Tư Ngộ/Người Việt
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Đảng viên CSVN dần dần quen với hơi nóng của lò đốt tham nhũng mà ông tổng bí thư đảng CSVN dùng để đe dọa các thuộc cấp.

Hôm Thứ Tư, 10 Tháng Mười Một, nhiều báo thuật lại phiên họp ở Quốc Hội nghe ba ông bộ trưởng Lao Động-Thương Binh và Xã Hội, Công An, Tài Chính trả lời chất vấn. Tại cuộc họp, bộ trưởng Công An CSVN khoa trương về chống tham nhũng của ngành công an tại Quốc Hội sau tai tiếng ăn thịt bò dát vàng.
“Bộ Công An đã chỉ đạo các đơn vị chức năng quán triệt quan điểm phát hiện, xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực. Trong đó, công an các đơn vị địa phương đã chủ động nắm tình hình, kiên quyết đấu tranh, xử lý triệt để các hành vi vi phạm để cảnh tỉnh, răn đe trên tất cả các lĩnh vực.”
Lời ông Tô Lâm, bộ trưởng Công An CSVN, nói tại phiên họp được tờ Lao Động dẫn lại. Ông vừa là bộ trưởng Công An, vừa là đại biểu Quốc Hội trả lời chất vấn về các lùm xùm tham nhũng trong ngành y tế và các hoạt động từ thiện dính đến nhóm nghệ sĩ tên tuổi trong nước.
Dịp này, ông chống chế cho những lùm xùm, tham nhũng đó không phải do “lỗi hệ thống” hay “cơ chế,” mà đó chỉ là “các đối tượng lợi dụng tình hình khó khăn, lách luật để có vi phạm, vi phạm hình sự.”
Đây không phải lần đầu tiên ông Tô Lâm phát biểu “xử lý một vụ” để “cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực.” Ngày 23 Tháng Mười, trong báo cáo của chính phủ gửi Quốc Hội về “Công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021” (từ 1 Tháng Mười, 2020, đến 30 Tháng Chín, 2021), ông Tô Lâm đã thấy nêu đường lối chống tham nhũng, vi phạm pháp luật của chế độ là “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng…,” theo báo Zing.
Bốn năm trước, ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng CSVN, thấy phát biểu ngày 24 Tháng Hai, 2017, tại “Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của đảng năm 2016” là “…để mong nhiều người không mắc sai phạm, chúng ta phải kỷ luật; kỷ luật một vài người để cứu muôn người.”
Vài tháng sau, ngày 31 Tháng Bảy, 2017, ông Nguyễn Phú Trọng lại đe dọa tại phiên họp thứ 12 của Ủy Ban Chỉ Đạo Trung Ương về Phòng Chống Tham Nhũng là “Cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy.”
Có vẻ mấy triệu đảng viên của đảng CSVN từ trên xuống dưới đã quen với hơi nóng của cái lò đốt tham nhũng mà ông Nguyễn Phú Trọng từng đe dọa chống tiêu cục, tham nhũng “không có vùng cấm, không có ngoại lệ.” Chống cứ chống, ăn cứ ăn, kẻ nào bị lôi ra hành tội chỉ là “đồng chí bị lộ” mà thôi.

Bằng chứng? Ngày 6 Tháng Chín, 2021, báo VNExpress thuật lại báo cáo của chính phủ gửi cho Quốc Hội mà Ủy Ban Tư Pháp “thẩm tra” cho “Báo cáo công tác phòng chống tôi phạm và vi phạm pháp luật năm 2021” (kỳ báo cáo 1 Tháng Mười, 2020, đến 31 Tháng Bảy, 2021) viết: “Số vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế tăng gần 22% so với cùng kỳ năm trước, trong đó án tham nhũng tăng gần 24% với 528 người (tăng hơn 3%).”
Lò nóng rồi thì củi tươi cũng phải cháy? Cái củi tươi to đùng bên cạnh ông đó, dám nó ném vào lò không hay chỉ dọa đứa yếu bóng vía? Thiên hạ nguyền rủa nó và cả cái chế độ “dân chủ đến thế là cùng” của ông ngập tràn trên mạng mấy ngày qua.
Dùng mạng Google, tra tìm hai từ #saltbae “Thánh Rắc Muối” cho 4,650,000 kết quả. Trong khi đó tra tìm nhóm từ “Tô Lâm ăn thịt bò dát vàng” cho tới 131 triệu kết quả. Điều này chứng tỏ cái vụ ăn thịt bò dát vàng của chức sắc cấp cao một nước nghèo như Việt Nam được dư luận quan tâm thế nào. [qd]











































































































































