MURFREESBORO, Arkansas (NV) – Một du khách đi công viên Crater of Diamonds của tiểu bang Arkansas tìm được viên kim cương hơn 9 carat đúng ngày lễ Lao Động vừa qua, theo thông cáo báo chí của công viên hôm 23 Tháng Chín.
Anh Kevin Kinard, 33 tuổi, cư dân Maumelle, Arkansas, đi công viên này lần đầu tiên hồi còn học lớp hai.

Từ đó cho đến trước ngày lễ Lao Động, 7 Tháng Chín, anh đến đây khá thường xuyên nhưng chưa bao giờ tìm thấy viên kim cương nào.
Hôm đó, anh Kinard cùng bạn bè đem theo dụng cụ đãi đất tìm kim cương, nhưng anh thích tìm trên mặt đất hơn.
“Hôm đó, tôi chỉ đãi khoảng 10 phút rồi bắt đầu đi tới đi lui trên mấy luống đất. Bất cứ thứ gì nhìn giống kim cương là tôi lượm bỏ vô bao,” anh nói.
Trong lúc tìm ở khu vực phía Đông Nam của công viên, anh Kinard lượm được viên thủy tinh cỡ hòn sỏi.
“Nhìn nó lấp lánh rất hấp dẫn. Do đó, tôi bỏ vô bao rồi tìm tiếp. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là thủy tinh.”
Sau đó, tại Trung Tâm Phát Hiện Kim Cương trong công viên, nhân viên xác định đó chính là kim cương.
Điều đặc biệt, nó nặng 9.07 carat, viên kim cương lớn thứ nhì được tìm thấy kể từ khi Crater of Diamonds trở thành công viên tiểu bang Arkansas năm 1972 đến nay.

Viên lớn nhất được tìm thấy vào Tháng Tám, 1975, nặng 16.37 carat.
Từ đầu năm 2020 đến nay, hơn 200 viên kim cương được tìm thấy ở công viên này, nặng tổng cộng khoảng 60 carat. Mỗi ngày du khách ở đây tìm được trung bình một đến hai viên. (Th.Long) [qd]















































































