BUENOS AIRES, Argentina (NV) – Trong bài phỏng vấn với Reuters hôm Thứ Tư, 14 Tháng Tư, họa sĩ Maxi Bagnasco cho biết anh đã thuộc lòng những nét đặc trưng của Diego Maradona sau khi vẽ chân dung ngôi sao bóng đá gần như hàng ngày kể từ khi danh thủ người Argentina qua đời vào Tháng Mười Một năm ngoái.
Theo Reuters, họa sĩ Bagnasco vẽ những bức tranh sống động như thật bằng sơn phun trên những tấm bạt lớn, biến Maradona trở thành thần thánh của riêng mình sau khi tuôn trào nỗi tiếc thương về cái chết của huyền thoại bóng đá.

“Tôi không sợ bị chê, tôi tin rằng những gì mọi người nhìn thấy từ cái nhìn của tôi đó là bàn tay của Chúa,” họa sĩ Bagnasco nói.
Bagnasco nói với với một nụ cười, ám chỉ đến bàn thắng nổi tiếng của Maradona tung lưới đội tuyển Anh trong trận tứ kết tại World Cup 1986.
Sau đó, Argentina vượt qua Bỉ trong trận bán kết, và cuối cùng thắng Tây Đức ở trận chung kết, nâng cao cúp vô địch thế giới.
“Tôi nghĩ Maradona sẽ đồng hành cùng tôi trong những dự án khác mà tôi thực hiện,” họa sĩ này nói tiếp.
Bagnasco, 39 tuổi, sử dụng điện thoại của mình để chụp lại các bức ảnh của Maradona, người có địa vị nổi tiếng ở Argentina, nơi anh được đặt biệt danh là “D10S.”
“D10S” là một cách chơi chữ “Chúa” trong tiếng Tây Ban Nha kết hợp số 10, số áo của Maradona.
Họa sĩ Bagnasco trưng bày khoảng 20 bức tranh về Maradona tại khu phố ẩm thực nổi tiếng ở thủ đô Buenos Aires.
Nhận định về huyền thoại bóng đá Maradona, họa sĩ Bagnasco nói: “Anh ấy là người giỏi nhất mọi thời đại. Cầu thủ người Argentina được biết đến nhiều nhất trên thế giới, với một cuộc đời độc nhất, một cuộc sống không ai có được.”
“Đó là lý do tại sao tôi nói rằng những gì đang xảy ra với tôi ngày hôm nay, rằng họ đang yêu cầu tôi vẽ anh ấy trên khắp thế giới, chuyện này sẽ không xảy ra với bất kỳ ai khác, chỉ với Diego,” Bagnasco nói tiếp.

Nhắc đến sự nghiệp lẫy lừng của Maradona người ta thường nhớ ngay tới bàn thắng gây tranh cãi khi Maradona dùng tay đấm bóng vào lưới của đội tuyển Anh mà về sau được chính danh thủ này gọi là “bàn tay của Chúa.”
Thuật ngữ “bàn tay của Chúa” xuất hiện từ đó và vẫn không ít lần trở lại trên trang nhất các tờ báo thể thao trên toàn thế giới. (KV) [đ.d.]



























































































