Lâm Hoài Thạch/Người Việt
ANAHEIM, California (NV) – Nhiều đồng hương đến dự chương trình văn nghệ thính phòng chủ đề “Hát Cho Nepal” tại Trung Tâm Cao Đài, Anaheim, hôm Chủ Nhật, 18 Tháng Mười, nhằm gây quỹ hỗ trợ cho các nạn nhân bị lũ lụt tại quốc gia trong vùng núi Hy Mã Lạp Sơn.
Chương trình quy tụ những tiếng hát Hương Thơ, Ngọc Trọng, Nguyên Dung, Chế Tùng, Thanh Nguyên, Tawni Thanh Thảo, Ngô Bá Định, Ái Liên, Mai Thanh Trúc, Hồng Vân, Tammy Minh Tâm, Hồng Quyên, Ngọc Hiền, Nhật Trương, Hoàng Thu, Sơn Rotha, Minh Nguyệt, Trần Thạch, Minh Nhựt, Holly Hoa, Đại Dương, và Tạ Hùng Cường.
Ban nhạc gồm các nhạc sĩ Đinh Trung Chính (keyboard), Đình Nguyễn (guitar) và Ngô Huy Cường (Saxophone).
MC Tawni Thanh Thảo nói: “Có những lúc trong cuộc đời, con người phải đối diện với những mất mát tưởng chừng không thể vượt qua. Và chính trong những giờ phút đen tối ấy, tình thương và sự nâng đỡ của đồng loại trở thành nguồn an ủi vô cùng quý giá. Hôm nay, khi hướng lòng mình về những nạn nhân đang chịu đau thương và mất mát vì thiên tai tại Nepal, chúng ta càng thấm thía hai chữ tình người.”
Mở đầu là tình khúc “Bridge Over Troubled Water” (Nhịp Cầu Qua Dòng Nước Xiết) của Paul Simon và Art Garfunkel, qua tiếng hát Tawni Thanh Thảo, “khi bạn mệt mỏi, khi nước mắt tuôn rơi, khi cuộc đời nổi sóng, sẽ có người sẵn sàng ở bên cạnh để nâng đỡ và giúp bạn vượt qua những ngày giông bão.”
Kế đến là tiếng hát Hương Thơ với hai bài “Say Tình” và “Ru Ta Ngậm Ngùi” làm cho khán giả bắt đầu có những cảm xúc về không khí nhạc thính phòng được rõ nét hơn.
Hương Thơ tâm tình: “Đêm nay, tôi đóng góp tiếng hát của mình nối kết với trái tim nhân ái, và cũng có tấm lòng kêu gọi mọi người mang tình thương đến với những nạn nhân bị thiên tai tại Nepal, như lời nguyện cầu cho những người đang chịu đau thương. Và đây cũng là lời nhắn nhủ rằng, giữa những phong ba của cuộc đời, tình thương vẫn luôn là nhịp cầu đưa con người đến gần nhau.”
Tiếp tục chương trình là “Tình Trong Phút Giây” qua tiếng hát Trần Thạch, “Điều Giản Dị” với tiếng hát Ái Liên, “Thu Ca” qua giọng hát Tammy Minh Tâm, “Một Lần Là Mãi Mãi” với Bác Sĩ Ngô Bá Định, và “Gõ Cửa” qua tiếng hát ngọt ngào của Mai Thanh Trúc.
Nhạc sĩ Phạm Trung Chính, từ Đức sang tham dự, chia sẻ: “Nhân lúc tôi sang đây để thăm bạn bè, và nghe nói có buổi văn nghệ hát cho những nạn nhân tại Nepal, thì tôi phải đến tham dự, vì muốn đóng góp chút gì cho những người kém may mắn hơn mình. Cũng là lúc gặp được người bạn mình là Thanh Nguyên có nhã ý nhờ tôi đệm đàn piano để cô hát bài ‘Tình Ca’ của Phạm Duy trong chương trình này.”
Thanh Nguyên, giọng hát quen thuộc của khán giả tại Little Saigon, nói: “Tôi rất thích đem tiếng hát của mình trong những chủ đề do Trung Tâm Cao Đài Anaheim tổ chức, vì phần nhiều những chương trình văn nghệ tại đây là để cho công tác từ thiện.”
Chương trình được tiếp tục với liên khúc “Con Đường Mang Tên Em” và “Ai Cho Tôi Tình Yêu” với tiếng hát Minh Nhựt, và những ca khúc cùng các tiếng hát “Con Đường Xưa Em Đi” (Nhật Trương), “Lặng Nhìn Mùa Thu” (Quân Yên), “Thu Quyến Rũ” (Hồng Quyên), “Ân Tình Mong Manh” và “Love Story” (Ngọc Trọng), “Buồn Nào Như Lá Bay” (Minh Nguyệt), và “Những Nẻo Đường Việt Nam” (Hoàng Thu và Sơn Rotha song ca).
Holly Hoa, tiếng hát mới của chương trình ca nhạc tại Trung Tâm Cao Đài Anaheim, với phần trình diễn độc đáo qua nét ca diễn gần như chuyên nghiệp trong liên khúc “Anh Còn Nợ Em” và “Khúc Thụy Du.” Tiếng hát Hồng Vân cũng rất điêu luyện qua tình khúc “Không Gì Có Thể Thay Thế Em.” Tạ Trung Cường, tiếng hát quen thuộc với khán giả, trình bày bài “Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà.”
Ca khúc “Thương Nhau Ngày Mưa” được trình bày qua hai tiếng hát Chế Tùng và Ái Liên.
“Có lẽ tựa bài nhạc này thích hợp với chủ đề hôm nay. Không phải để hát cho một chuyện tình mà hát cho tình người, hát cho những nạn nhân bị thiên tai. Chúng ta là những người đang sống trong yên bình hạnh phúc tại Hoa Kỳ, thì chúng ta phải nghĩ đến thân phận của những nạn nhân tại Nepal,” Ái Liên tâm tình.
Gần cuối chương trình là những ca khúc với các tiếng hát “Hát Trên Những Xác Người” (Đại Dương), “Hát Cứ Vui Như Mọi Ngày” (Chế Tùng), “Lá Diêu Bông” (Ngô Bá Định), “Bên Bờ Đại Dương” (Thanh Nguyên), “Ôi Tình Yêu” (Mai Thanh Trúc), “Rồi Mai Tôi Đưa Em” (Hồng Quyên), “Mùa Thu Yêu Đương” (Tammy Minh Tâm), “Kỳ Diệu” (Minh Nhật), “Thuở Ban Đầu” (Ngọc Trọng), “Bình Minh Và Em” (Trần Thạch), “Đường Về Hai Thôn” (Hoàng Thu và Sơn Rotha song ca).
Sau đó, Quân Yên ngọt nào với bài “Cơn Mơ Băng Giá.” Cuối cùng là bài “Đường Về Khuya” với tiếng hát Nhật Trương.
Nha Sĩ Chế Tùng, thành viên ban tổ chức, cho hay: “Tiền thu được trong chương trình là $ 5,578.60. Trung Tâm Cao Đài sẽ góp thêm $10,000, và sẽ gửi $15,578.60 giúp cho những nạn nhân tại Nepal.” [đ.d.]