DALLAS, Texas (NV) – Trong lúc số ca nhiễm và số người phải vào bệnh viện điều trị do nhiễm COVID-19 ở vùng Bắc Texas đang lên cao, một gia đình nơi này phải cùng đối đầu với mối đe dọa dịch bệnh, vốn đã không thể tưởng tượng rằng sẽ xảy ra cho họ.
Theo bản tin của đài truyền hình WFAA (ABC 8) ở vùng Dallas-Fort Worth, Texas, hôm Thứ Năm, 25 Tháng Sáu, thì mọi sự khởi đầu hôm 30 Tháng Năm, khi chỉ một người thân, vô tình nhiễm COVID-19, tiếp xúc với bảy người trong gia đình tại một buổi tiệc mừng sinh nhật được tổ chức bất ngờ.
Bảy người trong gia đình đó bị lây nhiễm, rồi lây tiếp sang cho 10 người thân khác.
Nay, ông Ron Barbosa đang theo dõi tình trạng sức khỏe của 18 người trong gia đình ông, sau khi họ dương tính với COVID-19.
Ông Barbosa không tham dự buổi mừng sinh nhật đó, dù rằng đây là cho người con dâu, được 30 tuổi.
Tuy nhiên, người cháu trai của ông Barbosa lại là người tổ chức buổi sinh nhật.
Người cháu trai này chính là người nhiễm COVID-19 mà không hay, cứ nghĩ việc anh ta bị ho nhẹ là do làm việc nơi xây cất.
Theo ông Barbosa, trước buổi tiệc, anh này chơi golf với mấy người trong gia đình, cũng tham dự buổi tiệc.
Mọi người tham dự đã cố giữ khoảng cách, nhưng ông Barbosa nói điều đó đã không đủ để giúp họ tránh lây bệnh.
“Buổi tiệc mừng đó cũng không kéo dài quá lâu. Chỉ khoảng hai tiếng đồng hồ,” theo ông Barbosa. “Nhưng chỉ trong khoảng thời gian đó, 17 người khác trong gia đình đã bị lây nhiễm COVID-19.”

Ông Barbosa, người có vợ là một bác sĩ, nói vợ chồng ông không đến dự vì thấy không an toàn.
Tuy nhiên, đây là buổi tiệc mà theo các tiêu chuẩn y tế hiện hành đã có vẻ vô hại. Có tất cả 25 người tham dự buổi tiệc, nhưng họ không đến cùng lúc và cũng không ở lại trong cùng thời gian.
“Khi có mấy người thấy bị bệnh, chúng tôi nhận ra rằng họ đều bị lây nhiễm từ cùng nơi,” ông Barbosa nói.
Trong số những người bị lây bệnh có hai trẻ nhỏ, một người chị của ông Barbosa, bị bệnh ung thư, và cha mẹ của ông, nay đã ngoài 80.

Hiện chỉ có ba người còn đang được điều trị là ông bà Frank và Carole Barbosa, cùng với người chị Kathy, đang có bệnh ung thư ngực.
Bà Kathy hiện đang phục hồi, dù phải cùng lúc trị bệnh COVID-1 và làm hóa trị ung thư. Bà này bị nhiễm dù đã cố giữ khoảng cách, đứng ngoài hàng hiên.
Cha mẹ ông Barbosa trong tình trạng trầm trọng hơn. Hai ông bà từng học cùng trường trung học và lấy nhau đã gần 68 năm.
Ông Barbosa nói bà mẹ đã lây cho ông bố khi bà đến buổi tiệc để tặng món quà rồi sau đó về nhà.

Bà Carole vào bệnh viện hôm 13 Tháng Sáu. Còn ông Frank vào hôm 17 Tháng Sáu, hiện đang trong phòng điều trị đặc biệt. Các bác sĩ nói rằng họ có thể sẽ phải sớm đặt máy thở cho ông.
Do không được vào trong phòng bệnh thăm cha mẹ, ông Barbosa nói các cuộc điện thoại giúp nâng đỡ tinh thần họ rất nhiều.
“Cha mẹ tôi ở trong đó một mình, gia đình không được vào. Thật là điều đau khổ,” ông Barbosa nói trong nghẹn ngào. (V.Giang) [qd]















































































