SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Một văn bản rò rỉ qua mạng xã hội cho thấy Ủy Ban Nhân Dân phường 14, quận Gò Vấp, lệnh cho người dân “không được tổ chức phát quà tự phát hoặc các địa điểm công cộng dưới bất kỳ hình thức, quy mô nào.”
Đáng lưu ý, thông báo do ông Nguyễn Thế Dũng, chủ tịch phường 14, ký duyệt hôm 23 Tháng Sáu, nhấn mạnh rằng những cá nhân có nguyện vọng phát quà từ thiện “phải liên hệ Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc phường 14 để được hướng dẫn thực hiện theo quy định.”

Văn bản nêu trên được phát đi trong bối cảnh người dân Sài Gòn phải tự giúp nhau mở các “gian hàng 0 đồng” tại những điểm bị phong tỏa, để trợ giúp thực phẩm cho người yếu thế, vì nhóm người này không thể cậy nhờ sự giúp đỡ của chính quyền.
Trong một diễn biến khác, nhóm Zalo của cộng đồng sống ở chung cư The Useful tại quận Tân Bình tố cáo chuyện Mặt Trận Tổ Quốc đến đòi treo băng rôn tranh công tại “gian hàng 0 đồng” do người dân tự bỏ tiền túi để giúp nhau ở chung cư này.
Liên quan vụ này, báo Thanh Niên ghi nhận: “Chỉ trong một buổi sáng, hàng trăm bao gạo, hàng trăm vỉ trứng, hộp sữa, rau củ quả… từ các mạnh thường quân đã được đến tay những người dân đang bị cách ly trong tòa nhà Useful Apartment.”
Sự kiện nêu trên hoàn toàn do người dân sống tại chung cư giúp nhau, nhưng sau đó người của Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc phường 9 kéo đến đòi treo băng rôn để “tranh công” và người dân hiểu đó là sự trợ giúp của chính quyền. Do vấp phải sự phản đối của cư dân, cuối cùng băng rôn đã không được treo lên tại điểm phát quà.
Nhà báo tự do Đoàn Bảo Châu bình luận trên trang cá nhân: “Tôi biết việc quản lý chặt chẽ là tốt nhưng các ủy ban phường phải động viên, tạo điều kiện cho người dân giúp đỡ nhau. Với những người lao động kiếm ăn hằng ngày, giờ này là họ thiếu cái ăn thật rồi. Một suất cơm, một cái bánh, chai nước vào lúc tuyệt vọng, biết đâu sẽ cứu được mạng người không chỉ bởi miếng ăn mà còn bởi sự ấm áp của tình người mang lại.”
“Mấy hôm vừa rồi đã có mấy người nhảy cầu tự tử, tuy chưa biết nguyên nhân nhưng sự đói kém, nỗi tuyệt vọng hoàn toàn có thể đẩy con người tới giây phút bồng bột,” theo Facebook Chau Doan.

Theo quan điểm của ông Châu, “những người làm từ thiện là họ muốn tự làm, đừng hy vọng họ trao cho ai làm hộ. Nếu có lòng tin thì từ đầu họ đã làm thế rồi.”
Cũng cần nói thêm là Mặt Trận Tổ Quốc và Hội Chữ Thập Đỏ các cấp là hai đơn vị quốc doanh được chỉ định để tiếp nhận hiện kim, hiện vật trong các đợt quyên góp giúp nạn nhân bão lũ, thiên tai. Hai nơi này được toàn quyền chi xài các khoản đóng góp của người dân, doanh nghiệp mà không có trách nhiệm phải minh bạch các khoản chi. (N.H.K) [qd]






