TOKYO, Nhật (NV) – Nhà soạn nhạc cho lễ khai mạc Thế Vận Hội Tokyo mới đây đã phải xin lỗi sau khi có các tiết lộ rằng ông từng bắt nạt các bạn học khuyết tật, theo bản tin của NBC News hôm Chủ Nhật, 18 Tháng Bảy.
Những lời khoe khoang ông Keigo Oyamada, nay 52 tuổi, người còn được biết dưới danh hiệu “Cornelius,” nói với các tạp chí Nhật thời thập niên 90, về việc ông bắt nạt các bạn học cũ, đã được nêu trở lại khiến ông phải tìm cách chống đỡ, chỉ chưa đầy một tuần trước ngày khai mạc Thế Vận Hội Tokyo, hôm 23 Tháng Bảy.

Ở thập niên 90, khi ông còn là ngôi sao sáng đang lên, khi trả lời cuộc phỏng vấn của các tạp chí âm nhạc trong nước, ông đã “thoải mái” kể lại những hành động của mình, gồm cả việc buộc một nam sinh thiểu năng phải ăn phân của chính mình và tự thủ dâm trước mặt các học sinh khác.
Trang blog của tạp chí ARAMA!JAPAN viết rằng: “Những lời kể lại đó không hề thấy có sự hối hận mà là khoe khoang, coi như kể lại chuyện vui cười thời trẻ nhỏ.”
Ở Nhật, ông Oyamada thường được so sánh như các nhà soạn nhạc tiền phong ở Mỹ như Beck và Brian Wilson của ban nhạc The Beach Boys.
Ông Oyamada nay post lời xin lỗi lên trang web của mình, cũng như trên Twitter.
Ông nói “vô cùng hối hận” về những gì đã làm và ông “rất không trưởng thành” khi bắt nạt các bạn học của mình.
Ông cũng nói ông hiểu là vì sao một số người có thể phản đối việc ông tham dự vào Thế Vận Hội Tokyo.
Tiết lộ về hành động của ông Oyamada và lời xin lỗi công khai có vẻ đã là sự ngạc nhiên bất ngờ cho ban tổ chức.
Ông Toshiro Muto, tổng giám đốc điều hành ủy ban tổ chức Thế Vận Hội và Thế Vận Hội Khuyết Tật Tokyo, hôm Thứ Bảy nói ủy ban không hề hay biết về việc này, và không có ý chấm dứt sự đóng góp của ông này hoặc không dùng nhạc của ông, vì ông đã xin lỗi.
Ông Muto nói thêm rằng: “Ông Oyamada xin lỗi về các hành động trong quá khứ của mình và nay muốn hành xử với tiêu chuẩn đạo đức cao hơn.” (V.Giang) [kn]



























































































