‘Nhóm Trái Tim Việt Nam’ ở Houston, những bông hoa đẹp nơi ‘tuyến đầu chống dịch’

Vũ Đình Trọng/Người Việt

HOUSTON, Texas (NV) – “Dù biết ngay trong thảm họa COVID-19, chính phủ Hoa Kỳ đã có rất nhiều chương trình giúp dân vượt qua khó khăn, nhưng chúng tôi vẫn muốn làm gì đó cho quê hương thứ hai này.”

Đó là lời bộc bạch của nhà báo Thạch Thảo, hiện đang cộng tác với tuần báo Trẻ, và đài ABTV 55.4, sáng lập viên kiêm điều hành Nhóm Trái Tim Việt Nam, bắt đầu câu chuyện về những bữa cơm dành cho những người đang ở tuyến đầu chống dịch tại thành phố Houston.

“Việc làm của chúng tôi cũng nhỏ thôi, rất nhiều người Việt đã làm những việc lớn hơn nhiều. Chúng tôi chỉ muốn trả ơn phần nào cho nước Mỹ, quê hương thứ hai của chúng ta,” Thảo nói nhẹ nhàng và sâu lắng.

Tại Houston, có 3 bệnh viện lớn là Methodist Hospital, St. Joseph Medical Center và Memorial Hermann Hospital. Trong đại dịch, cả 3 bệnh viện này là nơi nhận bệnh nhân bị lây nhiễm COVID-19. Những bác sĩ, y tá và nhân viên ở đây, nhất là những người làm việc tại ICU, là những người chiến đấu không mệt mỏi, để giành giật từng mạng sống từ tay “tử thần.”

“Vào những nơi này, mới thấy công việc của họ nặng nhọc như thế nào. Họ phải vừa làm, vừa chạy đua với thời gian, ngay cả bữa cơm trưa lạnh ngắt, họ ăn vội vã, chỉ để nạp năng lượng vào người.” Thạch Thảo xúc động nói.

“Họ đang cần những bữa ăn nóng sốt, hợp khẩu vị để có tinh thần chiến đấu. Vậy mình phải làm sao?” Câu hỏi đó cứ xoáy vào tâm trí, và Thạch Thảo tự đi tìm cách giải quyết.

Nha Sĩ Hoa Nguyễn (trái) giao cơm cho nhân viên Methodist Hospital. (Hình: Thạch Thảo cung cấp)

Qua Linh Mục Nguyễn Hữu Châu (Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ) Thạch Thảo được giới thiệu gặp Linh Mục Hùng Trần, Tuyên Úy cho St. Joseph Medical Center. Cùng với Nha Sĩ Hoa Nguyễn, 2 người giúp Nhóm Trái Tim Việt Nam kết nối được với 3 bệnh viện trên. Các bác sĩ, y tá ở cả 3 nơi rất vui và cảm động trước tấm lòng của nhóm.

Nha Sĩ Hoa Nguyễn, người đồng hành từ đầu với nhóm cho biết, từ khi phòng nha khoa của cô phải đóng cửa, có cảm giác mình là người vô dụng, nên cũng muốn làm một điều gì đó, nhỏ thôi, nhưng có ý nghĩa. Cô cùng Thạch Thảo gặp nhau trong suy nghĩ đơn giản ấy, và cùng một ý tưởng về một bữa ăn trong bệnh viện. Thế là hai chị em ngồi xuống bàn bạc cách thực hiện.

Ban đầu, Thảo và Hoa chỉ tính gói gọn chương trình trong một nhóm nhỏ bạn bè, không ngờ khi được chia sẻ trên facebook, nhiều người vào hưởng ứng, gởi tiền về với những lời cảm ơn chân thành.

“Có người nói cám ơn nhóm đã thay mặt họ làm những việc có ý nghĩa. Có người nói chị lớn tuổi rồi, không thể đi cùng em được nên xin đóng góp cùng em,… làm chúng tôi rất cảm động,” Thạch Thảo kể.

