WASHINGTON, D.C. (NV) – Iran có vẻ là đã cố ý không muốn gây ra tổn thất nhân mạng cho quân đội Mỹ khi bắn hơn 20 trái hỏa tiễn vào hai căn cứ không quân Iraq, nơi có quân Mỹ cùng các quốc gia khác đồn trú, theo các giới chức chính phủ Mỹ.
Các cuộc kiểm kê thiệt hại của cuộc tấn công cho thấy phía Iran có thể đã nhắm hỏa tiễn của họ vào nơi không có người tại căn cứ không quân Al Asad, vì các hỏa tiễn có hệ thống hướng dẫn này đã rơi vào các bãi cát, theo lời của một trong số các giới chức Mỹ.
Việc không có thương vong về phía Mỹ cũng có thể làm giảm sự leo thang mạnh mẽ của cuộc đối đầu, theo tin của Bloomberg News.
Ngũ Giác Đài nói rằng căn cứ Al Asad và căn cứ ở Erbil cạnh đó và cũng bị tấn công, đã được đặt trong tình trạng báo động cao. Phía Iraq nói rằng họ nhận được thông báo từ Iran là sẽ có cuộc tấn công.
Thế giới đã chờ đợi là Iran có hành động trả đũa việc tướng Qassem Soleimani bị Mỹ hạ sát tuần qua.
Ông Soleimani chỉ huy các hoạt động bành trướng ảnh hưởng của Tehran ở khắp vùng Trung Đông và từng trợ giúp thành phần phiến quân giáo phái Shiite ở Iraq mở ra các cuộc tấn công, phục kích gây tổn thất cho quân đội Mỹ trước đây.
Tuy chính quyền Tehran không muốn có cuộc chiến tranh với Mỹ, họ cũng gặp các áp lực để phải có hành động trả đũa. Giải pháp họ phải lựa chọn là làm sao cho thấy có khả năng tấn công quân đội Mỹ để báo thù cho tướng Soleimani, nhưng cũng không gây thiệt hại tới mức mà Mỹ đánh trả, đưa tới cuộc chiến mà không bên nào muốn có.
Lãnh Đạo Tối Cao Iran, Giáo Chủ Ayatollah Ali Khamenei gọi việc phóng hỏa tiễn là “phản ứng đè bẹp.”
“Tối qua, họ bị một cái tát vào mặt,” Giáo Chủ Khamenei nói trên đài truyền hình Iran. Ông nhắc lại đòi hỏi là Mỹ phải rút ra khỏi Trung Đông, cho thấy mục tiêu mà Tehran muốn đạt tới là chấm dứt sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Iraq.
Ngoại Trưởng Iran, Mohammad Javad Zarif, có lời lẽ ôn hòa hơn. Qua Twitter, ông Zarif nói rằng chính quyền Iran vừa “hoàn tất việc tiến hành biện pháp chừng mực để tự bảo vệ” sau khi xảy ra việc Soleimani bị giết.
“Chúng tôi không muốn chiến tranh, nhưng sẽ tự vệ nếu bị tấn công,” ông Zarif nói.
Iran từ nhiều năm qua đã có chiến lược tấn công được điều chỉnh rất cẩn thận ở vùng Trung Đông, thường là qua thành phần ủy nhiệm, để có thể duy trì được thế lực của mình mà không bị trả đũa nặng nề. Do tình hình kinh tế suy sụp vì các biện pháp trừng phạt, Iran lại càng khônng muốn có chiến tranh trực diện.
Ông Kamran Bokhari, giám đốc trung tâm nghiên cứu Center for Global Policy ở Washington, nói rằng Iran “cần phải nhanh chóng có hành động đối phó và đây là biện pháp biểu tượng, ít tốn kém”.
Một giới chức Tòa Bạch Ốc nói với Bloomberg News rằng quan điểm sơ khởi của phía Mỹ về cuộc pháo kích của Iran là đây là cuộc tấn công “cho có lệ”, giúp Iran loan báo có hành động trả đũa mà không gây ra phản ứng đánh trả nặng nề từ phía Mỹ.
Văn phòng thủ tướng Iraq nói họ nhận được thông báo sớm từ Iran trước khi cuộc pháo kích diễn ra.
Nguồn tin nơi này cho biết rằng có 22 trái hỏa tiễn bay vào không phận Iraq vào sáng sớm Thứ Tư, với 17 quả rớt xuống căn cứ Ayn al-Asad, một căn cứ lớn từng được cả Tổng Thống Donald Trump và Phó Tổng Thống Mike Pence tới thăm. (V.Giang)






























































