Thanh Long/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Bộ phim có lẽ được khán giả mong đợi nhiều nhất trong Tháng Sáu là “Fast & Furious 9.” Nhưng tháng này còn có vài phim khác không thể bỏ qua như “In the Heights,” và “Peter Rabbit 2.”

F9 /Fast & Furious 9
Tài tử Vin Diesel trở lại với vai Dominic Toretto trong tập chín của loạt phim “Fast & Furious” (nếu tính tập phụ “Hobbs & Shaw” thì là tập 10). Lần này, kẻ xấu là… người em trai (John Cena đóng) thất lạc từ lâu của Toretto!
Đúng vậy, mặc dù luôn đề cao tầm quan trọng của gia đình trong sáu tập phim gần đây nhất, hóa ra Toretto có người em trai mà anh chưa bao giờ nhắc đến. Tuy nhiên, chính đặc điểm bất chấp logic này làm cho loạt phim “Fast & Furious” trở nên hấp dẫn.
Tập một là phim hành động với kinh phí thực hiện thấp về đua xe đường phố bất hợp pháp, nhưng những tập sau ngày càng lớn và táo bạo.
“F9” (tựa đề ở Mỹ) là câu chuyện gián điệp trên mạng toàn cầu có sự tham gia của những minh tinh như Charlize Theron, Helen Mirren, Hurt Russell và có cảnh xe hơi bay lên vũ trụ.
Phim ra rạp ở Mỹ ngày 25 Tháng Sáu.

In the Heights
Năm nay hứa hẹn có hai phim nhạc kịch về đời sống dân nhập cư ở thành phố New York. Tháng Mười Hai dự trù sẽ bắt đầu chiếu bộ phim làm lại của đạo diễn Steven Spielberg từ phim nhạc kịch cổ điển “West Side Story” (1961).
Và trong thời gian này, người hâm mộ được thưởng thức “In the Heights,” chuyển thể từ vở nhạc kịch Broadway với nhạc hip hop sôi động, từng đạt giải Tony, của Lin-Manuel Miranda và Quiara Alegria Hudes. Đạo diễn là John M Chu, người thực hiện phim “Crazy Rich Asians.”
“In the Heights” lấy bối cảnh ba ngày Hè nóng bức ở Washington Heights, khu phố đông đúc ở Manhattan có nguy cơ bị thay đổi bản sắc do quá trình đô thị hóa.
Phim ra mắt khán giả Mỹ vào ngày 11 Tháng Sáu.

Peter Rabbit 2
Giới phê bình không đánh giá cao “Peter Rabbit” (2018), bộ phim kết hợp hoạt họa với người đóng, vì không liên hệ nhiều với những truyện tranh dễ thương của tác giả người Anh Beatrix Potter và có kiểu chọc cười bạo lực.
Tuy nhiên, khán giả lại yêu thích phim này, vì vậy nay xuất hiện tập hai, gồm Rose Byrn và Domhnall Gleeson (người đóng) trong vai vợ chồng mới cưới, và James Corden chuyển âm cho chú thỏ đã đồng ý thôi trộm rau củ của họ.
Đạo diễn Will Gluck gia tăng kiểu hài hước hậu hiện đại (postmodern) từ tập đầu tiên, bằng những câu đùa về giọng của Corden nghe khó chịu ra sao và về các đạo diễn người Mỹ làm hỏng những cuốn truyện hay của Anh như thế nào. Và lần này, giới phê bình tỏ ra hài lòng.
“Hay hơn nhiều so với tập đầu tiên năm 2018,” ký giả Sarah Cartland của Caution Spoilers nhận xét.
“Peter Rabbit 2” ra rạp ở Mỹ ngày 18 Tháng Sáu.