Từ trái: Đường Hoài Trung, Thanh Vy (Nhóm Trái Tim Việt Nam), Linh Mục Hùng Trần, và nhà báo Thạch Thảo, tại St. Joseph Medical Center. (Hình: Thạch Thảo cung cấp)

Sát cánh với Thạch Thảo và Hoa Nguyễn và em Đạt Nguyễn (hướng đạo sinh nhà thờ Holly Rosaly), cùng 6 anh chị em trong nhóm như Thanh Vy, Oanh Nguyễn, Khôi Nguyễn, Đường Hoài Trung,…

Để đưa đến 3 bệnh viện từ 100 đến 150 phần ăn mỗi ngày (ngày nhiều nhất 200 phần), ngoài chuyện chọn nhà hàng uy tín, thực phẩm chế biến tươi ngon, họ phải tất bật phân chia phần ăn mặn, ăn chay, đóng gói và sắp xếp những chuyến xe giao hàng sao cho kịp giờ bữa ăn.

“Rất vất vả. Có hôm trời mưa như trút, chúng tôi phải nhờ thêm một số em hướng đạo sinh nữa để chuyển cho kịp 200 phần ăn.”

Thạch Thảo kể tiếp: “Đến bệnh viện mới thấy thương các bác sĩ, y tá, và nhân viên ở đó. Họ phải chia giờ để ăn vì phòng ăn không đủ chỗ do phải thực hiện giãn cách. Mỗi nhóm có 30 phút để ăn, ăn không kịp cũng phải đi ra để nhóm khác vào. Họ không có giờ nghỉ ngơi, lúc nào cũng tất bật, vội vàng.”

Nhóm Trái Tim Việt Nam giao cơm tại Memorial Hermann Hospital – Southwest. Từ phải: Khôi Nguyễn, Oanh Lê, Thanh Vy, và Thạch Thảo (trái). (Hình: Thạch Thảo cung cấp)

Linh Mục Hùng Trần cho biết đây là một công việc rất có ý nghĩa, gia tăng tinh thần làm việc cho các bác sĩ, y tá. “Mỗi sáng, tôi thường đến ICU để cùng các bác sĩ, y tá ở đấy cầu nguyện trước giờ làm, giúp họ tăng thêm sức mạnh tinh thần, vượt qua thử thách trong ngày, cứu sống bệnh nhân. Họ không dựa vào khả năng chuyên môn mà thôi, đứng trước vấn đề sống còn của bệnh nhân, họ cần Chúa bên họ, giúp họ chiến thắng,” Linh Mục Hùng chia sẻ thêm, trong niềm thông cảm.

Cùng chia sẻ suy nghĩ của Linh Mục Hùng, Nha Sĩ Hoa Nguyễn khâm phục ý chí và tinh thần làm việc của các bác sĩ nơi tuyến đầu: “Họ luôn phải đối phó với nguy cơ lây nhiễm từ bệnh nhân, nhưng họ vẫn bình thản thực hiện nhiệm vụ cao quý của mình.”

Có bữa ăn nóng hổi, họ vui lắm. Hộp cơm ngon miệng làm họ tạm quên đi những hình ảnh xót xa của bệnh nhân. “Hộp cơm đầy ắp, chất lượng, mỗi lần đến đây cô Thảo lại thay đổi món, nên các bác sĩ, y tá chiếu cố lắm,” Linh Mục Hùng cho biết thêm.

Đạt Nguyễn (phải) cùng LM. Hùng Trần bên trong khu ICU – St. Joseph Medical Center. (Hình: Thạch Thảo cung cấp)

Để có được hộp cơm như thế, Thạch Thảo phải tìm hiểu một số nhà hàng, ít nhất đạt được 3 tiểu chuẩn: Có uy tín, thức ăn có phẩm chất, bảo đảm an toàn thực phẩm. Và sau cùng, 3 nhà hàng được chọn gồm Hải Cảng, Akihana, và Teaholic.

