Pulisic lại ghi bàn, Chelsea nhiều hy vọng dự Champions League

LONDON, Anh (NV) – Tuyển thủ trẻ Hoa Kỳ Christian Pulisic lại thi đấu thăng hoa trong màu áo Chelsea và không có dấu hiệu dừng lại.

Trong trận thắng 3-2 của Chelsea trước đối thủ Crystal Palace hôm Thứ Ba, 7 Tháng Bảy, tiền vệ tấn công 21 tuổi của Mỹ lại ghi bàn thắng thứ ba trong năm trận đấu kể từ khi giải ngoại hạng Anh Premier League trở lại trong tháng qua sau ba tháng tạm ngưng vì sự lây lan của COVID-19.

Theo AFP, có được 3 điểm trong tay, thầy trò huấn luyện viên Frank Lampard, được 60 điểm vượt qua Leicester City, 59 điểm, và hơn Manchester United (đá ít hơn một trận), xếp thứ năm, 5 điểm với bốn trận đấu còn lại nhiều hy vọng bước ra sân chơi vòng bảng UEFA Champions League mùa tới.

Theo điều lệ giải UEFA Champions League, Premier League có bốn đội đứng đầu bảng xếp hạng được tham dự vòng bảng giải đấu Châu Âu cấp câu lạc bộ này (còn được gọi là giải C1). Ngoại trừ đội Liverpool vô địch league chính thức được tham dự, đội Manchester City đứng nhì với 66 điểm, qua 33 trận, cũng gần như 99.99% có mặt tại giải đấu này. Hai chỗ còn lại là cuộc chạy đua giữa Chelsea, Leicester City, Manchester United, Wolves và Arsenal.

Pulisic giờ đây đã ghi bàn hay bị phạm lỗi dẫn đến sáu trong số 12  bàn thắng của Chelsea kể từ khi mùa bóng được thi đấu trở lại vào ngày 21 Tháng Sáu vừa qua. Phút 26 nhận banh từ đồng đội ở cánh trái, dẫn banh đến gần hơn khung thành đội Crystal Palace, dù cho có các hậu vệ đối phương vây quanh, nhưng vẫn bình tĩnh tung cú dứt bằng chân trái như chớp đưa banh bay sát phía dưới xà ngang vào lưới nâng tỷ số lên 2-0 cho Chelsea.

Trước đó, The Blues may mắn sớm mở tỉ số ở phút thứ sáu, khi cựu thủ quân Chelsea (nay thi đấu cho Leicester City) Gary Cahill đeo bám theo Willan, bị té ngã để cầu thủ Brazil một mình một bóng tiến gần sát khung thành và tạt banh ngang cho tiền đạo Olivier Giroud băng vào dễ dàng đệm banh vào lưới ghi bàn thắng thứ tư trong sáu trận đấu.

Đội khách Chelsea tưởng chừng như dễ dàng thắng trận thứ năm trong sáu trận đấu sau bàn thắng của Pulisic. Tuy nhiên, đối thủ đội bóng London chứng tỏ không dễ dàng bị loại bỏ tại sân nhà Selhurst Park, khi Wilfried Zaha, phút 34, từ khoảng cách xa khung thành tung cú sút như chớp khiến cho thủ thành Kepa không thể nào cản phá. Hiệp đầu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về Chelsea.

Cầu thủ Scott Dann của đội Crystal Palace đánh đầu đưa banh vào lưới Chelsea nhưng bị thủ môn Kepa xuất sắc cản phá. (Hình: Justin Tallis/Pool via Getty Images)

Bước sang hiệp nhì, phút 71, Abraham có cơ hội ghi bàn thắng thứ ba cho Chelsea, nhưng chỉ một phút ngay sau đó, Christian Benteke thu ngắn cách biệt còn 3-2. Sau đó, đội chủ nhà Crystal Palace có hai cơ hội mười mươi, nhưng thần may mắn không mỉm cười với các pha dứt điểm từ Benteke, Zaha và Patrick van Aaholt lần lượt trúng xà ngang hoặc cột dọc hoặc bị thủ môn Kepa xuất thần cản phá.

Sau trận đấu, huấn luyện viên Lampard cho biết: “Chúng tôi quá may mắn, tưởng chừng như thua trận này.” Nhưng ông vẫn hết lời khen ngợi khi đề cập đến Pulisic với phong độ thi đấu tiếp tục sáng chói qua từng trận. Đặc biệt Chelsea đều thắng các trận đấu mà Pulisic ghi bàn.

Khi được hỏi về ảnh hưởng của cầu thủ trẻ 21 tuổi trong tháng qua như thế nào, huấn luyện viên Lampard nói: “Cậu ấy là cầu thủ rất quan trọng bởi vì cậu ấy rất tài năng, chúng tôi biết điều đó. Đầu mùa giải, lúc khởi đầu, cậu ấy đến đây, đương đầu với những điều kiện khó khăn trong khoảng thời gian mà cậu ấy không thật sự nổi bật sớm trong mùa bóng. Nhưng rồi Pulisic thi đấu thật sự tốt đối với chúng tôi.”

Tiền đạo Tammy Abraham (trái) ghi bàn thắng thứ ba cho Chelsea trong trận đấu giải Premier League với Crystal Palace. (Hình: Peter Cziborra/Pool via Getty Images)

“Bây giờ Pulisic bước vào trận đấu với đẳng cấp khác, không chỉ cậu ta chơi quá hay, thu hút người xem mà còn có khả năng ghi bàn hữu hiệu. Hãy nhìn những cầu thủ tấn công hàng đầu trên thế giới và họ thường xuyên ghi bàn để đem chiến thắng về cho đội nhà và với Pulisic nhiều lúc cũng thực hiện điều này vì thế tôi sung sướng và hạnh phúc với cậu ấy,” ông Lampard nhận xét.

Hiện thời, Chelsea chỉ còn bốn trận đấu của Premier League, bắt đầu chuyến làm khách gặp đội tương đối yếu hơn Sheffield United. The Blues cũng sẽ đương đầu với Manchester United ngày 19 Tháng Bảy trận bán kết FA Cup. (TTC) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT