PARIS, Pháp (AP) – Trong mấy ngày qua, một số cầu thủ bóng đá Châu Âu bắt đầu có hành động quỳ một chân, đưa ra các khẩu hiệu, và đòi hỏi các giới chức phải có hành động cứng rắn hơn đối với tình trạng kỳ thị chủng tộc ngày càng tệ hại và ngấm sâu trong bóng đá cựu lục địa này.
Hôm Thứ Ba vừa qua, các cầu thủ đã làm một trong những cử chỉ mạnh mẽ nhất chống lại tình trạng bất công chủng tộc và kỳ thị khắp thế giới.

Các cầu thủ ưu tú tham dự giải Champions League từ chối tiếp tục chơi trận bóng đang diễn ra tại sân vận động Parc des Princes ở Paris sau khi một trọng tài bị tố cáo sử dụng từ ngữ kỳ thị chủng tộc.
Để bày tỏ sự bất bình này, cầu thủ hai đội Paris Saint-Germain và Istanbul Basaksehir rời sân bóng và qua tối ngày Thứ Tư mới trở lại thi đấu, sau khi ban tổ chức thay tổ trọng tài.
Trước trận đấu ngày Thứ Tư, tất cả các cầu thủ quỳ một chân bày tỏ sự toàn tâm trong lúc quốc ca được trỗi lên.
Trong số này, có cả một số cầu thủ, ví dụ như Neymar, còn đưa nắm đấm lên.
PSG thắng Basaksehir 5-1, trong đó Neymar ghi 3 bàn.
Ông Piara Powar, giám đốc điều hành tổ chức Football Against Racism in Europe, nói với AP: “Vụ cầu thủ hai đội PSG và Basaksehir cùng tẩy chay trận đấu là một dấu ấn ở Châu Âu. Nhiều cầu thủ quá chán ngấy với tình trạng giải quyết nửa vời trong việc ngăn chặn kỳ thị chủng tộc.”
“Lần này các cầu thủ đã chuẩn bị sẵn sàng, cho thấy họ có quyền ngừng trận đấu,” ông Piara nói.
Khi trận đấu diễn ra được 14 phút tối Thứ Ba, trọng tài Sebastian Coltescu, người Romania, bị tố cáo sử dụng ngôn ngữ kỳ thị khi gọi ông Pierre Webo, phụ tá huấn luyện viên của Basaksehir. Ông Webo là người gốc Châu Phi.
Thế là ông Webo bực mình, đòi trọng tài Coltescu phải giải thích, lập đi lập lại sáu lần: “Tại sao ông nói ‘Negro?'”
“Ông là người kỳ thị chủng tộc,” ông Okan Buruk, huấn luyện viên của Basaksehir, nói với trọng tài Coltescu.
Ông Demba Ba, cũng là người gốc Châu Phi, thêm vào: “Tại sao ông không nói là ‘một người da đen’ thay vì gọi là ‘người da đen này’?”

Những gì xảy ra được trực tiếp truyền hình khắp thế giới.
Vì COVID-19, trận đấu không có khán giả, mà được truyền hình qua mạng.
Bà Roxana Maracineanu, bộ trưởng Bộ Thể Thao Pháp, hôm Thứ Tư khen ngợi hành động của các cầu thủ, và nói rằng “chỉ vào màu da của ai là không thể chấp nhận và không thể biện minh được.”
“Tẩy chay như vậy chưa bao giờ xảy ra trước đây, nhưng nó gởi ra một thông điệp rõ ràng cho các cơ chế bóng đá,” bà Maracineanu nói. (Đ.D.)



























































































