HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Các báo nhà nước ở Việt Nam hôm 7 Tháng Sáu cho hay, dự trù sáng hôm sau, các đại biểu Quốc Hội sẽ dự buổi diễn hành của khối cảnh sát cơ động kỵ binh tại khu vực trước tòa nhà nơi có cuộc họp.
Trung đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh này là đơn vị mới thành lập của Bộ Tư Lệnh Cảnh Sát Cơ Động, theo Bộ Công An loan tin từ Tháng Mười Một, 2019.
Theo báo Zing, đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh đến nay đã thuần hóa được hơn 60 con ngựa. Nhiệm vụ của đơn vị này là tham gia các sự kiện lễ tân có sự hiện diện của lãnh đạo đảng, nhà nước, và Bộ Công An.
Trong khi đó, báo Người Lao Động tường thuật rằng, hôm 6 Tháng Sáu, nhiều người dân Hà Nội rất bất ngờ khi chứng kiến buổi diễn tập của lực lượng cảnh sát cơ động kỵ binh tại khu vực trước tòa nhà Quốc Hội.
“Nhiều người tỏ ra phấn khích, náo nức chứng kiến cảnh kỵ binh cưỡi ngựa nghiêm trang duyệt binh hàng ngũ ngay ngắn,” tờ báo viết.

Hồi Tháng Giêng, báo điện tử Kiến Thức cho hay: “Giống ngựa Mông Cổ được sử dụng cho đội cảnh sát cơ động kỵ binh có kích thước nhỏ, chiều cao thấp, lông đuôi và bờm rất mượt. So với loại ngựa to lớn của Châu Âu, ngựa Mông Cổ nhỏ hơn, ăn ít hơn nên khi hành quân xa sẽ phải chuẩn bị lương thực ít hơn. Do chiều cao thấp nên trọng tâm của người cưỡi cũng thấp, cưỡi trên ngựa Mông Cổ sẽ dễ giữ thăng bằng hơn khi ngồi trên lưng ngựa Châu Âu…”
Tờ báo cũng đăng kèm ảnh cho thấy Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc vuốt đầu một con ngựa khi đến thăm lực lượng cảnh sát cơ động kỵ binh.
Không thấy các báo nhà nước đề cập kinh phí mua và thuần dưỡng đàn ngựa ban đầu được ghi nhận cả 100 con.
Trái với sự mô tả trên báo nhà nước, mạng xã hội dấy lên bàn tán, giễu cợt về những chú ngựa lùn khiến cho đội cảnh sát cơ động kỵ binh kém hẳn vẻ oai vệ so với kỵ binh các nước.
Nhà báo Ky Mai, cựu phóng viên báo Sài Gòn Tiếp Thị, bình luận trên trang Facebook cá nhân: “Tự nhiên nhớ những chiếc xe bò xe ngựa trong thành phố. Đang lọc cọc lóc cóc nó cong đuôi bẹt cho một bãi. Xưa bọn mình nhảy bò nhảy ngựa ra bãi sông Hồng chơi suốt, mình biết.”
Hồi Tháng Giêng, thời điểm có tin nhập ngựa để thành lập trung đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh, Luật Sư Trần Đình Triển viết trên trang Facebook cá nhân: “Ta đang sống ở thời đại khoa học kỹ thuật 4.0, cớ chi quay lại thời kỳ kỵ binh Nguyên Mông? Khi đề ra một chính sách, áp dụng một giải pháp thì cần nhìn trước, ngó sau. Tuyệt đối đừng chỉ đạo, điều hành tùy hứng. Đừng học áp dụng tập tục, lễ giáo của một đất nước nào đó vào công tác bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở giai đoạn hiện nay.”
Vị luật sư cũng đưa khuyến cáo rằng nếu cho cảnh sát cơ động cỡi ngựa trên đường phố Hà Nội thì phải “sửa đổi Luật Giao Thông Đường Bộ, cần có trại nuôi ngựa, xây dựng nhà máy sản xuất móng sắt ngựa, nghiên cứu sáng chế túi đựng phân, nước đái ngựa để không rơi vãi trên đường làm mất vệ sinh…” (N.H.K.) [đ.d.]















































































