TOLEDO, Ohio (NV) – Một cảnh sát viên ở thành phố Toledo, tiểu bang Ohio, đã thiệt mạng sau khi bị bắn vào ngực, lúc đang điều tra báo cáo qua 911 rằng có người say rượu trong bãi đậu xe của tiệm Home Depot vào khuya Thứ Sáu, 3 Tháng Bảy.
Theo bản tin ABC News, Cảnh Sát Trưởng thành phố Toledo George Kral nói rằng các nhân chứng kể là nghi can đang bỏ đi khỏi nơi cảnh sát viên Anthony Dia đang đứng thì “không hiểu vì lý do gì đã quay trở lại và bắn một phát từ khẩu súng lục.”
Cảnh sát viên Dia, người có vợ và đứa con 2 tuổi, được chở tới một bệnh viện địa phương và qua đời vì vết thương trầm trọng.

Cảnh sát dùng phi cơ không người lái và chó đánh hơi để truy tìm hung thủ. Sau khi nghe thấy một tiếng súng nổ, cảnh sát tìm thấy nghi can, một người đàn ông da trắng 57 tuổi, chết vì tự tử trong khu vực cây cối rậm rạp gần đó, theo Cảnh Sát Trưởng Kral trong cuộc họp báo vào sáng sớm ngày Thứ Bảy.
Thị Trưởng Toledo Wade Kapszukiewicz nói rằng khi người dân Mỹ đón mừng Lễ Độc Lập hôm Thứ Bảy và tưởng nhớ tới hy sinh của các quân nhân trong lịch sử đất nước, thì cũng nên nghĩ đến những hy sinh mỗi ngày của giới chức công lực địa phương “không được lưu ý tới, thường xuyên bị chỉ trích, và luôn luôn bị coi thường.”

Trong bản thông cáo đưa ra vào sáng Thứ Bảy, Thị Trưởng Kapszukiewicz nói: “Chúng tôi rất đau lòng trước cái chết của cảnh sát viên Anthony Dia, bị giết trong khi làm phận sự vào sáng hôm nay. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên sự hy sinh của ông.”
Thống Đốc Ohio Mike DeWine bày tỏ lời chia buồn với gia đình cảnh sát viên Dia và ra lệnh treo cờ rủ tại Lucas County và Tòa Nhà Tiểu Bang, bắt đầu từ Chủ Nhật và cho tới khi tang lễ của cảnh sát viên Dia chấm dứt.

Thị Trưởng Kapszukiewicz trong cuộc họp báo hôm Thứ Bảy nói: “Sự hy sinh của giới chức công lực được biểu hiện dưới nhiều hình thức, và chúng ta không thể quên các cố gắng hằng ngày của các cảnh sát viên của chúng ta.” (V.Giang) [qd]















































































