TT Trump chọc quê phóng viên đài MSNBC bị trúng đạn cao su

BEMIDJI, Minnesota (NV) – Tổng Thống Donald Trump chọc quê một phóng viên Mỹ bị trúng đạn cao su trong lúc đưa tin về biểu tình vụ ông George Floyd hồi Tháng Năm, ông gọi đó là “cảnh tượng đẹp,” theo CNN hôm Thứ Bảy, 19 Tháng Chín.

Trong buổi vận động tranh cử ở Bemidji, Minnesota, hôm Thứ Sáu, khi nhắc đến làn sóng biểu tình chống bất công chủng tộc trong năm nay, ông Trump nhớ lại vụ cảnh sát bắn phóng viên Ali Velshi của đài MSNBC cùng nhóm quay phim trong lúc họ đang tường thuật diễn biến ở Minneapolis.

Phóng viên Ali Velshi bị bắn trúng đầu gối trong lúc tường thuật biểu tình ở Minneapolis, Minnesota, hồi Tháng Năm. (Hình chụp màn hình đài MSNBC)

“Tôi nhớ có anh chàng Velshi,” ông Trump nói. “Anh ta bị bắn đạn hơi cay trúng đầu gối và quỵ xuống. ‘Đầu gối của tôi, đầu gối của tôi.’ Chẳng ai quan tâm, người biểu tình không quan tâm, họ chỉ khiêng anh ta sang một bên.”

“Rồi họ cứ đi qua luôn. Đó là cảnh tượng đẹp nhất,” ông Trump nói. “Vì sau khi nghe ba cái tin nhảm nhí hết tuần này sang tuần khác, cuối cùng, chúng ta nhìn thấy người biểu tình đi ngang qua họ luôn, đó không phải là cảnh tượng đẹp hay sao? Đó mới gọi là an ninh trật tự.”

Khán giả vỗ tay ào ào tán thưởng.

Trong bài viết trên Twitter đáp lại ông Trump, phóng viên Velshi lưu ý rằng thực ra ông bị trúng đạn cao su, không phải đạn hơi cay, và hỏi: “Tôi phạm luật nào trong lúc đưa tin cuộc tuần hành hoàn toàn ôn hòa (đúng vậy, hoàn toàn ôn hòa)?”

Phát ngôn viên đài MSNBC ra thông báo nói: “Tự do báo chí là trụ cột nền dân chủ của chúng ta. Khi chọc quê một ký giả bị thương trong lúc chấp nhận rủi ro để đưa tin cho công chúng, tổng thống gây nguy hiểm cho hàng ngàn ký giả khác và làm suy yếu các quyền tự do của chúng ta.”

Trong lần tường trình trực tiếp ở Minneapolis hồi Tháng Năm, phóng viên Velshi và nhóm quay phim đang đưa tin một vụ biểu tình giữa ban ngày thì bị cảnh sát bắn hơi cay.

“Không có gì gọi là khiêu khích, không hề có bạo động,” ông Velshi nói. “Cảnh sát kéo đến ngã tư đường, không hề bị ai khiêu khích, chen giữa đám đông, tách đám đông ra, rồi bắt đầu bắn cả hai hướng. Lúc đó, họ cũng bắn vào chúng tôi.”

Phóng viên Velshi cùng nhóm của ông lập tức lui ra, nhưng vài phút sau, ông bị trúng đạn cao su và ôm đầu gối một cách đau đớn.

“Ôi chết,” ông Velshi nói. “Thưa quý vị, tôi bị trúng đạn.”

Trong thông báo gửi đài CNN hôm Thứ Bảy, ông Tim Murtaugh, phát ngôn viên ban tranh cử của Tổng Thống Trump, khẳng định, hôm Thứ Sáu, ông Trump “gọi việc vãn hồi trật tự là ‘cảnh tượng đẹp’” mặc dù rõ ràng lúc đó ông Trump đang nói về phóng viên Velshi.

Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc chưa trả lời yêu cầu cho biết ý kiến về lời nói của Tổng Thống Trump.

Nhiều năm qua, ông Trump cùng các đồng minh thường xuyên nói xấu ký giả cũng như báo chí nói chung. Ông từng gọi báo chí là “kẻ thù của người dân.” (Th.Long) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT