NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Lãnh đạo tỉnh Nghệ An quyết định chi 80 tỷ đồng ($3.4 triệu) từ tiền thuế dân để xây dựng đền thờ liệt sĩ CSVN.
“Các đại biểu [dự cuộc họp do Sở Lao Động, Thương Binh và Xã Hội tỉnh Nghệ An tổ chức] đều khẳng định sự cần thiết xây dựng công trình tưởng niệm liệt sĩ tỉnh Nghệ An. Công trình phải tương xứng với công ơn, sự hy sinh của các liệt sĩ và phải phát huy được hiệu quả,” báo Dân Trí viết.

Theo báo này, công trình nêu trên dự trù được xây trên mảnh đất rộng 2.7 hécta tại khu vực núi Dũng Quyết, phường Trung Đô, thành phố Vinh. Đây cũng là nơi có đền thờ vua Quang Trung và nằm gần quốc lộ 1.
Báo Dân Trí trích dẫn ý kiến của một số giới chức Nghệ An khẳng định đây là “công trình tâm linh ý nghĩa” và rằng việc tốn hàng chục tỷ đồng “thể hiện sự tri ân, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.”
Còn theo báo Dân Sinh, một giới chức Bộ Chỉ Huy Quân Sự tỉnh Nghệ An cho rằng “tất cả nhân dân sẽ đồng ý” về việc xây công trình tốn kém này.
Trước khi xây đền thờ liệt sĩ CSVN, tại tỉnh Nghệ An đã có 116 công trình ghi công liệt sĩ, trong đó có một nghĩa trang liệt sĩ do cấp tỉnh quản lý, 21 nghĩa trang liệt sĩ và đền thờ liệt sĩ do cấp huyện quản lý và 94 nghĩa trang, đài tưởng niệm, nhà bia tưởng niệm do cấp xã quản lý.
Việc lãnh đạo một tỉnh nghèo như Nghệ An vung tay chi tiền thuế dân đã có tiền lệ, nhưng những thông tin về việc này không thể tìm thấy trên báo Nghệ An.

Hồi trung tuần Tháng Hai, báo Tuổi Trẻ & Đời Sống cho hay huyện Quỳ Châu ở Nghệ An mua rượu tiếp khách tốn hơn 81 triệu đồng ($3,513) trong lúc có gần 8,000 người dân địa phương phải nhận gạo cứu đói.
“Vào dịp Tết Tân Sửu 2021, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Nghệ An đã quyết định phân bổ 727 tấn gạo đến 14 huyện, thị xã để cứu đói cho 12,476 hộ với 48,525 nhân khẩu. Quỳ Châu được trợ giúp cứu đói tới gần 120 tấn gạo, bởi huyện miền núi này có tới 1,940 hộ đói, với 7,946 nhân khẩu. Người dân miền núi còn lam lũ, nghèo khó lắm. Nhiều nơi, dân làm không đủ ăn, do thời tiết khí hậu, điều kiện sống nơi cư trú khắc nghiệt, do ốm đau bệnh tật,” tờ báo cho biết thêm.
“Dân đói khổ, nếu dân chết, dân phiêu tán đi nơi khác thì các vị quan hoang tàn ở với ai?,” báo Tuổi Trẻ & Đời Sống đặt câu hỏi. (N.H.K) [qd]








