Một ông San Diego bị bắt sau vụ vi phạm an ninh phi trường John Wayne

SANTA ANA, California (NV) – Hành khách phi trường John Wayne (JWA) được di tản khỏi nhà ga vào tối Thứ Sáu, 20 Tháng Tám, sau khi một ông mặc “jumpsuit” màu trắng xông vào khu vực an ninh của JWA, khiến nhiều chuyến bay bị hoãn và hành khách mắc kẹt trên phi đạo, nhật báo The Orange County Register dẫn lời giới chức cho hay.

Ông này 51 tuổi, lẩn trốn vài tiếng đồng hồ, nhưng cuối cùng được tìm thấy trên trần nhà khu vực kiểm soát vé và bị bắt.

Cảnh sát chưa biết động lực của ông này. (Hình minh họa: Mario Tama/Getty Images)

Do vụ này, an ninh ở JWA sẽ được Cơ Quan An Toàn Giao Thông Vận Tải (TSA), nhân viên phi trường và những người khác xem xét lại để tìm cách củng cố, bà Carrie Braun, phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Orange County (OCSO), loan báo.

Sự việc bắt đầu xảy ra khoảng 5 giờ rưỡi chiều Thứ Sáu, khi người ta nhìn thấy ông nêu trên ở phi đạo, trong khu vực an ninh chỉ dành cho nhân viên phi trường và ông ta tiếp xúc với một nhân viên. Sau đó, ông ta lấy xe của phi trường rồi lái ra phi đạo bên ngoài nhà ga C, theo giới chức.

Ông ta dừng xe gần một cổng phi trường rồi cố đi vào khu vực an ninh của nhà ga này. Lúc đó, một nhân viên phi trường không nhìn thấy ông ta nữa nên thông báo cho nhân viên an ninh, cảnh sát cho biết.

Nhân viên an ninh JWA đẩy hành khách đã qua cổng an ninh trở lại khu vực kiểm soát vé rồi bắt buộc họ đi qua cổng an ninh lần nữa mới cho đi vào nhà ga, và một số nơi trong phi trường bị phong tỏa.

Cuối cùng, cảnh sát Orange County tìm ra ông này, sau đó xác nhận ông ta là Johnny Hecker, cư dân San Diego, trên trần nhà khu vực kiểm soát vé. Ông ta bị bắt mà không chống cự.

Theo dự trù, ông ta sẽ bị đưa vô nhà tù Orange County với cáo buộc xâm nhập trái phép và phá hoại, theo bà Braun.

Cảnh sát tin rằng ông ta lấy được bộ “jumpsuit” bằng giấy màu trắng ở nơi nào đó trong phi trường. Cảnh sát không biết ông ta từng làm việc ở đó hay không, cũng như lý do ông ta gây ra vụ này.

Khoảng 8 giờ 2 phút tối, phi trường được xác nhận an toàn và được mở lại, cho phép hành khách xuống phi cơ hoặc ra ngoài, bà Carrie Braun cho biết.

Vài chuyến bay dự trù bị hoãn hay hủy, và JWA thông báo cho hành khách kiểm tra lại với hãng hàng không, theo phát ngôn viên JWA.

Trong lúc JWA đóng cửa, trực thăng OCSO lượn quanh phi đạo. Phi cơ đến xếp hàng dọc phi đạo. Phi cơ đi cũng nằm yên ở cổng nhà ga và dọc phi đạo. Hình ảnh trên đài truyền hình cho thấy nhiều nhóm hành khách ôm hành lý chờ bên ngoài nhà ga.

Mặc dù OCSO từ chối xác nhận lý do họ lục soát nhà ga, nhưng vài hành khách nghe được thông tin từ phi công trưởng.

Ông Charles Chronicle, cư dân Newport Beach, người ngồi chờ bên trong chuyến bay của American Airlines đi Phoenix, cho hay phi công trưởng chuyến bay chuyển thông tin từ nhân viên kiểm soát không lưu, thông báo với hành khách rằng nhà ga được di tản và cảnh sát Orange County đang lục soát khắp nhà ga.

Phi công trưởng loan báo rằng cảnh sát đang truy tìm một người đã nhảy qua hàng rào phi trường, cướp xe truck rồi tông xuyên qua một trong những cánh cổng, ông Chronicle kể trong lúc phi cơ của ông đang đậu ở cổng nhà ga. Sau khi chờ hơn một tiếng rưỡi, chuyến bay của ông Chronicle được xác nhận an toàn để cất cánh khoảng 7 giờ 45 phút tối.

Những hành khách khác hầu như không nhận được thông báo nào về sự việc.

Bà Elizabeth Robins, cư dân Washington, DC, đáp xuống JWA trên chuyến bay của Southwest Airlines từ Las Vegas, cho biết phi cơ của bà mắc kẹt trên phi đạo sau khi đáp vào lúc 6 giờ rưỡi tối, khi đó trực thăng OCSO lượn bên trên. Tiếp viên giải thích rằng họ phải chờ hành khách trong nhà ga qua cổng an ninh một lần nữa thì mới được đậu lại và đi vào phi trường.

Bà Robins cho hay phải chờ ít nhất hai giờ mới được xuống phi cơ. (Th.Long) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT