GIA LAI, Việt Nam (NV) – Cứ tối đến, đợi khi người dân ở huyện Ia Grai bật đèn, từng đàn bọ to bằng hạt đậu đen bay vào nhà, khiến nhiều gia đình chịu không thấu phải bỏ nhà, cuộc sống bị đảo lộn.
Theo báo VNExpress suốt những năm qua, cứ vào đầu mùa mưa khoảng từ Tháng Tư kéo dài cho đến Tháng Bảy, loài côn trùng cánh cứng, di chuyển nhanh, hình dáng giống hạt đậu đen (tên khoa học là Mesomorphus Villiger, thuộc bộ Coleoptera) lại xuất hiện ở các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, quấy rầy làm nhiều gia đình khổ sở.
Mới 5 giờ chiều ngày 23 Tháng Sáu, cả nhà ông Siu Cải (45 tuổi, ở xã Ia Khai, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) vội vàng ăn cơm chiều, bởi khi trời vừa sập tối đàn bọ đen quấy nhiễu.
VNExpress tường thuật: “Ở chân cầu thang căn nhà sàn giường vợ chồng ông Cải được giăng kín vải màn, ngăn đàn bọ chui vào bên trong. Trên sàn nhà, vách tường, hàng ngàn con bọ đen bò lổm ngổm. Những con đã chết được hai con gái ông Cải quét dồn lại từng đống, rồi hốt chúng vào bao. Mùi hôi cay nồng bốc ra từ bọ khiến hai đứa trẻ thi thoảng phải đưa tay lên bịt mũi. Trên gác, bọ đen nằm dày đặc hơn ở mọi ngóc ngách, bu bám trên chăn, nệm.”
“Tôi phải phun xăng, phun thuốc sâu liên tục để tiêu diệt, nhưng sau một đêm chúng lại xuất hiện trở lại,” ông Cải chán nản nói.

Song, điều ông lo lắng nhất khi các con đang ngủ, vô tình nằm đè lên xác bọ đen thì da thịt ngứa ngáy và phồng rộp. “Gần ba tháng nay, chúng tôi phải sống trong nỗi sợ hãi,” ông Cải nói.
Cách nhà ông Cải hơn 1 cây số, anh Ksor Dung (36 tuổi), phải bỏ nhà đưa vợ con sang lánh nạn tạm nhà bà ngoại được xây kín, bọ ít vào được, ngay bên cạnh. Bởi từ Tháng Tư tới nay bọ lại xuất hiện, khắp nơi quấy rầy gia đình.
Tháng trước, một ngày vợ chồng anh Dung thay nhau quét dọn hai lần, mỗi lần vài bao tải bọ đen, nhưng nay đã quá mệt mỏi, hai ngày dọn một lần do chỉ cần quét xong vài phút bọ lại bò ra từ mọi ngóc ngách. Ngoài ra, chất thải của loài côn trùng này gây mùi hôi rất khó chịu, nên không thể nào sống trong căn nhà “thấp thỏm, âu lo.”
Anh Dung kể, trước đó con trai 5 tuổi của anh đang ngủ bị bọ đen chui vào tai, may mắn gắp ra kịp thời. “Bây giờ cháu ngủ tôi phải nhét bông vào tai vì sợ bọ vẫn còn trong chăn, chiếu.”

Ông Đỗ Văn Đông, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân huyện Ia Grai, cho biết loại bọ đen này không chỉ tấn công vào nhà dân ở xã Ia O, Ia Chía, Ia Khai, Ia Krái… mà còn chui vào các trường học, khu tập thể của giáo viên.
“Ủy ban đang phối hợp cùng Trung Tâm Dịch Vụ Nông Nghiệp huyện xuống các xã khảo sát,” ông Đông nói chung chung.
Bày tỏ trên báo VNExpress và nhận đươc hàng trăm sự đồng tình, độc giả Bông Bi bất bình: “Thật kinh ngạc. Mà điều mình kinh ngạc là ở chỗ những bài viết như thế này mình đã đọc được cách đây cả chục năm, mà tới giờ vẫn chưa có nghiên cứu nào có thể giải cứu người dân ư? Cho tới bây giờ vẫn trong tình trạng lập báo cáo và kêu gọi nghiên cứu?” (Tr.N) [kn]















































































