Nhiều cầu thủ nhiễm COVID-19, PSG thua 2 trận liên tiếp đầu tiên giải Ligue 1

PARIS, Pháp (NV) – Đội bóng đương kim vô địch Lique 1, Paris Saint-Germain (PSG), chịu ảnh hưởng nặng vì đại dịch COVID-19 khi có nhiều cầu thủ trụ cột bị dương tính, bị cách ly, không thể ra sân thi đấu nên đã thua hai trận liên tiếp đầu tiên trước Lens và Marseille cùng tỉ số 0-1 tại giải Ligue 1 mùa bóng 2020-21.

Theo Reuters, đội bóng vô địch Pháp PSG có trận ra quân làm khách đầu tiên hôm Thứ Năm, 10 Tháng Chín, đối đầu với đội chủ nhà Lens, vừa được thăng hạng mùa này. Bước ra sân với đội hình thiếu vắng vài cầu thủ trụ cột vì bị dương tính COVID-19 nên thầy trò huấn luyện viên Thomas Tuchel đã chịu thất bại 0-1 từ lỗi lầm của thủ môn Marcin Bulka.

Thủ môn Pháp Jean-Louis Leca của đội Lens nhảy lên ôm gọn banh trong trận đấu giải Ligue 1 với Paris Saint-Germain (PSG) diễn ra tại Felix Bollaert-Delelis, Lens, Pháp, ngày 10 Tháng Chín, 2020. (Hình: Denis Charlet/AFP via Getty Images)

Thủ môn Bulka, 20 tuổi, cố gắng chuyền banh sà cho đồng đội nhưng đưa banh quá nhẹ để cho  tiền đạo người Cameroon, Ignatius Gango của Lens, đứng ở vị trí gần đó, lao tới cướp được banh và sút tung lưới đội PSG giúp đội Lens có được bàn mở tỉ số ở phút 57.

PSG vắng mặt đến bảy cầu thủ trụ cột bao gồm cả siêu sao Neymar và tiền đạo đội tuyển Pháp Kylian Mbappe. Trong lúc đội Lens thi đấu sân nhà lần đầu tiên tại league hàng đầu Pháp sau năm mùa bóng chơi ở giải hạng nhì Ligue 2, được sự cổ vũ nhiệt tình của khoảng 5,000 cổ động viên có mặt trên khán đài nên chơi đầy cố gắng và thành công trong việc bảo toàn tỉ số và có được 3 điểm trong tay.

Được biết PSG khởi tranh Ligue 1 trễ hơn các đội khác vì phải tranh trận chung kết UEFA Champions League thất bại trước Bayern Munich 1-0, thế nên trận đầu tiên với Metz được sắp xếp lại và trận đấu với Lens, ban đầu định vào ngày 29 Tháng Tám cũng kéo dài đến ngày 10 Tháng Chín.

Các cầu thủ hai đội PSG và Marseille lao vào nhau ấu đả trong những phút bù giờ hiệp nhì trận đấu giải Ligue 1 giữa PSG và Marseille diễn ra trên sân Parc de Princes, Paris, Pháp, ngày 13 Tháng Chín, 2020. (Hình: Franck Fife/AFP via Getty Images)

PSG tiếp tục thua trận thứ hai trước Marseille 0-1

Sau thất bại trước Lens hôm Thứ Năm, đến Chủ Nhật, 13 Tháng Chín, trên sân Parc des Princes, Paris, huấn luyện viên Tuchel hy vọng đội do ông dẫn dắt sẽ kiếm được 3 điểm trước đội khách đến từ thành phố cảng Marseille khi tung ra đội hình mạnh nhất với sự trở lại của hai ngôi sao Neymar, Di Maria… duy chỉ có Mbappe là tiếp tục vắng mặt trận này.

Tuy nhiên mọi hy vọng đều bị đảo ngược, các cầu thủ Marseille ôm nhau vui mừng có được chiến thắng 1-0 khi trọng tài kết thúc trận đấu 90 phút đầy bạo động với nhiều thẻ vàng lẫn thẻ đỏ được đưa ra.

Bàn thắng duy nhất của Marseille xảy ra ở phút 31 khi tiền đạo Florian Thauvin thực hiện cú đá bồi đưa banh vào lưới ngay trước khung thành PSG từ quả đá phạt trực tiếp bên cánh trái của đồng đội Dimitri Payet ở cách xa vùng cấm địa PSG.

Thực ra PSG có nhiều cơ hội quân bình tỉ số và thắng ngược trở lại nhưng trong một ngày thiếu may mắn, Neymar, Di Maria đều có cơ hội tốt lại không thể đưa banh đối thủ. Hơn nữa thủ môn Mandanda của Marseille chơi xuất thần, cản phá được những bàn thua trông thấy.

Trận đấu càng lúc càng nóng dần với các pha truy cản trái phép của đôi bên và đỉnh điểm của trận đấu này lại nằm vào những phút đấu bù thêm hiệp nhì, sau pha tranh chấp giữa Dario Benedetto của Marseille và Leandro Paredres của PSG buộc trọng tài Jerome Brisard phải rút thẻ vàng thứ hai, khiến cả hai đều phải rời khỏi sân.

Tiền đạo Dario Bendedetto (trái) của đội Marseille và tiền vệ Leandro Paredes (thứ hai, phải) của PSG nhận thẻ đỏ phải rời khỏi sân trong thời gian cuối trận đấu Ligue 1 diễn ra trên sân Parc de Princes, Paris, Pháp, ngày 13 Tháng Chín, 2020. (Hình: Franck Fife/AFP via Getty Images)

Ngay sau đó, loạn đả xảy trong đó hậu vệ PSG Layvin Kurzawa đánh nhau với Jordan Amavi. Bên cạnh thẻ đỏ trực tiếp phạt hai cầu thủ này, trọng tài Brisard sau khi tham khảo VAR, trở lại sân rút thêm thẻ đỏ phạt Neymar vì đánh đối thủ.

Neymar quá tức giận, từng nhiều lần tranh chấp thô bạo với cầu thủ Alvaro Gonzalez của Marseille trong trận đấu, đã đăng trên Twitter sau đó: “Điều ân hận duy nhất là tôi không đấm vào mặt hắn…”

Sau đó, Neymar lại đưa lên Twitter lần thứ hai kêu gọi ban tổ chức có hành động sau khi cho rằng mình bị các cầu thủ Marseille nhục mạ chủng tộc vào thời điểm nào đó trong trận đấu.

Tuy nhiên dù có những cảnh ấu đả xấu xí xảy ra, nhưng huấn luyện viên đội Marseille Andre Villas-Boas đã không phiền chút nào sau khi đội bóng từng vô địch European Cup 1993 ăn mừng chiến thắng đầu tiên tại Ligue 1 trước đối thủ sừng sỏ PSG kể từ Tháng Mười Một, 2011.

Còn PSG đây là trận thua thứ hai liên tiếp khi giải Ligue 1 mùa bóng 2020-21 khởi tranh trong bối cảnh sự lây lan của đại dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp khó lường. (TTC) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT