CHICAGO, Illinois (NV) – Các cuộc bốc thăm của môn bóng đá nữ cho Thế Vận Hội Tokyo được công bố vào Thứ Tư, 21 Tháng Tư, cho thấy trận đầu tiên của đội tuyển nữ quốc gia Hoa Kỳ (USWNT) gặp Thụy Điển có thể là một trận nóng bỏng và hào hứng nhất, theo Yahoo! Sports.
Trận đấu này là một sự “tái ngộ” và được cho là trận đấu phục thù của Mỹ, vì từng bị Thụy Điển loại khỏi vòng tứ kết Thế Vận Hội Rio de Janeiro 2016.

Tại Thế Vận Hội Tokyo, môn bóng đá nữ được chia làm ba bảng là E, F, và G.
Đội tuyển Hoa Kỳ được phân vào Bảng G cùng với Úc, New Zealand, và Thụy Điển.
Thụy Điển cũng chính là đội duy nhất từng loại Mỹ trong một kỳ Thế Vận Hội hoặc World Cup kể từ năm 2011.
Đội tuyển nữ quốc gia Hoa Kỳ có thành tích vượt trội trong nhiều năm, đó là điều khiến cho sự thất bại trở nên đáng nhớ.
Kể từ năm 1991, USWNT đều lọt vào nhóm ba đội hạng cao nhất trong mọi kỳ World Cup và Thế Vận Hội, ngoại trừ Thế Vận Hội Rio 2016.
Sau khi tiến vào tứ kết ở Rio, Hoa Kỳ gặp Thụy Điển. Sau khi hòa 1-1 trong 30 phút của hiệp phụ, đội tuyển nữ quốc gia Hoa Kỳ bị loại một cách đáng kinh ngạc sau màn đá luân lưu.
Đây không chỉ là lần đầu tiên USWNT không vào chung kết tranh huy chương vàng tại Thế Vận Hội mà còn là lần đầu tiên họ không vào bán kết của một giải đấu lớn.
Đó không phải là những điều đầu tiên mà bất kỳ đội nào cũng muốn, và sự thất bại sẽ vô cùng nhức nhối.
Sau khi bị bại trận, thủ môn Hope Solo của Mỹ nổi giận, gọi đội Thụy Điển là “những kẻ hèn nhát” vì phong cách chơi bóng của họ. Cô nói rằng đội xuất sắc hơn đã không giành chiến thắng. Hope Solo sau đó phải xin lỗi vì những bình luận đó.
Trong năm năm kể từ trận thua đau điếng trước Thụy Điển, các cầu thủ nữ Hoa Kỳ vẫn tiếp tục thành công: Vô địch giải SheBelieves Cup ba lần, trở thành đội nữ đầu tiên trong lịch sử giành được bốn chức vô địch World Cup, và chỉ thua tổng cộng bốn trận ở các vòng loại.
Trận thua Thụy Điển tại Thế Vận Hội Rio 2016 sẽ là một nhắc nhở cho trận đấu phục thù tại Thế Vận Hội Tokyo 2020 (bị hoãn sang tới năm 2021 vì đại dịch COVID-19).

Thủ quân Megan Rapinoe tham dự trận tứ kết với Thụy Điện tại Thế Vận Hội Rio 2016 gần đây nói với NBC Sports rằng trận thua đó đã truyền cảm hứng cho cả đội để thi đấu tốt hơn.
“Chúng tôi đặt ra một tiêu chuẩn rất cao, đó là chức vô địch hoặc thất bại, vì vậy chúng tôi cảm thấy như thất bại hoàn toàn,” Rapinoe nói. “Nó chắc chắn để lại, không phải vị đắng. Tôi nghĩ nó để lại một ngọn lửa để hun đúc tinh thần cho toàn đội để không bao giờ để điều đó xảy ra nữa.” (KV) [đ.d.]



























































































