9 phim Châu Á công chiếu ở Liên Hoan Phim Cannes 2021

Thanh Long/Người Việt

PARIS, Pháp (NV) – Liên Hoan Phim Cannes trở lại sau khi bị hủy năm ngoái vì COVID-19. Năm nay, chương trình điện ảnh lớn này diễn ra trong Tháng Bảy, thay vì Tháng Năm như thường lệ. Một loạt phim Châu Á của những đạo diễn nổi tiếng công chiếu tại Liên Hoan Phim Cannes 2021 từ ngày 5 đến 17 Tháng Bảy.

Tài tử Hidetoshi Nishijima (ngoài xe) đóng vai đạo diễn kiêm diễn viên trong “Drive My Car.” (Hình: themoviedb.org)

Drive My Car (Nhật)

Đạo diễn Nhật Ryusuke Hamaguchi vừa giới thiệu bộ phim “Wheels of Fortune and Fantasy” trước đây của ông ở Liên Hoan Phim Berlin, Đức, và đoạt Giải Ban Giám Khảo. Nay, ông trở lại bằng phim mới, “Drive My Car,” chuyển thể từ truyện ngắn của Haruki Murakami.

Phim kể về một đạo diễn kiêm diễn viên (Hidetoshi Nishijima đóng) đi Hiroshima để sản xuất phim “Uncle Vanya” mà trong lòng ôm bi kịch của quá khứ.

“Drive My Car” dài ba tiếng đồng hồ, chủ yếu xoay quanh mối quan hệ giữa nhân vật chính với tài xế – một cô gái được tuyển chọn để lái chiếc Saab 900 của chính ông.

Đây là phim thứ nhì của đạo diễn Hamaguchi dự thi ở Cannes sau phim tình cảm “Asako I & II” năm 2018.

“Emergency Declaration” nói về vụ khủng bố chưa từng có trên phi cơ. (Hình: themoviedb.org)

Emergency Declaration (Nam Hàn)

“Emergency Declaration” không tranh giải nào ở Cannes năm nay, nhưng dự trù sẽ lôi cuốn những khán giả có lẽ đang thèm khát cảm giác hồi hộp tại liên hoan phim thường đặt nặng tính nghệ thuật chứ không phải giải trí.

Phim do Han Jae Rim đạo diễn, với dàn diễn viên thuộc loại hàng đầu của Nam Hàn, gồm Song Kang Ho, thành viên ban giám khảo Cannes và từng góp mặt trong “The Face Reader” của Han năm 2013, Jeon Do Yeon (“The Housemaid”) và Lee Byung Hun (“I Saw The Devil”).

Nội dung nói về tình trạng khẩn cấp được ban hành sau khi xảy ra vụ khủng bố chưa từng có trên phi cơ.

Áp phích phim “Gaey Wa’r” của đạo diễn Na Jiazuo. (Hình: themoviedb.org)

Gaey Wa’r (Trung Quốc)

Với đề tài tội ác, “Gaey Wa’r” là phim chính kịch đầu tiên của đạo diễn Na Jiazuo, từng tốt nghiệp Học Viện Điện Ảnh Bắc Kinh.

Phim lấy bối cảnh đầu những năm 2000, nhân vật chính là Dongzi, chàng trai tỉnh lẻ 21 tuổi vì muốn kiếm tiền trả tiền chữa bệnh cho cha nên chịu làm “đầu gấu” cho một người chuyên cho vay nặng lãi.

Như đạo diễn Jiazou nói: “Cuộc sống ngoài đường phố có lẽ gian khổ, nhưng cũng có thể là bệ phóng lên vũ trụ.” Người đóng vai Dongzi là Li Jiuxiao, diễn viên mới tham gia bộ phim rất thành công “The Eight Hundred.”

Một nhà máy điện nguyên tử ở Nhật. (Hình minh họa: Carl Court/Getty Images)

I’m So Sorry (Trung Quốc)

Lần trước, đạo diễn phim tài liệu Zhao Liang tham dự Liên Hoan Phim Cannes là cách đây 12 năm, với phim “Petition” đề cập tình trạng chính phủ Trung Quốc đàn áp người biểu tình. Nay, ông trở lại Cannes với phim tài liệu rất hợp thời – “I’m So Sorry.”

Chiếu ở mục Điện Ảnh Vì Khí Hậu, mục đặc biệt dành cho phim chủ đề môi trường, “I’m So Sorry” nói về hiểm họa của điện nguyên tử.

Đây là dự án quốc tế đầu tiên của đạo diễn Zhao, trong đó ông đến nhà máy điện nguyên tử ở Ukraine, Belarus, Nhật, Kazakhstan, Đức và Phần Lan.

