Huấn luyện viên Tây Ban Nha 21 tuổi chết vì COVID-19

MALAGA, Tây Ban Nha (NV) – Một huấn luyện viên trẻ người Tây Ban Nha đã thiệt mạng sau khi tiết lộ là anh bị nhiễm COVID-19 và bị bệnh ung thư máu leukemia mà trước đây không biết.

Theo ESPN, Francisco Garcia, 21 tuổi, huấn luyện viên đội trẻ của đội Atletico Portada Alta tại Malaga. Trước đây anh không biết bị bệnh ung thư máu leukemia mà chỉ được phát hiện khi được điều trị tại bệnh viện về những triệu chứng bệnh lây nhiễm COVID-19.

Huấn luyện viên 21 tuổi này giã từ cõi đời vào hôm Chủ Nhật, 15 Tháng Ba, 2020, trở thành người trẻ tuổi nhất thiệt mạng ở Tây Ban Nha vì bệnh dịch hiện lây lan toàn thế giới này.

Một bảng tuyên bố của đội bóng nói: “Từ đội Atletico Portada Alta chúng tôi muốn chia sẻ sự đau buồn của chúng tôi đến với gia đình và bạn hữu của huấn luyện viên Francisco Garcia, không may giã từ cõi đời ngày hôm nay… Chúng tôi sẽ không bao giờ quên anh.”

Đội bóng Malaga FC hiện thi đấu tại giải hạng nhì Tây Ban Nha cũng bày tỏ sự thương tiếc đối với huấn luyện viên trẻ tuổi xấu số vì COVID-19 này trên Twitter.

Có đến 309 người bị thiệt mạng vì những bệnh do COVID-19 ở Tây Ban Nha. Quốc gia này đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào đêm 15 Tháng Ba vừa qua. (TTC)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT