Manchester United và Liverpool lần đầu tiên thua tan nát

LONDON, Anh (NV) – Manchester United và Liverpool – cả hai đội bóng nổi tiếng của giải ngoại hạng Anh, Premier League – lần đầu tiên trong lịch sử đều bị lủng lưới sáu lần trở lên vào hôm Chủ Nhật, 4 Tháng Mười.

Theo ESPN, đội Manchester United bị đối thủ Tottenham Hotspur đè bẹp với tỉ số 6-1, trong khi đội đương kim vô địch Liverpool cũng thua tan nát theo cách không thể nào tin nổi 7-2 trước đối thủ Aston Villa mà mùa trước đây đứng ngay mép bìa của khu vực rớt hạng.

Tiền đạo Nam Hàn Son Heung-Min (phải) của Tottenham Hotspur ghi bàn thắng thứ tư cho đội nhà trong trận đấu giải Premier League với Manchester United diễn ra trên sân Old Trafford vắng khán giả, Manchester, ngày 4 Tháng Mười, 2020. (Hình: Oli Scarff/AFP via Getty Images)

Thất bại của thầy trò huấn luyện viên Klopp đánh đấu lần đầu tiên trong lịch sử Prermier League mà đội vô địch mùa trước đây lại bị lủng lưới đến bảy lần, trong khi đây là lần thứ tư mà đội đăng quang giải đấu này thua đậm với cách biệt năm bàn thắng.

Trong khi đó, đội Manchester United cũng bị thua với cách biệt năm bàn lần thứ tư tại giải Premier League và đây là lần đầu tiên trong trận đấu, đội để lọt bốn lần trong hiệp đầu.

Huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã mô tả thất bại này là “ngày tệ hại nhất” của ông khi dẫn dắt Manchester United. Tuy nhiên, các học trò của ông lại dẫn trước Tottenham với bàn thắng bằng quả đá phạt đền từ Bruno Fernandes ở phút thứ nhì trận đấu. Nhưng chẳng bao lâu chỉ hai phút sau đó, Tottenham có cơ hội quân bình tỉ số sau khi Tanguy Ndombele ghi bàn nhờ sai lầm tai hại của hàng phòng ngự United.

Sau đó, tiền đạo Nam Hàn Son Heung-Min, phút 7, đưa Tottenham dẫn lại trước khi Manchester United thi đấu chỉ còn mười người trên sân sau khi Anthony Martial bị thẻ đỏ phải rời khỏi sân và để cho Harry Kane gia tăng cách biệt ở phút 30. Đến phút 37, Son Heung-Min, lập cú đúp đưa đội nhà dẫn 4-1 khi hiệp đầu kết thúc.

Bước sang hiệp nhì, hậu vệ Spurs Serge Aurier nâng cao tỉ số lên 5-1 ở phút 51 trước khi Kane ấn định tỉ số chung cuộc lên 6-1 với quả đá phạt đền phút 79.

Đây là thất bại với tỉ số đậm nhất kể từ khi Manchester United thua ngay trên sân nhà trước đối thủ cùng thành phố Manchester City cũng với tỉ số 6-1 trong năm 2011.

Tiền đạo Harry Kane (phải) của Tottenham Hotspur sút tung lưới đội Manchester United trong trận đấu giải Premier League với Manchester United trên sân Old Trafford, Manchester, ngày 4 Tháng Mười, 2020. (Hình: Carl Recine Pool/Getty Images)

Ở một trận đấu khác trong cùng ngày, đội bóng đất cảng đương kim vô địch Premier League, Liverpool – chỉ thất bại bốn trận cầu trong mùa rồi – làm khách trên sân đội chủ nhà Aston Villa, bị dẫn trước 2-0 trong 22 phút đầu tiên với pha cú đúp của Ollie Watkins ở phút 4 và 22 trước khi tiền đạo Ai Cập Mohamed Salah thu ngắn cách biệt còn 1-2 phút 33.

Tuy nhiên, sự mong đợi các cầu thủ đất cảng lội ngược dòng, đảo ngược tình thế trở lại đã không xảy ra vì ngay sau đó Ollie Watkins, trong một ngày thi đấu chói sáng, lập cú hat trick ở phút 39 cùng với bàn thắng khác của đồng đội John McGinn phút 35 đưa Aston Villa gia tăng cách biệt lên đến 4-1 trước khi hiệp một kết thúc.

Trong hiệp nhì, tiền đạo Ross Barkley nâng cao tỉ số lên 5-1 khi trái bóng lăn được mười phút nhưng Salah của Liverpool, thêm một lần nữa tung lưới đội chủ nhà rút ngắn khoảng cách biệt còn 5-2. Thế nhưng trận đấu chưa dừng lại ở đây, đến phút 66 và 75 một mình tiền vệ chạy cánh Jack Grealish ghi hai bàn thắng đưa đội nhà Aston Villa có chiến thắng đậm đà 7-2 trước đội bóng vô địch Premier League mùa rồi.

Tiền vệ Anh Jack Grealish (giữa) của Aston Villa ghi bàn thắng thứ bảy khi đưa banh qua khỏi tay thủ môn Adrian của Liverpool trong trận đấu giải Premier League diễn ra trên sân Villa Park, Birmingham, ngày 4 Tháng Mười, 2020. (Hình: Catherine Ivill/Pool/AFP via Getty Images)

Thất bại đậm 7-2 đánh dấu thất bại nặng nề nhất của đoàn quân đất cảng kể từ khi thua 6-1 trước đội Stoke trong năm 2015.

Hai kết quả không vui này chỉ đến một tuần sau khi thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola cũng gục ngã ê chề ngay trên sân nhà trước đội khách Leicester City. (TTC) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT