gian còn ba phút hết hiệp đầu, đến lượt Sokratis Papastathopoulos nhân đôi cách biệt lên 2-0. Từ quả đá phạt góc của Pepe, banh rơi vào ngay trước khung thành buộc thủ môn De Gea dùng tay đẩy bóng ra ngoài nhưng tiền vệ Sokratis kịp thời lao đến đệm banh vào lưới.

Trước đó, phút 32, tưởng chừng như Arsenal có thêm bàn thắng nhưng cú dứt điểm của Lacazette lại đưa banh đi ra phía ngoài cột dọc. Rồi sau đó đến lượt Pepe cũng đưa bóng trúng cột dọc.
Bước sang hiệp hai, cả hai bên đều thay nhau tấn công và cùng có cơ hội gia tăng hoặc thu ngắn cách biệt nhưng đều không thành công. Và tỷ số 2-0 kết thúc trận đấu nghiêng về Arsenal.
Đặc biệt trong trận đấu này, sự hồi sinh phong độ của Mesut Ozil và Granid Xhaka ở hàng tiền vệ khiến cho huấn luyện viên hài lòng. Và trận thắng thứ nhì sau 13 trận này đã giúp cho Arsenal vươn lên ở khu vực an toàn, tạo niềm tin trên đường đua lọt vào top bốn với 18 trận còn lại trước mặt.
Về phía Manchester United, việc tung Juan Mata vào sân ở phút 81, thời gian quá ít cho cầu thủ này thi thố tài năng và cũng không thể giúp ích được gì trước hàng thủ kín kẽ của Arsenal.
Sau trận này, ngày 6 Tháng Giêng tới đây Arsenal sẽ đón tiếp Leeds United trên sân nhà. Đây là trận đấu thuộc giải FA Cup. Sau đó đội bóng Red Devil sẽ di chuyển thi đấu trên sân đội chủ nhà Wolves vào Thứ Bảy sau đó. (TTC)
[jwplayer OXjck9lG]



























































