Siberia
Không liên quan gì với bộ phim hành động cùng tên của Keanu Reeves năm 2018, “Siberia” là lần thứ sáu đạo diễn Abel Ferrara (“Bad Lieutenant,” “King of New York”) hợp tác với diễn viên chính quen thuộc của ông là Willem Dafoe. Đây cũng là phim hoang dã và kỳ quái nhất của họ.
Dafoe đóng vai nhân viên một quán rượu ở Siberia thích sống cô đơn. Một ngày nọ, ông lên xe trượt tuyết do chó kéo rồi lái đến hang động gần đó để tìm hiểu ước mơ cũng như kỷ niệm của mình.
“Siberia” bắt đầu chiếu ở Mỹ vào ngày 18 Tháng Sáu.

Summer of 85
Đạo diễn kiêm nhà biên kịch người Pháp Francois Ozon trở lại với cội nguồn – và có lẽ là thời thanh niên của ông – qua bộ phim dựa theo tiểu thuyết về đề tài đồng tính tuổi mới lớn từng được xem là “mang tính khai phá” của nhà văn Aidan Chamber tựa đề “Dance on My Grave.”
Hai chàng trai trẻ yêu nhau là Alexis (do Felix Lefebvre đóng), 16 tuổi, và David (do Benjamin Voisin đóng), 18 tuổi. David là người cứu Alexis khỏi chết đuối khi thuyền của anh bị lật ngoài khơi bờ biển vùng Normandy của Pháp.
Các nhà phê bình cho rằng “Summer of 85” giống với “Call Me by Your Name” năm 2017 của đạo diễn người Ý Luca Guadagnino.
Ký giả Boyd van Hoeij của tạp chí The Hollywood Reporter ca ngợi phim này là “câu chuyện khó xử và hơi khó xem nhưng cũng rất chân thật về tuổi mới lớn mà hiếm khi nhìn thấy trong những phim về tuổi thanh thiếu niên do đạo diễn trung niên làm.”
“Summer of 85” ra rạp ở Mỹ ngày 18 Tháng Sáu.

The Sparks Brothers
Hai anh em nhà Sparks từ lâu được gọi là “ban nhạc được yêu thích nhất trong số những ban nhạc được yêu thích nhất.”
Có thể ban nhạc art-pop ở Los Angeles này không phải là ngôi sao thời thượng, nhưng tài năng kỳ lạ của họ làm say mê và gây ảnh hưởng cho nhạc sĩ nhiều chục năm nay.
Mà không chỉ nhạc sĩ. Trong số những người hâm mộ họ nhiều nhất có Edgar Wright, đạo diễn nổi tiếng với phim “Shaun of the Dead,” “Hot Fuzz” và phim sắp ra mắt “Last Night in Soho.”
Sau khi phỏng vấn chính hai anh em Sparks (Ron và Russell Mael) cùng với những người yêu thích Sparks như Beck, Jason, Schwartzman và Neil Gaiman, đạo diễn Wright hoàn tất một bộ phim thú vị về sự nghiệp kéo dài 50 năm, gồm 25 album, của ban nhạc này.
“The Sparks Brothers” chiếu ở Mỹ từ ngày 18 Tháng Sáu.

Zola
Zola có lẽ là phim đầu tiên từ xưa đến nay dùng câu “dựa theo tin nhắn trên Twitter của.” Những dòng “tweet” này – tổng cộng 148 dòng – được một cô tên A’Ziah “Zola” King đăng lên Twitter vào một đêm Tháng Mười, năm 2015.
Nội dung những dòng “tweet” là câu chuyện đầy ngạc nhiên về việc cô King, nhân viên nhà hàng ở Detroit, đồng ý lái xe đến Florida cùng một phụ nữ cô chưa hề quen biết. Kế hoạch của họ là kiếm thật nhiều tiền bằng nghề múa cột (pole-dancing), nhưng cuối cùng, cô King bị lừa, bị bóc lột, và bị đe dọa tính mạng.
Phim do Janicza Bravo đạo diễn, Taylour Paige đóng vai Zola, và Riley Keough vào vai người phụ nữ mà cô mới quen – Stefanie.
“Zola” chiếu ở Mỹ từ ngày 30 Tháng Sáu. (Thanh Long) [qd]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]
















































































