Tư Ngộ/Người Việt
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Đảng CSVN sẽ quay lại hình thức lãnh đạo chóp bu “tứ trụ” vào đầu Tháng Tư tới đây khi Nguyễn Phú Trọng nhả bớt ghế chủ tịch nước, chỉ giữ ghế tổng bí thư đảng.

Guồng máy tuyên truyền của CSVN hôm Thứ Hai, 15 Tháng Ba, nhất loạt đưa tin Quốc Hội “con dấu cao su” đương nhiệm sẽ họp kỳ chót từ ngày 27 Tháng Ba đến ngày 8 Tháng Tư chỉ với mục đích là chính thức hóa những kẻ thắng cuộc trong cuộc đấu đá quyền lực. Đặc biệt trên cùng là ba cái ghế chủ tịch nước, thủ tướng và chủ tịch quốc hội, gộp với cái ghế tổng bí thư thành “tứ trụ.”
Khác với các nước dân chủ thật sự với tam quyền phân lập (hành pháp, lập pháp và tư pháp), tuy Quốc Hội được xưng tụng là cơ quan quyền lực cao nhất nước nhưng lại do đảng CSVN đẻ ra làm bung xung để nhào nặn mọi trò khác theo lệnh đảng. Bởi vậy, mới có chuyện cuộc họp trung ương đảng ngày 8 Tháng Ba vừa qua đã “thống nhất cao” với danh sách “tam trụ” khóa tới do Bộ Chính Trị đưa ra.
Rồi kỳ họp Quốc Hội kéo dài 12 ngày bắt đầu từ cuối tháng này chỉ có nhiệm vụ “nhất trí” làm trò “miễn nhiệm” những kẻ đương quyền thay bằng những kẻ đã được chia phần. Đến nay “tam trụ” vẫn còn coi là “bí mật nhà nước,” ai tiết lộ thì đi tù, nhưng đã bị bật mí từ trước kỳ họp đảng.
Theo báo chí trong nước đưa tin, chủ tịch Quốc Hội khóa mới sẽ được khóa cũ bầu vào ngày 30 Tháng Ba bằng hình thức “bỏ phiếu kín” mà tin tức xì ra trước đây nói Bí Thư Thành Ủy Hà Nội Vương Đình Huệ được “cơ cấu” thay cho bà Nguyễn Thị Kim Ngân bị đẩy về vườn.
Ngày 1 Tháng Tư thì Nguyễn Phú Trọng nhả cái ghế chủ tịch nước cho Nguyễn Xuân Phúc rồi hôm sau, ngày 2 Tháng Tư, ông Phúc mới “ra mắt, tuyên thệ nhậm chức.” Cũng cùng ngày này, ông Phúc nhả cái ghế thủ tướng và “đề cử để Quốc Hội bầu thủ tướng.”
Đến ngày 5 Tháng Tư thì “Quốc Hội bỏ phiếu bầu thủ tướng” từng có tin trước đây sẽ là Tướng Công An Phạm Minh Chính, rồi làm lễ tuyên thệ.
Tổng Bí Thư Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng ôm luôn cái ghế chủ tịch nước khi ông Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang chết ngày 21 Tháng Chín, năm 2018.

Gọi là “bầu” cho màu mè dân chủ để bịp quần chúng, trong khi ai cũng biết phần xôi thịt đã được chia xong từ trước. Cái trò “bỏ phiếu kín” với những cái tên đã được sắp sẵn mà những kẻ gọi là “đại biểu Quốc Hội” không ai không biết trước.
Một trong những cái trái khoáy của cái trò bầu cử Cộng Sản này là mãi tới ngày 23 Tháng Năm mới có cuộc bầu cử cái Quốc Hội khóa mới, tức sau đó, mới chính thức biết ai là đại biểu Quốc Hội. Nhưng ngày 30 Tháng Ba thì đã “bầu” cái chức chủ tịch Quốc Hội khóa mới, kiểu như con đẻ ra bố.
Vì cái trò mèo dân chủ giả hiệu, nếu để tới cuối Tháng Sáu bắt đầu họp Quốc Hội khóa mới, khi đó mới có trò “bầu bán” các ghế chóp bu nhà nước thì có một khoảng thời gian dài đến nửa năm, những kẻ tuy đương quyền nhưng đã bị đẩy ra khỏi trung ương đảng hoặc Bộ Chính Trị chỉ ngồi làm bung xung lâu như thế.
Cái “Quốc Hội” giả hiệu bị buộc làm thầy pháp chia phần xôi thịt sớm trước cái giờ “đến hẹn lại lên” rất là bất đắc dĩ. [kn]






















































































