ASUNCION, Paraguay (NV) – Tiền đạo Raul Bobadilla của câu lạc bộ bóng đá Guarani vừa lên tiếng xin lỗi vì để lộ phần trên “của quý” sau khi ghi bàn trong trận thắng Libertad 3-1 tại sân vận động Estadio Dr. Nicolas Leoz ở thủ đô Asuncion, Paraguay, trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia Primera Division hôm 23 Tháng Mười Hai.
Theo Yahoo Sports, sau khi ghi bàn thắng ở phút thứ 86 của trận đấu, tiền đạo này, cũng là tuyển thủ Paraguay, chạy ra đường biên, cởi áo, và kéo quần xuống, để lộ phần trên “của quý,” trong lúc các đồng đội chạy đến, đu lên người anh.

Trong khi hình ảnh này được ít nhất một nửa sân vận động nhìn thấy, trong đó có cả trọng tài, cầu thủ 33 tuổi này không bị thẻ đỏ.
Mặc dù Raul Bobadilla không kéo quần xuống quá thấp, Liên Đoàn Bóng Đá Paraguay không hài lòng tí nào, và thông báo sẽ điều tra vụ này và có thể đưa ra hình thức kỷ luật là phạt tiền hoặc treo giò.
Một ngày sau khi hành động này xảy ra, Raul Bobadilla, từng 10 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Paraguay, công khai xin lỗi công chúng.
“Tôi rất tiếc bày tỏ chiến thắng như vậy tối hôm qua. Tôi hy vọng vợ tôi không thấy,” Raul nói với các nhà báo một ngày trước Giáng Sinh.
Đây là lần thứ nhì trong năm nay một cầu thủ Paraguay có hành động khiếm nhã như vậy sau khi bàn thắng.
Hồi Tháng Ba, cầu thủ Jorge Recalde của câu lạc bộ Olimipia bị treo giò bốn trận vì kéo quần đưa háng ra sau khi ghi bàn.
Vụ cầu thủ Raul Bobadilla kéo quần xuống là vụ mới nhất liên quan đến khu vực nhạy cảm trên cơ thể trong năm 2020.
Hồi Tháng Mười Một, trong giải vô địch hạng hai ở Anh, cầu thủ Darnell Fisher của câu lạc bộ Preston bị treo giò ba trận sau khi màn ảnh truyền hình cho thấy anh bóp “của quý” cầu thủ Callum Paterson của Sheffield Wednesday.
Tại Pháp, một cầu thủ không chuyên nghiệp bị treo giò năm năm hồi Tháng Hai, 2020, sau khi cắn một cầu thủ khác trong lúc cãi nhau, làm cầu thủ này phải bị khâu 12 mũi. (Đ.D.)



























































































