LOWER SAXONY, Đức (NV) – Đội bóng SG Ripdorf/Molzen II của league thấp hơn tại Đức đã thua đến 37 bàn không gỡ trong trận đấu diễn ra hôm Chủ Nhật, 13 Tháng Chín, sau khi đội này tung ra sân chỉ có bảy cầu thủ và áp dụng biện pháp giãn cách xã hội, tránh sự lây lan của COVID19 khi thi đấu.
Theo ESPN, đội SG Ripdorf/Molzen, của thành phố Uelzen thuộc tiểu bang Lower Saxony, đương đầu với đối thủ cùng thành phố SV Holdenstedt II của giải 3.

Kreisklasse, một league thấp nhất trong hệ thống bóng tròn Đức.
Trong trận đấu trước, những cầu thủ đội Holdenstedt II đã có tiếp xúc với đối thủ bị nhiễm COVID-19 từ trận đấu trước đó. Mặc dù đội hình của Holdenstedt II sau đó được đưa đi thử nghiệm, tất cả đều âm tính, thế nhưng các cầu thủ đội Ripdorf không cảm thấy an toàn vì thời gian lây nhiễm 14 ngày.
Ông Patrick Ristow, đồng chủ nhân đội Ripdorf, nói với ESPN: “Chúng tôi tìm cách hoãn lại trận đấu. Nhưng đội Holdenstedt lại muốn thi đấu.”
Sợ hãi khả năng bị lây nhiễm COVID-19, vài cầu thủ đã không muốn ra sân. Tuy nhiên, cuối cùng đội Ripdorf chỉ có thể ra sân bảy cầu thủ, số lượng nhỏ nhất theo yêu cầu cho trận cầu được diễn ra.
Ông Ristow tuyên bố: “Chúng tôi cám ơn bảy cầu thủ tình nguyện này, nếu không đội sẽ bị phạt 200 euro về việc bỏ trận đấu. Đó là số tiền lớn đối với chúng tôi, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch như thế này. Khi trận đấu bắt đầu, một trong những cầu thủ chúng tôi chuyền banh cho đối thủ và đội chúng tôi bước ra các đường biên. Thế là đội Holdenstedt ghi bàn, nhưng trọng tài nói thủ quân chúng tôi có hành vi phi thể thao.”
“Các cầu thủ đội Holdenstedt không hiểu. Nhưng chúng tôi không muốn có bất cứ nguy cơ nhiễm bệnh nào. Sau đó, tuy các cầu thủ chúng tôi trở lại sân nhưng họ chỉ đứng yên trên sân thôi. Họ không lao đến tranh chấp bóng và luôn áp dụng biện pháp giãn cách xã hội, giữ khoảng cách hai meters giữa họ và các cầu thủ đội Holdenstedt,” ông nói.
Thế là đội Holdenstedt liên tục ghi đến 37 bàn thắng, gần như một bàn cho mỗi hai phút. Ông Florian Schierwater, huấn luyện viên của đội, sau đó nói: “Không có giải pháp căn bản nào hủy bỏ trận.”
Trận đấu diễn ra hôm Chủ Nhật được sự chú ý của cả nước cũng như quốc tế và ông Ristow nói đội bóng không bao giờ muốn khuấy động lên chuyện này.
Ông cho rằng không có giải pháp nào hoàn hảo cả. Và đội ông chỉ theo con đường của mình và không muốn đội Holdenstedt bị tổn hại chút nào. (TTC) [qd]



























































































