Sau khi đi ăn ‘bánh tráng trộn’ với nhóm bạn, cô bé 13 tuổi bị sát hại

PHÚ YÊN, Việt Nam (NV) – Một cô bé 13 tuổi đi chơi với một nhóm bạn, ba ngày sau thì thấy đã bị sát hại, thi thể bị bỏ trong một khu vực gần cầu An Hải, huyện Tuy An, Phú Yên.

Tin này được hầu hết các báo tại Việt Nam đưa hôm Chủ Nhật đang gây xôn xao dư luận. Hiện Công an tỉnh Phú Yên đang giữ Phạm Kim Phê, 18 tuổi, quê quán ở xã An Thạch, huyện Tuy An, bị tình nghi là thủ phạm đã giết hại cô bé tên Đỗ Thị Kim Hân.

Cho đến chiều ngày 21 Tháng Sáu, cơ quan chuyên môn tỉnh Phú Yên vẫn còn khám nghiệm thi thể nạn nhân để xác định nguyên nhân tử vong.

Theo tờ Tuổi Trẻ kể lại, ông Đỗ Văn Quang (48 tuổi, cha bé Hân) nhà ở xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, trình báo với cơ quan chức năng rằng tối 17 Tháng Sáu, con gái ông được một bạn gái ở xã An Ninh Tây rủ đi ăn bánh tráng trộn đến gần nửa đêm vẫn chưa về nhà.

“Lúc 23 giờ 46 ngày 17 Tháng Sáu, chị gái của Hân nhận được cuộc điện thoại từ số máy của Hân, có nhiều tiếng người, nhưng chỉ nghe được tiếng Hân kêu ‘cứu em’ rồi im bặt,” ông Quang được dẫn lời trên tờ Tuổi Trẻ.

Theo ông Quang kể lại, ngay ngày hôm sau ông đến nhà người bạn đã rủ con gái ông đi ăn bánh tráng trộn để hỏi thì cô bạn này trả lời là sau khi ăn quà vặt xong đã chở Hân về gần tới nhà thì Hân đòi xuống xe. Cô bạn này sau đó quay về nhà và không biết sự việc tiếp theo.

Gia đình ông Quang mấy ngày qua đã đến vùng bắc Phú Yên và tỉnh Bình Định để tìm kiếm con gái nhưng không gặp. Công an huyện Tuy An cũng tung lực lượng để truy tìm và đến sáng Chủ Nhật thì thấy thi thể cô bé tại khu vực gần các quán hải sản ở gần cầu An Hải.

Lời kể trên các báo có vẻ không hoàn toàn thống nhất tình tiết nhiều phần có thể căn cứ trên những lời kể của những người khác nhau, ở những lúc khác nhau.

Theo VietNamNet kể lại lời của trưởng Công An huyện Tuy An thì cô bé Hân đi chơi cùng nhóm bạn sáu người, trong đó “Phạm Kim Phê có nhiều biểu hiện nghi vấn nhất nên công an tập trung đấu tranh. Bước đầu nghi phạm khai nhận đã ra tay giết Hân”… “Bạn bè của Hân cho biết, đã chở Hân đến gần nhà rồi để đi bộ. Bấy giờ, có một nam thanh niên đang chờ sẵn để đón bé gái này” rồi xảy ra án mạng.

Cô bé Đỗ Thị Kim Hân (13 tuổi). (Hình: VietNamNet)

Cuộc điều tra hiện đang tiếp tục trong khi tin mới nhất nói gia đình đã nhận thi thể cô gái xấu số về an táng.

Án mạng xảy ra rất nhiều tại Việt Nam, không mấy ngày là không thấy những tin tức loại này trên báo ở trong nước. Không thấy có con số thông kê mới nhất nhưng hai năm trước, người ta thấy Bộ Công An đưa ra một bản báo cáo nói rằng “Các vụ án giết người thân có xu hướng tăng cao ở Việt Nam hiện nay.”

Theo cơ quan vừa kể “trung bình mỗi năm cả nước xảy ra hơn 1,200 vụ giết người. Trong đó, án mạng do văn hóa ứng xử chiếm 40%; lứa tuổi phạm tội dưới 30 tuổi chiếm khoảng 75% các vụ án; nam giới gây án, là nạn nhân chiếm hơn 90%.

Thống kê cũng cho thấy, có tới hơn 90% các vụ giết người là do các nguyên nhân xã hội, trong đó có 18-20% số vụ là người thân trong gia đình giết nhau.” (TN) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT