WASHINGTON, DC (NV) – Quân đội Mỹ thừa nhận vụ không kích chiếc xe ở Kabul, Afghanistan, hồi Tháng Tám làm 10 dân thường và tài xế thiệt mạng và chiếc xe này có lẽ không phải mối đe dọa liên quan nhóm ISIS-K, theo đài CNN.
Tướng Frank McKenzie, tư lệnh US Central Command, công bố kết quả điều tra này trong buổi họp báo tại Ngũ Giác Đài hôm Thứ Sáu, 17 Tháng Chín.

Ông McKenzie thừa nhận vụ không kích này là “sai lầm,” đồng thời lên tiếng xin lỗi.
“Chúng tôi thực hiện vụ không kích này vì chúng tôi thực sự tin tưởng sẽ giúp ngăn chặn mối đe dọa sắp xảy ra cho quân nhân của chúng ta cũng như người di tản tại phi trường, nhưng đó là sai lầm và tôi chân thành cáo lỗi,” ông nói.
Tướng McKenzie cho biết thêm ông “hoàn toàn chịu trách nhiệm về vụ không kích cũng như hậu quả bi thảm này.”
Trước đó, Bộ Quốc Phòng khẳng định ít nhất một thành viên cao cấp của ISIS-K và ba dân thường thiệt mạng trong vụ không kích bằng “drone” (thiết bị bay điều khiển từ xa) tại khu dân cư ở Kabul hôm 29 Tháng Tám, và Tướng Mark Milley, tổng tham mưu trưởng quân đội Hoa Kỳ, gọi đây là “vụ không kích chính đáng.” Theo kết quả điều tra công bố hôm Thứ Sáu, toàn bộ người chết trong khu dân cư là dân thường, trong đó có đến bảy đứa trẻ, theo CNBC.
Tướng McKenzie cho hay trước khi thực hiện vụ không kích, Hoa Kỳ nhận được ít nhất 60 báo cáo tình báo khác nhau về nguy cơ quân nhân Mỹ bị tấn công tại phi trường quốc tế Hamid Karzai.
Tổng Thống Joe Biden nghe báo cáo về kết quả điều tra sáng Thứ Sáu, một giới chức cho biết.
Trong bài diễn văn tháng trước, ông Biden ca ngợi vụ không kích là ví dụ cho thấy Hoa Kỳ đủ khả năng tấn công ISIS-K. Tòa Bạch Ốc chưa đưa ra ý kiến về kết quả điều tra.
Hôm Thứ Sáu, Tướng Milley ra tuyên bố gọi vụ không kích là “thảm họa kinh hoàng.”
“Đây là thảm họa chiến tranh kinh hoàng, đau lòng, và chúng tôi cam kết hoàn toàn minh bạch về vụ này,” ông Milley nói.
Bộ Trưởng Quốc Phòng Lloyd Austin cũng ra tuyên bố hôm Thứ Sáu xin lỗi về vụ không kích, đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình ông Zamarai Ahmadi, tài xế chiếc xe bị không kích.
“Nay, chúng tôi biết ông Ahmadi không hề liên hệ ISIS-K, hoạt động của ông hôm đó hoàn toàn vô hại và không hề dính líu mối đe dọa sắp xảy ra mà chúng tôi tin chúng tôi đang gặp phải, và ông Ahmadi chỉ là nạn nhân vô tội như những người chết bi thảm khác,” ông nói.
Ông Austin tuyên bố sẽ ra lệnh “xem xét lại thấu đáo” cuộc điều tra của US Central Command cũng như thông tin khiến quân đội Mỹ thực hiện cuộc điều tra này.
Tổ chức nhân quyền Ân Xá Quốc Tế cho rằng lời thú nhận của Mỹ hôm Thứ Sáu là “bước quan trọng hướng đến nhận trách nhiệm,” nhưng đề nghị Washington làm thêm nữa, như bồi thường cho người sống sót cũng như gia đình người chết trong vụ không kích. (Th.Long) [qd]



















































































