SANTA ANA, California (NV) – Kẻ giết chết người bạn thân đã cho ông ta tạm trú ở Anaheim bị tòa tuyên án 16 năm tù đến chung thân hôm Thứ Sáu, 4 Tháng Sáu, theo nhật báo The Orange County Register.
Tháng trước, ông Augustine Brady Godoy, 34 tuổi, cư dân Anaheim, bị kết tội sát hại anh Kamal Malouf hồi năm 2015 tại căn nhà mà gia đình anh Malouf đang cho ông ta ở nhờ.

Trong phiên tòa kết án hôm Thứ Sáu, ông Richard M. King, chánh án Tòa Thượng Thẩm Orange County, xem anh Malouf là “cá nhân xuất sắc, đường đời đang còn dài phía trước” thì bị thiệt mạng trong “vụ tấn công dã man.”
“Thật bi kịch,” ông King nói. “Với gia đình nạn nhân, nỗi mất mát của họ sẽ không có gì thay thế được. Tôi hy vọng bản án này sẽ đem lại chút công lý cho gia đình.”
Anh Malouf và ông Godoy lớn lên cùng nhau, nhưng theo lời khai trong phiên tòa xét xử tháng trước, cuộc đời của họ chuyển hướng khác nhau rõ rệt.
Anh Malouf tốt nghiệp UC Irvine rồi khởi nghiệp là trọng tài bóng đá, chuyên bắt các trận đấu ở đại học và suýt lên bậc chuyên nghiệp.
Trong khi đó, ông Godoy mơ ước làm lính cứu hỏa, nhưng ước mơ tiêu tan sau khi ông ta bị tai nạn xe nghiêm trọng khiến não chấn thương nặng, làm cho ông ta trở nên trầm cảm, dễ cáu gắt, bốc đồng, và nghiện rượu, theo những người quen biết ông ta.
Là bạn thân duy nhất còn lại của ông Godoy, anh Malouf thuyết phục gia đình cho ông ta ở chung với họ tại Anaheim sau khi ông Godoy bị chính gia đình mình đuổi khỏi nhà, bà Elisabeth Hatcher, phụ tá biện lý Orange County, cho bồi thẩm đoàn hay hồi tháng trước.
Hiện vẫn chưa rõ động lực vụ tấn công, mặc dù ông Jacob DeGrave, luật sư của ông Godoy, chỉ ra rằng anh Malouf bực bội khi đi làm về và thấy ông Godoy say rượu.
Theo cáo trạng, ông Godoy dùng chai rượu và dao “tấn công bạo lực, một chiều” tới tấp anh Malouf, gần như làm nát sọ nạn nhân.
Tuy nhiên, luật sư ông Godoy thì xem vụ tấn công là hành động tự vệ vì anh Malouf rút dao chĩa về phía ông Godoy, do đó ông Godoy buộc phải chụp bất kỳ thứ gì trong tầm tay ở nhà bếp để tự vệ.
Sau khi sát hại anh Malouf, ông Godoy tự cắt cánh tay ông ta thật sâu, gần như đứt lìa, rồi nhỏ máu lên người anh Malouf cũng như xung quanh.
Các công tố viên xem đây là âm mưu của ông Godoy làm cho sự việc trông giống hai người đánh nhau, còn luật sư ông Godoy tranh luận rằng ông ta muốn tự tử sau khi nhận thấy đã làm bạn thân đau đớn như thế nào. (Th.Long) [qd]






















































