“Ba nhà hàng này cũng góp phần tạo nên sự thành công trong chương trình, vì chỉ lấy giá tượng trưng thôi, mà làm cũng cực lắm. Tôi thấy cũng thiệt thòi cho họ lắm, vì thực phẩm mua toàn đồ tốt, chăm chút nấu như cho gia đình vậy, mà giá lại rẻ, nên trong tuần cuối, trước khi chấm dứt chương trình, tôi tự động tăng giá cho họ để họ không bị lỗ.”

Ngày thống đốc Texas tuyên bố mở cửa tiểu bang cũng là ngày Thạch Thảo cùng Nhóm Trái Tim Việt Nam chấp dứt chương trình bữa cơm trưa cho người ở tuyến đầu chống dịch, vì mọi người trong nhóm phải quay về công việc.

Cô cho hay, “Tổng cộng Thạch Thảo nhận được $6,350, và đã dùng hết. Còn số tiền quý vị gởi về cho Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ là $1,800 thì vẫn chưa sử dụng. Chúng tôi sẽ báo cáo chi tiết sau khi làm tổng kết xong.”

Nhiều người mong cô tiếp tục làm, nhưng Thạch Thảo từ chối, vì một mình cô không thể cáng đáng hết mọi việc. “Lúc đầu tôi chỉ tính làm chừng 10 buổi thôi, ai ngờ bà con ủng hộ quá nên kéo dài tới hơn 3 tuần. Bây giờ ai cũng đi làm hết nên cũng khó tập hợp lại để cùng làm.”

Ba tuần lễ là khoảng thời gian rất cực, nhưng rất đẹp. Nó để lại cho Thạch Thảo nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

Thạch Thảo kiểm tra thức ăn cùng anh Kevin Nguyễn – chủ nhân Akihana Restaurant. St. Joseph Medical Center. (Hình: Thạch Thảo cung cấp)

Cô kể: “Một lần tôi đang thu hình cho đài ABTV tại St. Joseph Medical Center, bỗng bất ngờ thấy 2 giường bệnh nhân được y tá đi về phía mình, phản ứng đầu tiên ngừng ngay công việc, lúc đó tôi có một cảm giác sợ hãi ngoài sự kiểm soát. Không ngờ mình chỉ vào môi trường nguy hiểm này ít phút thôi mà đã sợ, huống gì các bác sĩ, nhân viên y tế phải tiếp xúc bệnh nhân hàng ngày.”

Tuy vậy, cũng có những nỗi buồn, dù thoáng qua nhưng cũng để lại cho Thạch Thảo nhiều trăn trở:

“Có người nói với tôi là bác sĩ giàu lắm, sao lại phải giúp? Cứ cho là họ giàu, nhưng đó là do công sức của họ. Họ có thể ở nhà với nhiều lý do chính đáng, nhưng họ vẫn có mặt tại bệnh viện. Nếu không có họ, ai sẽ là người cứu bệnh nhân đây? Ai sẽ là người đương đầu với nguy hiểm đây? Tại sao họ dấn thân? Chưa kể một số bác sĩ đã về hưu rồi nay quay lại để tăng số lượng bác sĩ lên, cũng có nghĩa là tăng cơ hội sống còn cho bệnh nhân.”

“Tôi đã nói với người đặt câu hỏi đó là bạn có thể không đóng góp, nhưng đừng nói với họ như thế, vì họ sống tốt hơn bạn nghĩ rất nhiều.”

Có điều Thạch Thảo không nói ra, nhưng qua chương trình bữa cơm dành cho tuyến đầu chống dịch, Nhóm Trái Tim Việt Nam đã thể hiện sự dấn thân, vì chính những người thực hiện chương trình cũng có thể bị lây nhiễm bất cứ lúc nào khi chấp nhận bước chân vào bệnh viện.

Họ đã là những bông hoa đẹp nơi tuyến đầu chống dịch. (Vũ Đình Trọng) (kn)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT