Lật thuyền trên sông ở Quảng Nam, 2 người chết, 4 mất tích

QUẢNG NAM, Việt Nam (NV) – Trong lúc 10 người đi thuyền trên sông Vu Gia, đoạn ở xã Đại Cường, huyện Đại Lộc để sang rẫy làm việc, chiếc thuyền bất ngờ bị lật khiến 2 người chết, 4 người vẫn đang mất tích.

Chiều 25 Tháng Hai, 2020, xác nhận với báo Tuổi Trẻ ông Trần Quốc Đạt, chủ tịch xã Đại Cường, huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam), cho biết khoảng 3 giờ 30 phút chiều cùng ngày, một nhóm 10 người dân gồm ông Nguyễn Đình Ba và hai gia đình anh em bên vợ trong lúc bơi thuyền trên sông Vu Gia từ xã Đại Cường để sang bãi bồi trồng hoa màu thuộc xã Đại Nghĩa trồng trọt thì bất ngờ thuyền bị lật giữa sông.

Sau khi sự việc xảy ra, người dân cùng lực lượng hữu trách đã vớt được bốn người đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Ông Nguyễn Văn Công (ở thôn Khương Mỹ, xã Đại Cường) vẫn chưa hết bàng hoàng kể với báo Tuổi Trẻ: “Chiều nay, ông Ba với tui đang thu hoạch đậu bên bờ sông phía xã Đại Nghĩa. Ổng lấy ghe đưa bà con có tổng 10 người trong ba gia đình từ bãi đi về nhà. Tui đang làm thì nghe tiếng la hét, chạy ra tới thì thấy có bốn người nổi trên sông. Bà con bơi ghe vớt được bốn người.”


Lực lượng cứu hộ cùng người dân đang tìm kiếm các nạn nhân. (Hình: Ngô Quang/ Tuổi Trẻ)

Thấy ông Ba chở cả chục người trên chiếc ghe nhỏ, ai cũng can nhưng ông bảo “không sao” vì quen qua lại khúc sông này. Trên ghe có ông Ba cùng vợ chồng một người con trai và người thân trong hai gia đình em vợ ông.

Theo nhiều người trong thôn Khương Mỹ kể lại, ông Ba cùng vợ dựng chòi bên bãi bồi ven sông làm nông quanh năm. Hôm nay, ông Ba làm mâm cúng bãi nên đưa bà con bên vợ qua thăm, trên đường chở về thì gặp nạn. Vợ ông Ba ở lại trên chòi bên bãi bồi nên không lên ghe. Hay tin ghe chìm, bà ngất lịm ở bãi.

Báo Người Lao Động dẫn tin từ Đại Tá Nguyễn Giới, trưởng Công An huyện Đại Lộc, cho biết đến 8 giờ tối cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm được thi thể của chị Nguyễn Thị Ái và cháu Nguyễn Hoàng Ánh Nguyên.

Bốn người đang mất tích được xác định là chị Nguyễn Hoàng Ánh Viên, ông Nguyễn Đình Ba, ông Nguyễn Hữu Hoàng và một bé gái tên Huệ (tất cả cùng ngụ thôn Khương Mỹ, xã Đại Cường).

Theo ông Giới, hiện khó khăn nhất là lòng sông không bằng phẳng, do đây là khu vực khai thác cát. Nhiều chỗ cạn, ca nô không tìm kiếm được, chỉ dùng thuyền thô sơ. Trời đang lạnh, rất khó khăn cho đội lặn tìm kiếm.

Theo báo Sài Gòn Giải Phóng, ông Lê Trí Thanh, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Thủy Điện Sông Bung 4 ngừng xả nước để các lực lượng tìm kiếm cứu nạn tìm kiếm nạn nhân trong đêm nay. (Tr.N)

[jwplayer zpp92oQc-YzmDPLlM]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT