HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nhiều cựu quan chức cao cấp CSVN đã về hưu “tinh thông luật pháp” bị Bộ Xây Dựng nhiều lần đòi trả lại nhà công vụ của chính phủ, nhưng vì lòng tham sẵn có cố bám thứ đặc lợi không còn thuộc về mình.
Báo VNExpress dẫn lời ông Tạ Quang Vinh, chánh văn phòng Bộ Xây Dựng, cho hay sau vài ba lần bộ gởi thông báo nhưng vẫn không “đòi” được nhà.
Chiều 21 Tháng Tư, bộ này tiếp tục gửi thông báo tới 12 cựu quan chức đề nghị trả lại nhà công vụ của chính phủ tại khu chung cư CT1- CT2 khu đô thị Yên Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội), với lý do những người này đã về hưu và không còn được sử dụng nhà công vụ theo quy định.
Theo danh sách mà báo chí nhà nước không dám nêu tên rõ ràng (chỉ viết tắt), 12 quan chức này từng đảm nhận chức danh thứ trưởng hoặc tương đương, trước khi về hưu công tác tại các cơ quan như: Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam, Trung Ương Hội Nông Dân Việt Nam, Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, Ủy Ban Dân Tộc Quốc Hội, Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch, Tổng Cục Thi Hành Án Dân Sự Bộ Tư Pháp…
Tiêu chuẩn căn hộ công vụ của họ khi đương chức có diện tích sử dụng từ 100-115 mét vuông. Trong trường hợp ở cùng gia đình sẽ được cộng thêm 6 mét vuông nhà ở/mỗi thành viên. Nội thất được nhà nước trang bị bàn ghế, máy điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh, tủ bếp, máy hút mùi, giường, máy giặt, bình nóng lạnh. Người ở chỉ phải trả chi phí dịch vụ, điện nước.
Xác nhận với báo VNExpress, ông Nguyễn Văn Ngàng, cựu phó chủ tịch Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam, đã về hưu ba năm, cho biết ông là người có tên trong danh sách bị yêu cầu trả lại nhà công vụ.
Giải thích việc “chậm” trả nhà công vụ, ông Ngàng cho hay đây là nhà thuê của chính phủ khi đương chức, với giá chỉ gần 1.8 triệu đồng ($76.75) mỗi tháng (rẻ hơn gấp 10-12 lần giá thị trường). Bộ Xây Dựng đã hai lần gửi thông báo đề nghị trả lại nhà nhưng lần thứ nhất ông “không nhận được.” Còn lần thứ hai, ông cho hay “vì dịch bệnh COVID-19, nhà mới của tôi chưa sửa xong, chưa thể trả lại ngay.”

Một cựu lãnh đạo khác của Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam giải thích, giữa năm 2019, gia đình bà nhận được thông báo lần một về việc bàn giao nhà công vụ, bà đã làm đơn đề nghị Bộ Xây Dựng cho mình gia hạn sang năm 2020 “để có thời gian xây nhà mới.” Tuy nhiên, cho đến nay, do dịch bệnh COVID-19, “việc xây dựng nhà bị đình trệ, chưa thể chuyển đi.”
“Chúng tôi đóng phí đầy đủ tại căn hộ đang ở và sẽ chấp hành đúng quy định bàn giao nhà, nhưng cần thêm thời gian để chuẩn bị nơi ở mới,” bà nói.
Tương tự, một cán bộ trong số 12 cựu quan chức nêu trên cho hay ông nhận được thông báo của Bộ Xây Dựng giữa Tháng Tư, nhưng do nhà nước yêu cầu trả trước ngày 30 Tháng Tư là “quá gấp gáp.” Gia đình ông cần ít nhất ba tháng để xây nhà và chuyển đến nơi ở mới. Do đó, ông sẽ làm đơn kiến nghị bộ cho lùi thời hạn trả nhà.
Trả lời câu hỏi vì sao không trả nhà công vụ ngay khi về hưu, ông này cho rằng trước đây có thông tin căn hộ công vụ ở khu vực Yên Hòa “dự kiến được thanh lý” (bán rẻ như cho không) nên ông và nhiều cán bộ khác chờ đợi để mua lại.
Theo báo VTC News, không ít người trong số quan chức này có hệ số phụ cấp chức vụ khi đang công tác là 1.3, thừa sức để thuê nhà ở.
“Lại một lần nữa, dư luận phải ngán ngẩm khi đọc tin có cựu quan chức không muốn rời nhà công sau khi rời ghế. Ngán ngẩm chứ không ngạc nhiên, bởi vì trước đó cứ lâu lâu báo chí nhà nước lại nêu tên một vị ‘né’ trả nhà công vụ, chẳng hạn như cựu chủ tịch Hà Nội, hay nguyên phó chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam…
Thế nhưng lòng kiên nhẫn, sức chịu đựng của người dân dường như đang bị thử thách nặng nề khi cùng lúc nhận tin hơn chục quan chức cấp cao về hưu khư khư bám lấy nhà công vụ, cứ như họ đã quen coi đó là của mình.
Ai cũng biết, nhà công vụ là tài sản thuộc nhà nước, được giao cho cán bộ đủ tiêu chuẩn ở nhằm tạo điều kiện cho họ làm việc công, nói nôm na là phục vụ dân. Khi thôi phục vụ, họ phải trả lại để dành cho “công bộc” khác, dân không còn nghĩa vụ gánh các chi phí nhà ở cho họ. (Tr.N) (Đ.D.)































































