CHESTER, South Carolina (NV) – Một bà mẹ ở Chester, tiểu bang South Carolina, hiện bị giam và bị truy tố tội bắn chết con trai 6 tuổi của mình, sau khi đi săn nai về hôm lễ Tạ Ơn vừa qua, theo bản tin của tờ báo địa phương The Voice of Blythewood & Fairfield County, hôm Thứ Ba, 30 Tháng Mười Một.
Báo cáo của cảnh sát nói rằng bà Mary Amelia Rosborough, 31 tuổi, dùng khẩu súng đã đi săn và hạ được con nai chỉ một tiếng trước đó, bắn chết con trai của mình. Sau khi bắn phát đầu, bà này định nạp đạn bắn nữa, nhưng người em trai, Will Rosborough, ở phòng bên chạy vào, xô người chị của mình xuống đất, không để cho bắn tiếp.

Các điều tra viên nói rằng người em đã giữ chặt bà Rosborough dưới đất cho tới khi cảnh sát tới nơi và bắt giữ.
Theo biên bản của nhân viên công lực, người em khai rằng bà Rosborough nói “muốn đưa đứa con lên thiên đàng.”
Biên bản này cũng cho hay bà Rosborough nghiện ma túy, nhưng “không có chỉ dấu nào cho thấy có sự thay đổi tính tình để khiến cho mọi người lo ngại rằng bà sẽ bắn chết con.”
Ông bà của đứa nhỏ chở cháu vào bệnh viện tại Chester trước khi cảnh sát tới nơi, và đứa bé qua đời tại đây sau đó.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ báo The Voice, ông Will Rosborough nói rằng người chị của ông, một bà mẹ đơn thân, “có một số vấn đề” nhưng đang tự cố giải quyết một mình.
“Chị tôi và cha tôi vừa đi săn nai trước đó, và chị ấy bắn được con nai cái. Chị ấy về nhà và mọi sự có vẻ bình thường. Rồi việc này xảy ra,” ông nói.
Gia đình này nói rằng bà Rosborough bắn con trai trong lúc tâm trí không bình thường, vì trước đó vẫn lo mua quà Giáng Sinh cho con và “hằng ngày vẫn thấy các thùng quà gửi về nhà.”
Hôm Thứ Sáu bà Rosborough bị giam tại nhà tù Fairfield County và không được cho tại ngoại hậu tra. Nếu bị kết tội, bà có thể bị án tù từ 30 năm tới chung thân.
Chester là thành phố ở khu thôn quê tiểu bang South Carolina, với khoảng 6,000 dân. (V.Giang) [qd]







































































