BARCELONA, Tây Ban Nha (NV) – Giới lãnh đạo đội bóng Barcelona hôm 17 Tháng Tám tuyên bố quyết định sa thải huấn luyện viên Quique Setien sau khi đội này thua thảm trước Bayern Munich 8-2 trong trận đấu tứ kết UEFA Champions League. Ngày 19 Tháng Tám sau đó, Barcelona chính thức bổ nhiệm ông Ronald Koeman, huấn luyện viên đội tuyển Hòa Lan, thay thế.
Theo ESPN, ông Koeman, 57 tuổi, rời khỏi vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển Hòa Lan để đến Camp Nou đảm nhận vị trí “thuyền trưởng” Barca. Hợp đồng của ông bao gồm điều khoản có thể bị phá vỡ vào cuối năm đầu tiên trong trường hợp vị tân chủ tịch đội bóng Barcelona – mà cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào Tháng Ba tới – muốn đem theo huấn luyện viên của mình.

Ông Koeman tuyên bố: “Thật là hân hạnh và vinh dự được giữ vài trò huấn luyện viên đội tuyển Hòa Lan. Trong hai năm rưỡi qua, tôi đã thực hiện mọi việc mà tôi có thể làm để mang đến thành công cho đội tuyển ‘Oranje.’ Tôi nhìn lại với niềm hãnh diện về những gì tôi đã cùng nhau hoàn thành trong thời gian đó. Tôi tin tưởng đội tuyển Hòa Lan có tương lai xán lạn. Mọi người đều biết đội Barcelona là đội bóng trong mơ của tôi. Thật là rất đặc biệt đối với tôi để có thể trở thành huấn luyện viên ở đó.”
Cựu huấn luyện viên đội bóng Hoffenheim, Alfred Schreuder, người từng phụ tá huấn luyện viên cho Erik ten Hag của đội Ajax trong thời kỳ đáng nhớ 2018-19, sẽ là nhân vật số hai của ông Koeman.
Ông Koeman, cựu huấn luyện viên của đội Everton và Southampton, từng được mọi người vinh danh là huyền thoại tại Camp Nou khi còn là đồng đội của Johan Cruyff trong đội bóng trong mơ “Dream Team” khi ghi bàn thắng vàng ở phút 113 trong trận chung kết giải European Cup 1992 giữa hai đội Sampdoria (Ý) và Barcelona (Tây Ban Nha) diễn ra trên sân Wembley, London, ngày 20 Tháng Năm, 1992, đưa Barca lần đầu tiên đăng quang danh hiệu vô địch.
Ông Koeman trở lại Barcelona với tư cách phụ tá cho huấn luyện viên Louis van Gaal trong thời gian giữa 1998 và 2000 và sau đó ông trải qua nhiều đội bóng trước khi trở thành huấn luyện viên đội tuyển xứ hoa tulip.
Tuy huấn luyện viên Koeman có vấn đề về đau ngực nhưng qua những cuộc kiểm tra sức khỏe sau đó chứng nhận ông có “sức khỏe hoàn hảo” để cho những công việc sắp tới tại Barcelona.
Vị huấn luyện viên người Hòa Lan không bao giờ giấu giếm ước muốn của ông dẫn dắt Barcelona và luôn duy trì mối liên lạc gần gũi với thành phố qua sự nghiệp của mình. Ông cũng vừa tậu được một ngôi nhà ở Vallvidrera, ngoại ô thành phố Barcelona.
Trở lại vấn đề sa thải ông Setien, theo ESPN, quyết định sa thải này được tuyên bố sau một phiên họp hội đồng, nhưng theo những nguồn tin thân cận cho biết thật sự quyết định này đã có trước trận đấu với Bayern Munich.
Trong bản tuyển bố, Barcelona cho biết: “Hội đồng giám đốc đã quyết định rằng ông Quique Setien sẽ không còn giữ chức vụ huấn luyện viên Barcelona. Đây là quyết định đầu tiên trong một loạt quyết định được đưa ra trong việc tái cấu thúc đội một. Những thay đổi này được sự đồng thuận của giám đốc kỹ thuật hiện tại và sẽ được tuyên bố trong vài ngày tới.”
Huấn luyện viên Setien trở thành vị huấn luyện viên dẫn dắt một đội bóng tiếng tăm mà không có được chiếc cúp nào kể từ mùa 2007-2008.
Barcelona muốn việc chỉ định huấn luyện viên sắp tới của họ sẽ là tên tuổi được kính trọng trong số các cầu thủ. Ông Mauricio Pochettino và Xavi Hernandez là trong số những ứng viên ban đầu, nhưng những cuộc thương thảo với ứng viên Koeman đang tiến triển tốt và huấn luyện viên đội tuyển Hòa Lan có thể được tuyên bố trong những ngày sắp đến.
Việc sa thải huấn luyện viên Setien hầu như không chỉ vì trận thua đậm trước Bayern Munich, một trận đấu được xem là thua tệ hại nhất của đội này tại Châu Âu.
Tuyên bố sau trận đấu, hậu vệ Gerard Pique, muốn rời khỏi đội, cho biết cần phải có những sự thay đổi cần thiết ở các cấp trong đội bóng. Còn Chủ Tịch Josep Maria Bartorneu bảo đảm rằng sẽ có những quyết định lớn được đưa ra. Bartorneu đang chịu áp lực từ chức nhưng thay vì từ chức ông quyết định tổ chức cuộc bầu phiếu chọn chức chủ tịch vào Tháng Ba tới thay vì theo lịch trình diễn ra vào mùa hè sang năm.
Trong khi đó, cũng rộ lên tin đồn siêu sao Lionel Messi muốn rời khỏi đội bóng. Tuy nhiên những nguồn tin tại đội bóng đã cho ESPN biết họ không nhận được tin tức nào từ Messi cả.

Thật ra theo ESPN từ những nguồn tin ở Barca cho biết sau trận hòa 2-2 với đội Celta Vigo tại giải La Liga ngày 27 Tháng Sáu, đưa đến chuyện một số thành viên của đội không thích hợp với huấn luyện viên Setien hay phụ tá của ông Eder Sarabia ngay từ ngày đầu tiên. Tháng tiếp theo, những lời tuyên bố của Messi sau khi đội thất bại trước Osasuna, rằng Barca đã bị “suy yếu” và “không ổn định” kể từ Tháng Giêng. Những lời tuyên bố này được xem như là những chỉ trích nhắm đến ông Setien.
Vừa mất đi chiếc cúp vô địch La Liga, rồi vuột tay khỏi giải Copa del Rey, tưởng chừng như mọi việc còn có thể tiếp tục cho Setien khi thắng Napoli ở trận vòng 16 nhưng trận thua muối mặt trước Bayern khiến cho Chủ Tịch Bartorneu phải chọn việc sa thải huấn luyện viên đội bóng lần thứ hai trong năm.
Với cuộc bầu cử Chủ Tịch Barcelona mới trong Tháng Ba, ông Koeman đến Barcelona với hợp đồng, như đề cập ở trên, có điều kiện là ông có thể ra đi chỉ trong vòng không hơn 12 tháng nếu vì tân chủ tịch – không phải là Bartorneu vì không thể làm chủ tịch một lần nữa – đem đến vị huấn luyện viên của mình. (TTC) [qd]



























































































