VĨNH PHÚC, Việt Nam (NV) – Viên cán bộ quản lý trật tự đô thị ở Vĩnh Phúc tuyên bố “Chiều tao lại ra bốc tiếp của mày” sau khi bị một phụ nữ tố đã cướp cây tắc (cây quất) của chị đang bày bán.
Theo báo Một Thế Giới ngày 24 Tháng Giêng, 2020, do để nhiều chậu quất cảnh lớn bán Tết trên vỉa hè, chị N bị Đội Quản Lý Trật Tự Đô Thị ở Vĩnh Phúc xử phạt.
Do chưa bán được hàng, chị N. nói không có tiền đóng phạt, thế là cán bộ Đội Quản Lý Trật Tự Đô Thị ở Vĩnh Phúc đem xe tải đến tịch thu nhiều chậu quất cảnh của chị.
Chị N. mếu máo nói sẽ vay tiền đóng phạt và cố ngăn cản những người bưng các chậu cây của chị đưa lên thùng xe tải.
“Tôi đây chưa có đồng nào. Các ông cướp của tôi à? Làm ăn thế mà được à?” chị N. uất ức la lên và nói lớn với những người đi đường: “Em chưa có tiền đóng phạt mà chúng nó đã cướp hàng của em.”
Một tên cán bộ đô thị liền phản ứng: “Chị ăn nói thế mà được à? Đây là quyết định của phường” rồi nói tài xế xe tải chở các chậu quất bỏ chạy.
Khi chị N chạy theo và nói chưa đóng phạt thì bị một tên cán bộ khác mỉa mai: “Mày đầu tư tiền cho chồng mày đi cờ bạc. Thế đéo tiền mày đóng ở đây nữa.”
Chị N xuống nước phân trần rằng đã hỏi vay tiền nhiều người để đóng phạt nhưng không được và hứa hôm nay bán được cây nào sẽ lấy tiền đóng ngay và mong cán bộ thông cảm. Thế nhưng chẳng ai đoái hoài.
Bực tức, chị N hỏi: “Cố tình cướp mấy cây quất à?” thì một tên cán bộ trật tự đô thị tuyên bố: “Từ giờ đến chiều tao lại ra bốc tiếp của mày.” Ngồi phía sau xe gắn máy nhưng không đội mũ bảo hiểm, tên này tiếp tục dọa chị N: “Chiều tao lại ra bốc tiếp của mày” trước khi được đồng nghiệp chở đi.
Xuất hiện trên fanpage LGT, video clip quay lại cảnh này đã thu hút hơn 1.5 triệu lượt người xem, gần 10,000 bình luận và hơn 16,000 lượt chia sẻ.
Bình luận chung về sự việc, công luận cho rằng dù chị N. bày bán quất trên vỉa hè là phạm luật, nhưng hầu hết đều tỏ ra đều cảm thương chị và tức giận với những kẻ nhân danh cán bộ trật tự đô trị trong clip vì hành xử thiếu tình người, đặc biệt là tên cán bộ trực tiếp tuyên bố hâm dọa chị N: “Chiều tao lại ra bốc tiếp của mày.”
Theo Nghị định 171/2013 quy định, hành vi bán hàng rong, kinh doanh trên vỉa hè sẽ bị cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100,000 đến 800,000 đồng (khoảng $4-$34) tùy theo trường hợp. Với trường hợp của chị N, chỉ bị phạt tiền từ 300,000 đến 400,000 đồng ($13-$17)
Cùng ngày, liên quan đến video clip có người đàn ông nhảy lên xe công vụ chặt quất cảnh bị tịch thu ở tỉnh Hà Tĩnh vào tối ngày 23 Tháng Giêng, 2020, ông Nguyễn Hoài Sơn, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thị xã Kỳ Anh, xác nhận “có xảy ra sự việc này,” theo báo Đất Việt.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook nhiều người chia sẻ đoạn clip dài hơn một phút quay cảnh một ông mua bán quất Tết ở vỉa hè bị cơ quan hữu trách thị xã Kỳ Anh tịch thu bê lên xe hơi công vụ.
Tức giận, người này nhảy lên xe tải dùng dao chặt phá nhiều cây quất trên xe, ngay trước mặt công an và cảnh sát giao thông.
Trên trang Facebook “Hà Tĩnh Quê Mình” đăng tải đoạn clip trên với chú thích “Công An thị xã Kỳ Anh tịch thu và chặt ngang gốc quất của người dân bán trên vỉa hè. Không biết đúng sai thế nào? Cả nhà cho thêm ý kiến.” (Tr.N)
[jwplayer 2fnjVi4w-YzmDPLlM]







































































