Tưởng nhớ Cha Gioan Trần Công Nghị

Trần Phong Vũ

Trưa Chúa Nhật, 18 Tháng Tư, một ngày nắng ấm mùa Xuân, tôi được cô em của Cha Gioan đưa đến thăm ngài bên giường bệnh tại tư gia. Tôi nắm chặt bàn tay của Cha khi cô em ghé sát nói tên tôi, nhắc ngài ra một dấu hiệu nhận biết. Tôi xúc động khi bàn tay phải Cha xiết nhẹ, hai mắt thoáng hé mở rồi nhắm lại.

Linh Mục Trần Công Nghị (bìa trái) khai mạc Đại Hội Tâm Tình Tạ Ơn 20 năm VietCatholic. (Hình: Linh Mục Văn Chi cung cấp)

Cúi gần khuôn diện, tôi kể tên anh em Nhóm Gioan Tiền Hô và Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân nhắn lời cầu nguyện cho ngài. Thoáng nhìn đám đông đang chờ đợi, tôi cầu nguyện đôi phút rồi từ giã, mang theo nhiều cảm xúc.

Bốn ngày sau, Cha Gioan được Chúa gọi ra khỏi thế gian. Dù đã dự cảm sự ra đi của Cha sẽ chỉ còn đếm từng giờ, tôi không khỏi tiếc xót.

Mối liên hệ giữa tôi và Cha Nghị trong hơn 40 năm qua không phải lúc nào cũng êm đềm.

Trong dịp ghé thăm tòa soạn báo Dân Chúa, Cha Nghị ân cần giới thiệu tôi với Cha Việt Châu, chủ nhiệm. Từ đấy tôi giữ mục thường xuyên cho tờ báo trong ngót hai năm ở Kansas, trước khi dời cư qua California cuối năm 1979. Năm sau tôi và một số anh em xuất bản Nguyệt San Đường Sống. Không lâu sau, Cha Nghị cũng được bài sai về Tổng Giáo Phận Los Angeles.

Trong một dịp, Cha mời anh em Nhóm Đường Sống và Gioan Tiền Hô tham dự buổi họp mặt ở Garden Grove bàn về dự án thiết lập hệ thống truyền thông Công Giáo Việt Nam hải ngoại. Ngài bắt đầu viết cho tờ Đường Sống. Nhưng vì có sự bất đồng, viết được mấy số, Cha chấm dứt.

Cũng từ đấy, tôi ít có cơ hội gặp Cha. Cho đến khoảng năm 1995-1996, bất bình vì thấy bài của tác giả Nguyễn Đình Đầu* viết về Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Bình khi ngài được Chúa gọi về, xuất hiện trên tạp chí Thời Điểm Công Giáo. Thế là tôi viết một bài phản biện dài, gửi vị phụ trách tòa soạn, dù nghi ngại sẽ bị vứt bỏ. Nhưng không, bài được đăng đầy đủ.

Năm 2009, Cha Trần Cao Tường và Cha Phạm Văn Tuệ giúp tôi tổ chức giới thiệu tác phẩm “Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Vĩ Nhân Thời Đại” ở Louisiana. Khi nhắc lại chuyện cũ, Cha Tuệ cho hay, chính Cha Nghị đã đồng ý cho đăng, dù có người phản đối. Trong dịp ghé thăm vừa qua, bào muội của Cha cho hay khi Cha thấy tôi xuất hiện trên truyền hình, ngài thường có lời tốt lành nói về tôi.

Nhìn lại di sản của Cha với lòng trân trọng vì ngài có công khai phá cùng những đóng góp to lớn trong hành trình dấn thân phục vụ truyền thông Công Giáo trong kỷ nguyên tin học hiện đại. Với nhiệt tâm đem Tin Mừng nối kết trong ngoài đất nước, Cha kiên trì vượt qua nhiều gian khó để có được kênh VietCatholic News rộng lớn với một giàn trang cụ tân tiến và các ban quản trị, kỹ thuật, biên tập, xướng ngôn viên đầy kiến thức chuyên môn như hôm nay.

Với tôi, ngoài di sản vĩ đại trên, Cha Gioan còn là một linh mục có trái tim bao dung cao cả để làm hành trang cho ngài trong giây phút giã từ cõi tạm để về cùng đấng mà từ thuở đời đời đã quảng đại đón nhận Cha làm “Kitô Đệ Thứ” của ngài.

Tạm biệt Cha Gioan.

*Từ trước năm 1975, ông Đầu đã bị giáo dân coi như thuộc thành phần thiên tả. Khi viết về Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Bình, ông chỉ mượn dịp để tự biện hộ và đánh bóng mình.

—–
*Xem thêm: 

Tưởng niệm Linh Mục Trần Công Nghị, người sáng lập VietCatholic Network
Nhớ về anh: Cha Gioan Trần Công Nghị
LM Trần Công Nghị, người làm nhiều việc lớn, nhưng lại vô cùng giản dị
Thương nhớ Cha Nghị
Nhóm Monclair tưởng nhớ Cha Gioan Trần Công Nghị

[disqus_shortcode_codeable]

Ông Augustino Dược Sĩ Trần Cầu

Ông Lê Hoàn

Chị Trương Bích Túy

Mợ Any Hoàng (Nhũ danh Serra)

Cụ Nguyễn Thị Ngân

Cụ Ông Nguyễn Thế Thanh

Dược Sĩ Cao Thị Cẩm Nhung

Bà Trần Thị Qui