Người đập đầu vô cửa tòa nhà Garden Grove chết ở bệnh viện

GARDEN GROVE, California (NV) – Một ông mà người khác nhìn thấy đang đập đầu xuống đất và vô cửa tòa nhà ở Garden Grove, qua đời ở bệnh viện sau khi bị cảnh sát bắt giữ, theo nhật báo The Orange County Register hôm Thứ Năm, 2 Tháng Chín.

Khoảng 10 giờ tối Thứ Tư, nhân viên lau dọn một cơ sở thương mại ở khu 9500 đường Chapman gọi điện thoại báo cảnh sát có người đang đập đầu vô cửa tòa nhà, Trung Úy Mario Martinez của Sở Cảnh Sát Garden Grove cho hay. Khi đến nơi, cảnh sát nhìn thấy một ông đúng như người gọi điện thoại mô tả.

Cảnh sát cho hay “không hề dùng vũ lực” khi đối phó với ông này. (Hình minh họa: Garden Grove Police Department)

Cảnh sát bắt giữ ông ta, ông Martinez cho biết. Có lúc cảnh sát đang nói chuyện với người này thì ông ta bắt đầu đập đầu xuống đất.

“Cảnh sát khống chế để bảo đảm an toàn cho chính ông ta và tìm cách giúp ông ta giữ bình tĩnh,” ông Martinez nói. “Trong lúc đó, họ còng tay ông ta, rồi gọi nhân viên cấp cứu.”

Không lâu sau, Cứu Hỏa Orange County (OCFA) đến hiện trường, sơ cứu cho ông ta rồi đưa đi bệnh viện địa phương.

“Sau khi đến bệnh viện, ông ta qua đời không rõ lý do,” cảnh sát cho biết. Cảnh sát chưa công bố tên người này.

Trong lúc đối mặt với ông ta, cảnh sát “không hề dùng vũ lực,” ông Martinez nói, và cho hay thêm, theo báo cáo ban đầu, những cảnh sát viên liên quan không làm gì sai.

Sự việc đang được Biện Lý Cuộc Orange County điều tra vì người này thiệt mạng trong lúc bị cảnh sát giam giữ. (Th.Long) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT