CẦN THƠ, Việt Nam (NV) – Ông Chung Hoàng Chương, tự Chương May Mắn, 44 tuổi, mãn án 1 năm rưỡi tù vì bị cáo buộc “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.”
Ông Chương, một chủ cửa hàng bán SIM số đẹp ở Cần Thơ, được dân mạng biết đến sau vụ đăng ảnh trên trang cá nhân cho thấy cổng đèn trang trí ở thành phố Cần Thơ có hình dạng giống quần lót phụ nữ.

Hôm 11 Tháng Sáu, bà Nguyễn Thảo Nguyên, vợ ông Chương, chia sẻ trên trang cá nhân rằng chồng bà “sức khỏe ổn định” trong ngày ra tù.
Facebooker Phạm Minh Vũ viết trên trang cá nhân: “Anh Chương ở Cần Thơ có mở một doanh nghiệp nhỏ, lúc khi làm ăn ra vợ chồng bàn nhau đem tiền đó đi thiện nguyện, có khi mua sách vở áo quần cho học sinh, có khi là thực phẩm chia sẻ khó khăn với người nghèo. Một người có tấm lòng thánh thiện, và lên tiếng mỗi khi chứng kiến bất công trong xã hội như thế, mặc dù là có tội với chế độ, nhưng anh là người được nhiều người dân yêu quý, trong đó có tôi.”
Theo Facebooker này, việc công an Cần Thơ bắt giam ông Chương hồi năm ngoái là khởi điểm cho vụ truy quét một loạt nhân vật lên tiếng ủng hộ người dân Đồng Tâm, gồm bà Cấn Thị Thêu cùng hai con trai, blogger Nguyễn Thị Tâm, nhà báo tự do Phạm Đoan Trang…
Thời điểm ông Chương ra tòa hồi Tháng Tư, 2020, các báo ở Việt Nam dẫn cáo trạng chụp mũ ông này “xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của đảng, nhà nước, xuyên tạc vụ ba công an chết ở Đồng Tâm.”
Báo Thanh Niên cho biết thêm: “Đội an ninh Công An quận Ninh Kiều phát hiện tài khoản Facebook Chương May Mắn đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết mang nội dung chống phá đảng, nhà nước, bôi nhọ lãnh đạo trung ương và địa phương.”
Cũng theo báo này, các bài đăng trên trang cá nhân của ông Chương “mang nội dung tuyên truyền, kích động, chống đối chính trị; nêu các vấn đề theo suy diễn cá nhân, hoặc chuyển tải các ý kiến của người khác mang tính không chính xác, thiếu kiểm chứng… để xuyên tạc, phỉ báng, nói xấu đảng, nhà nước.”

Ngoài vụ bắt ông Chung Hoàng Chương, Công An thành phố Cần Thơ trong thời gian qua được ghi nhận tiến hành một loạt vụ trấn áp nhắm vào các blogger, nhà báo tự do sống ở các tỉnh thành khác như nhóm Báo Sạch của các ông Trương Châu Hữu Danh, Nguyễn Phước Trung Bảo, Nguyễn Thanh Nhã, Đoàn Kiên Giang.
Đến nay, chưa có chỉ dấu vụ án này được đưa ra xét xử, dù đã kết thúc điều tra. (N.H.K) [qd]









