Báo Nhân Dân ‘là địa chỉ tin cậy của nhân dân’ nhưng dân không đọc

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 11 Tháng Ba, báo Nhân Dân kỷ niệm 70 năm ngày ra số báo đầu tiên vào năm 1951. Nhân dịp này, ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư kiêm chủ tịch nước CSVN, dành nhiều mỹ từ “có cánh” cho tờ báo. Trong khi đó, người dân thì “chẳng có ai mua và chẳng ai có nhu cầu đọc.”

Trong thư, ông Trọng khen báo Nhân Dân “kiên quyết vạch trần những âm mưu thâm độc của các thế lực xấu, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, củng cố niềm tin và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.”

Một số người cao niên được sắp đặt đọc báo Nhân Dân ở Hà Nội. (Hình: Đăng Khoa/Nhân Dân)

Tổng Bí Thư Trọng cho là tờ báo “phản ánh những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, như một kênh thông tin quan trọng để đảng và nhà nước ngày càng hoàn thiện đường lối xây dựng và phát triển đất nước.”

Người đứng đầu đảng CSVN cũng không quên khẳng định báo Nhân Dân “là địa chỉ tin cậy, là niềm tin yêu của nhân dân, của bạn đọc và đồng nghiệp.”

Tuy vậy, cùng thời điểm, Luật Sư Nguyễn Hồng Lâm gây chú ý với bài bình luận dài về tờ Nhân Dân. Ông Lâm viết trên trang cá nhân: “Từ lâu nay, báo Nhân Dân hầu như không xuất hiện trên các sạp báo, lý do chính là do chẳng có ai mua và chẳng ai có nhu cầu đọc. Từ khi lọt lòng, báo Nhân Dân được ưu ái rất nhiều đặc quyền mà các tờ báo khác có mơ cũng không thấy.”

“Nhân Dân không phải lo cày bừa kiếm cơm như các tờ báo khác. Phóng viên báo chẳng mất công lặn lội bôn ba nơi này nơi nọ để săn tin hay nát óc nghĩ cách giật tít câu view để thu hút bạn đọc, do họ đã có lượng bạn đọc bất đắc dĩ là hàng triệu đảng viên trong hàng trăm ngàn chi bộ đảng khắp cả nước. Tóm lại, làm báo Nhân Dân rất khỏe, chỉ cần copy vài cái nghị quyết, đưa vài cái tin kiểu đồng chí A đến trồng cây nơi này nơi kia…,” theo Facebook Nguyen Hong Lam.

Vị luật sư thuộc Đoàn Luật Sư Sài Gòn còn đoan chắc rằng số người dân tự bỏ tiền túi ra mua tờ Nhân Dân “chiếm chưa đến 0.1% tổng doanh thu của báo.”

Luật Sư Lâm dẫn nguồn Cổng Thông Tin Điện Tử Chính Phủ về chi ngân sách của văn phòng trung ương đảng, cho thấy chỉ tính trong năm 2014, ngân sách nhà nước phải chi cho báo Nhân Dân là 46.4 tỷ đồng (theo tỷ giá hiện tại thì xấp xỉ $2 triệu). Theo ông, do các năm sau đó, số liệu này trở thành “bí mật quốc gia, không công bố” nên ông không kiếm được.

Luật Sư Lâm ví von tờ báo Nhân Dân “như ông bạn tròn 70 tuổi nhưng vẫn sống phụ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ, chẳng thấy chút tiến bộ nào trong nhận thức nội dung, có lẽ do thói quen ỷ lại đã ăn quá sâu vào não trạng.”

Bên dưới bài đăng của ông Lâm, Luật Sư Đỗ Lê để lại bình luận: “15 năm nay kể từ khi rời cơ quan hành chính nhà nước chưa một lần cầm tờ báo ‘phá gia chi tử’ này. Trước đó ngày nào cũng phải đọc.”

Được biết tổng biên tập hiện tại của tờ Nhân Dân là ông Thuận Hữu, nhà thơ cách mạng, được ghi nhận đã ngồi ghế này từ 10 năm nay. (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT