PARIS, Pháp (NV) – Ông Stephane Bourgoin, chuyên gia nghiên cứu hàng đầu của Pháp về giết người hàng loạt, thú nhận ông có được danh tiếng là nhờ dối trá, đài CNN đưa tin vào Thứ Tư, 13 Tháng Năm.
Ông Bourgoin, 67 tuổi, đã viết hơn 75 cuốn sách và sản xuất hàng chục phim tài liệu về đề tài giết người hàng loạt, trước khi bị một cuộc điều tra phát hiện là dối trá.
Ông thường được mời đến giảng cho học viên tại học viện cảnh sát quốc gia Pháp, cũng như đi khắp cả nước để thuyết trình về kinh nghiệm của mình.
Tuy nhiên, hồi Tháng Giêng, một công ty tự nhận tên “4e Oeil” (“Con Mắt Thứ Tư”), tung một loạt video lên YouTube tố cáo ông Bourgoin nói dối. Câu chuyện này nhanh chóng trở thành đề tài “nóng” ở Pháp vì ông Bourgoin quá nổi tiếng.
Những video này hiện đã bị rút khỏi YouTube, nhưng vẫn còn trên trang web chính thức của “4e Oeil.”
Phát ngôn viên “4e Oeil” cho CNN hay họ bắt đầu điều tra ông Bourgoin vào Tháng Tám, 2019, sau khi thảo luận về công việc của ông ta trong nhóm Facebook chuyên về vụ án hình sự.
Những thành viên nhóm này nghi rằng ông Bourgoin đạo văn sách tiếng Anh, và nhận thấy ngày, tháng trong sách của ông không trùng khớp với nhau, phát ngôn viên này cho biết.
“Những lần ông trả lời phỏng vấn trên truyền hình khiến chúng tôi tin chắc là ông chỉ toàn bịa đặt,” phát ngôn viên nói.
Đến nay, ông Bourgoin đã thú nhận dối trá, cả trên báo chí lẫn trên Instagram.
“Tôi rất xấu hổ vì đã dối trá, che giấu nhiều chuyện,” ông nói với báo Le Parisien hôm Chủ Nhật qua.
“Đúng là khi còn ở trong mắt công chúng, đôi khi tôi tự nhiên thêm mắm thêm muối, phóng đại tầm quan trọng của mình, vì từ sâu trong lòng, lúc nào tôi cũng cảm thấy mình không thực sự ‘được yêu mến.’”
Một trong những chuyện ông Bourgoin bịa đặt là vụ một bà bị giết năm 1976 ở Los Angeles, Mỹ.
Trước đó nhiều năm, ông luôn khẳng định người bị giết là vợ ông, nhưng thực ra, nạn nhân là nhân viên quán rượu mà ông gặp gỡ năm hoặc sáu lần.
“Hoàn toàn đúng là tôi tự che giấu danh tính cô ấy,” ông thú nhận.
Ông Bourgoin cũng thú nhận bịa ra chuyện gặp gỡ tay sát thủ hàng loạt Charles Manson, và cho biết tại sao ông thú nhận việc này.
“Nó cứ đè nặng lên tôi suốt hai hay ba năm,” ông nói. “Thật kỳ lạ, nói sự thật ra xong, tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Và từ nỗi xấu hổ đó, tôi sẽ chuộc lỗi bằng cách không bao giờ nói những chuyện tào lao như vậy trước công chúng.”
Phát ngôn viên của “4e Oeil” nói với CNN rằng họ muốn Bourgoin bỏ nghề.
“Chúng tôi thật lòng không tin ông ta thành thật xin lỗi,” phát ngôn viên này cho hay. (Th.Long) [qd]















































































