HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Đêm 20 Tháng Hai, các báo nhà nước đồng loạt gỡ bài về chuyện Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc gửi thư biểu dương, cảm ơn cô giáo Chu Ngọc Thanh vì đã viết bài thơ “ca ngợi đất nước trong cuộc chiến chống dịch COVID-19”.
Cô giáo Thanh được ghi nhận là giáo viên Trường Trung Học Cơ Sở [cấp hai] Hùng Vương, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.
Bài thơ ‘Đất Nước Ở Trong Tim’ trước đó được đăng trang trọng trên báo Thanh Niên và nhiều tờ báo khác, viết: “… Thủ tướng phát lệnh rồi, em đã nghe rõ chưa. Trong cuộc chiến này sẽ không có một ai bị để lại. Chẳng có điều gì làm cho mình sợ hãi. Khi trong mỗi người nhân ái được gọi tên…”
Văn bản trên trang fanpage Thông Tin Chính Phủ và các bài về chuyện Thủ Tướng Phúc khen bài thơ của cô giáo Thanh trên báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Dân Trí, Zing… đều bị gỡ hoặc trong tình trạng “lỗi truy cập”.
Trước đó, báo Tuổi Trẻ hôm 20 Tháng Hai nói Thủ Tướng Phúc “đánh giá cao” bài thơ có những câu từ bị cộng đồng mạng xem là “tâng bốc” chế độ một cách lộ liễu.

Hình chụp văn bản của Văn Phòng Thủ Tướng CSVN ghi: “Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đọc và thấy rằng bài thơ đã phản ánh đúng thực trạng phòng, chống dịch COVID-19 của đất nước, thể hiện được niềm tin và tinh thần yêu nước nồng nàn. Bài thơ [của cô Thanh] có ý nghĩa vận động toàn xã hội trong học tập và sinh hoạt cùng đoàn kết, chung sức, chung lòng thực hiện có hiệu quả kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 mà đảng và nhà nước, chính phủ và thủ tướng đang chỉ đạo và triển khai…”
Facebooker Hoàng Dũng giải thích rằng, việc các bài báo bị gỡ là do ông Phúc “bị đám thư ký, trợ lý, Mai Tiến Dũng lừa vào thế việt vị để cả chục triệu người cười chê” vì “không thể nhận ra sai sót của bài thơ nâng bi”.
Facebook này bình luận rằng bài thơ “kể công chính phủ CSVN đón tàu nước ngoài bị COVID-19″ nhưng trên thực tế thì Việt Nam là một trong nhiều nước hắt hủi [du thuyền AIDAvita], thậm chí sau đó còn từ chối cả một tàu du lịch khác không liên quan đến dịch”.
Trong khi đó, nhà quan sát Dương Quốc Chính cho biết trên trang cá nhân rằng bên cạnh bài thơ, cô giáo Thanh “còn bịa ra chi tiết người dân các nước Nam Hàn, Nhật Bản, Mỹ biểu tình không cho người dân của nước họ từ vùng dịch trở về”.
Facebooker này cảm thán: “Thưa cô là chả có người dân nước nào biểu tình không cho người dân nước họ từ vùng dịch trở về, mà họ chỉ yêu cầu phải cách ly những người đó mà thôi. Việt Nam cũng làm y như vậy, sao cô phải thủ dâm? Cô làm nhục người dân nước khác để đề cao nước mình sao?…”

Đáng lưu ý, bài thơ của cô giáo Chu Ngọc Thanh bị cộng đồng mạng nhận xét là “đạo nhái” bài thơ ‘Đất Nước Mình Ngộ Quá Phải Không Anh?’ của cô giáo Trần Thị Lam, giáo viên chuyên văn trường Trung Học Phổ Thông Chuyên Hà Tĩnh, được lan truyền hồi cuối Tháng Tư, 2016.
Bài thơ của cô giáo Lam viết: “Đất nước mình thương quá phải không anh. Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại. Di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải. Đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu…”
Bài thơ này lập tức nhận được sự đồng cảm, cũng như sự ủng hộ nhiệt liệt của cộng đồng mạng và được một số người phổ nhạc. Tuy vậy, cô giáo Lam đã phải khóa trang cá nhân một thời gian do bài thơ “nói đúng thực trạng đất nước”.
Đáng lưu ý, trong những ngày bệnh dịch virus COVID-19 gây lo ngại ở Việt Nam, mạng xã hội liên tiếp xuất hiện một số nhân vật hết lời ca ngợi chế độ và Thủ Tướng về tinh thần “chống dịch như chống giặc”.
Trong số này, một Facebooker gây tranh cãi về post “Ngạo nghễ Việt Nam” kể về việc chính phủ CSVN lệnh cho Hãng Hàng Không đưa hàng cứu trợ y tế trị giá $500 triệu qua Trung Quốc chở 29 người Việt kẹt lại ở Vũ Hán về nước. (N.H.K)






























