Tài tử Nam Hàn Lee Hye Young, người đóng vai chính trong “In Front of Your Face.” (Hình: themoviedb.org)

In Front of Your Face (Nam Hàn)

Đạo diễn Nam Hàn kỳ cựu Hong Sang Soo lần thứ 11 tham gia Liên Hoan Phim Cannes bằng bộ phim thứ 26 của ông – “In Front of Your Face.”

Cũng như đạo diễn Nhật Hamaguchi, ông Hong vừa dự Liên Hoan Phim Berlin bằng bộ phim khác nói về thảm kịch gia đình “Introduction.”

Nay, ông là một trong 10 nhà làm phim nằm trong mục Cannes Premieres mới mở dành cho phim mới của những đạo diễn nổi tiếng.

Nữ tài tử Nam Hàn Lee Hye Young thủ vai chính trong phim, nhưng nội dung hiện vẫn được giữ bí mật. Ban tổ chức chỉ lưu ý phim của đạo diễn Hong “là phim rất riêng tư… sáng tạo, truyền cảm và tô đẹp thêm cho nền điện ảnh ngày nay.”

“Memoria” tiếp tục là phim về đề tài tâm linh của đạo diễn Thái Lan Apichatpong Weerasethakul. (Hình: themoviedb.org)

Memoria (Thái Lan)

Năm 2010, đạo diễn Thái Lan Apichatpong Weerasethakul đoạt giải Cành Cọ Vàng (Palme d’Or) cho bộ phim tâm linh “Uncle Boomee Who Can Recall His Past Lives.” Nay, ông trở lại Cannes dự thi bằng “Memoria,” bộ phim quốc tế có minh tinh Tilda Swinton.

Phim lấy bối cảnh ở Colombia, quay ở vùng núi Pijao và Bogota. Swinton đóng vai một bà Scotland khám phá bản thân trong lúc du lịch khắp vùng này.

“Memoria” cho thấy đạo diễn Apichatpong dường như tiếp tục đi sâu vào vấn đề thể xác và tâm linh như suốt sự nghiệp của ông từ trước đến nay.

Áp phích phim “Moneyboys” của đạo diễn C.B. Yi. (Hình: themoviedb.org)

Moneyboys (Trung Quốc)

Là phim đầu tiên của đạo diễn kiêm viết kịch bản C.B. Yi, “Moneyboys” sẽ tranh giải phim đầu tiên hay nhất.

Nội dung phim xoay quanh Fei (Kai Ko Chen Tung đóng), chàng trai làm nghề mại dâm trên đường phố để nuôi gia đình. Tuy nhiên, khi Fei nhận ra gia đình chấp nhận lấy tiền nhưng không chấp nhận công việc của anh, mối quan hệ giữa họ rạn nứt.

Áp phích phim “Ripples of Life” của đạo diễn Wei Shujun. (Hình: themoviedb.org)

Ripples of Life (Trung Quốc)

Đây là phim thứ nhì của đạo diễn Wei Shujun. Ông Shujun chỉ mới giới thiệu phim “Striding Into The Wind” đầu tiên hồi năm ngoái , bộ phim được chọn đưa đi tham dự Cannes 2020, nhưng cuối cùng liên hoan phim bị hủy vì COVID-19.

“Ripples of Life” có Yang Zishan đóng vai chính, nói về điện ảnh. Khi đoàn làm phim đến thị trấn hẻo lánh Yongan, nơi diễn viên chính lớn lên, tranh cãi nổ ra giữa đạo diễn và người viết kịch bản.

Áp phích phim “The Year of the Everlasting Storm” của bảy đạo diễn thuộc nhiều quốc gia. (Hình: themoviedb.org)

The Year of the Everlasting Storm (Nhiều quốc gia)

Đây là tác phẩm tổng hợp của bảy đạo diễn, quay bí mật khắp thế giới, trong đó có Mỹ, Iran, Chile, Trung Quốc và Thái Lan.

Đạo diễn Thái Lan Apichatpong có tham gia, cùng với Anthony Chen của Singapore (đạo diễn phim “Wet Season” từng đoạt giải ở Cannes năm 2019). Những đạo diễn còn lại gồm Jafar Panahi (Iran), Laura Poitras (Mỹ), David Lowery (Mỹ), Malik Vitthal (Mỹ), và Dominga Sotomayor Castillo (Chile).

Ra mắt trong phần Công Chiếu Đặc Biệt của Cannes, “The Year of the Everlasting Storm” được đánh giá là “thư tình gửi nền điện ảnh,” mỗi đạo diễn thực hiện nhiều đoạn mang đậm tính riêng tư trong đại dịch COVID-19. (Thanh Long) [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT